Cùng mẹ đi nương, bé 2 tuổi bị rắn độc cắn nguy kịch

Lý Hoa |

Cho con đi nương cùng không may bị rắn độc cắn, tính mạng nguy kịch nhưng gia đình lại quá nghèo không có tiền đưa con xuống Hà Nội điều trị.

Ngày 2/4, Khoa Hồi sức tích cực-Chống độc Bệnh viện đa khoa tỉnh Hà Giang tiếp nhận cháu bé Vừ Mí Chá, dân tộc Mông (trú tại thôn Phiêng Liềng, xã Nam Cao, huyện Bảo Lâm, tỉnh Cao Bằng) đến viện trong tình trạng toàn thân tím tái, khó thở bàn tay phải có vết rắn cắn đã sưng nề.

Theo thông tin từ gia đình được biết, do nhà xa trung tâm, không có điều kiện gửi con nên ngày 1/4, vợ chồng anh Vừ Mí Co đã cho con đi nương cùng.

Khi cháu đang chơi một mình thì không may bị rắn độc cắn.

Sau đó cháu bé được đưa lên bệnh viện huyện Bảo Lâm, các bác sĩ tại đây đã chuyển sang Bệnh viện đa khoa Hà Giang (vì huyện Bảo Lâm giáp với Hà Giang).

Tại đây, các bác sĩ nhận định tính mạng của cháu bé rất nguy kịch. Cánh tay bị rắn cắn đã sưng phù, xuất huyết đã lên tới vùng cổ và đề nghị chuyển cháu lên tuyến Trung ương.

Tuy nhiên, gia cảnh anh Vừ Mí Co quá nghèo nên không có tiền đưa cháu đi.

Anh Co cho biết; nhà không có tài sản gì nếu các bác sĩ ở đây không cứu được cháu thì gia đình cũng đành chịu.

Hiện tính mạng cháu bé đang rất nguy kịch nên gia đình rất mong nhận được sự giúp đỡ của cộng đồng.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại