Cuộc sống bây giờ của gia đình "mẹ điên" qua ảnh

Hoàng Hiển |

(Soha.vn) - Từ sau khi gặp được người đàn ông tri kỉ, cuộc đời của mẹ con chị Mùi đã bước sang một trang mới....

6 năm trước, hai con người, một số phận, họ đã được tái hiện sống động qua lăng kính của Justin Maxon (còn gọi là Max Điên), sinh viên khoa Nhiếp ảnh ĐH San Francisco, California, Hoa Kỳ. Bằng cả tâm hồn và lòng trắc ẩn của mình, cậu sinh viên ngoại quốc ấy đã tái hiện lại cuộc sống “hoang dã” của mẹ con chị Lê Thị Mùi (SN 1964) và Trần Văn Phả khi đó mới lên 5 tuổi.

Đến bây giờ, chị Mùi và bé Phả đã không còn sống lang thang vật vờ không mảnh vải che thân nơi cầu chân cầu Long Biên. Giờ đây họ đã có một mái nhà để đi - về, một người đàn ông "dị nhân" nhưng rất giàu tình cảm - Nguyễn Tuấn Nghĩa.

Những hình ảnh được chụp mới đây về gia đình 4 người Nghĩa - Mùi - Phả và Hạnh sẽ phần nào phác họa cuộc sống hiện tại của gia đình "mẹ điên" ngày nào:


	Anh Nghĩa - dị nhân nhặt vợ - hiện đang là vai trò trụ cột trong gia đình với 3 mẹ con Mùi, Phả, và Hạnh.

Anh Nghĩa - "dị nhân nhặt vợ" - hiện đang là trụ cột trong gia đình.


	Mặc dù sống trong khu chung tầm trung của Hà Nội, nhưng hàng ngày cả gia đình anh chị vẫn đi cầu thang bộ chứ không mấy khi sử dụng cầu thang máy.

Mặc dù sống trong khu chung cư tầm trung của Hà Nội, nhưng hàng ngày cả gia đình anh chị vẫn đi cầu thang bộ chứ không mấy khi sử dụng cầu thang máy.


	Bé Đức Hạnh, con gái của anh Nghĩa và chị Mùi tươi cười bên những hình ảnh được bố dán chi chít trên tường.

Bé Đức Hạnh, con gái của anh Nghĩa và chị Mùi tươi cười bên những hình ảnh được bố dán chi chít trên tường.


	Phả tỏ ra rất yêu thương cô em gái cùng mẹ khác cha.

Phả tỏ ra rất yêu thương cô em gái cùng mẹ khác cha.

 

	bé Hạnh  nằm trong góc bếp của gia đình, xung quanh lẫn lộn ảnh sexy và ảnh Phật do bố Nghĩa treo.

Bé Hạnh nằm trong góc bếp của gia đình.


	Cuộc sống của bé Hạnh chỉ quanh quẩn trong nhà cùng bố mẹ, anh trai và 7 con mèo. Đến chiều thì sẽ theo cả gia đình ra sông Hồng tắm mát và tận hưởng

Cuộc sống của bé Hạnh chỉ quanh quẩn trong nhà cùng bố mẹ, anh trai và 7 con mèo. Đến chiều thì sẽ theo cả gia đình ra sông Hồng tắm mát và tận hưởng "cảm giác thiên nhiên" - như lời anh Nghĩa cho hay.


	Căn phòng ngủ chật chội vừa là nơi nghỉ ngơi của 2 anh em vừa cũng là nơi ăn uống.

Căn phòng ngủ chật chội vừa là nơi nghỉ ngơi của 2 anh em vừa cũng là nơi ăn uống.


	Phả nghỉ ngơi thoải mái trong khi mẹ cậu bé đang dọn dẹp căn phòng.

Phả nghỉ ngơi thoải mái trong khi mẹ cậu bé đang dọn dẹp căn phòng.


	Phòng ngủ của hai anh em Phả và Hạnh.

Phòng ngủ của hai anh em Phả và Hạnh.


	Bé Đức Hạnh trước cửa nhà chuẩn bị đi chơi bãi sông Hồng cùng gia đình.

Bé Đức Hạnh đứng trước cửa nhà chuẩn bị đi chơi bãi sông Hồng cùng gia đình.


	Chị Phả sau nhiều năm ăn bờ ngủ bụi nơi cầu Long Biên nay cũng đã yên ổn bên gia đình nhỏ của mình và dị nhân Nghĩa.

Chị Phả sau nhiều năm ăn bờ ngủ bụi nơi cầu Long Biên nay cũng đã yên ổn bên gia đình nhỏ của mình và dị nhân Nghĩa.


	Trong khi anh Nghĩa cắt móng tay cho bé Hạnh thì chị Mùi kiểm tra lại đồ đạc trước khi cả nhà ra sông Hồng chơi.

Trong khi anh Nghĩa cắt móng tay cho bé Hạnh thì chị Mùi kiểm tra lại đồ đạc trước khi cả nhà ra sông Hồng chơi.


	Mặc dù cùng cha khác mẹ nhưng 2 anh em Phả và Hạnh rất yêu quý nhau.

Mặc dù cùng cha khác mẹ nhưng 2 anh em Phả và Hạnh rất yêu quý nhau.


	Bé Hạnh nhỏ nhất nhà nên vẫn thường được bố Nghĩa chăm chút hơn.

Bé Hạnh nhỏ nhất nhà nên vẫn thường được bố Nghĩa chăm chút hơn.


	Chị Mùi gói gém đồ lên những chiếc xe đạp của gia đình để lên đường đi bơi.

Chị Mùi gói gém đồ lên những chiếc xe đạp của gia đình để lên đường đi bơi.


	Cả nhà 4 người trên ba chiếc xe đạp cùng nhau ra bãi sông Hồng.

Cả nhà 4 người trên ba chiếc xe đạp cùng nhau ra bãi sông Hồng.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại