Cụ bà gần 80 tuổi đứng cả đêm trước Nhà tang lễ

Thế Long |

(Soha.vn) - Với lòng kính yêu vô vàn đối với vị Đại tướng của nhân dân, người cựu nữ thanh niên xung phong đã qua tuổi thất thập vẫn đứng cả đêm trước nhà tang lễ.

Cụ bà Nguyễn Thị Mão (77 tuổi), nhà ở phố Trung Tự, là cựu thanh niên xung phong cho biết; bà đi bộ ra khỏi nhà từ chiều tối hôm qua, đi đến nhà người quen ngay gần Nhà tang lễ, cả đêm bà đứng trước Nhà tang lễ, mặc dù biết không thể vào được bên trong, ngồi tại vườn hoa để xem qua màn hình, nhưng đó là những tình cảm quý mến dành cho vị Đại tướng kính yêu.

	Dù biết không thể vào trong viếng vị Đại tướng kính yêu, bà vẫn đứng cả đêm bên ngoài chờ đến sáng để xem qua màn hình. Như thế cũng đủ cho bà có cảm giác được gần hơn với vị anh hùng mà bà vô cùng ngưỡng mộ.

Dù biết không thể vào trong viếng vị Đại tướng kính yêu, bà vẫn đứng cả đêm bên ngoài chờ đến sáng để xem qua màn hình. Như thế cũng đủ cho bà có cảm giác được gần hơn với vị anh hùng mà bà vô cùng ngưỡng mộ.

Từ rất sớm chúng tôi  đã gặp Đại tá Trần Long Ẩn, có mặt từ 5 giờ sáng cho biết, từ Bà Rịa Vũng Tàu. Ông ra Hà Nội trước 2 ngày, ở nhà người quen để chờ xếp hàng vào viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Tự hào làm đại diện cho 2 đơn vị là người nhiễm Chất độc mà da cam và Hội bảo trợ trẻ em, người già, người tàn tật tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.

Đại tá Ẩn xúc động chia sẻ: "Sự mến mộ đối với vị Đại tướng không chỉ riêng cá nhân tôi mà hiện tại ở Bà Rịa Vũng Tàu. Tất cả những người đang gửi gắm tâm tư, tình cảm cho Đại tướng và đang nóng lòng chờ đợi những giây phút đến lượt vào viếng thi hài Đại tướng Võ Nguyên Giáp".

	Đại tá Trần Long Ẩn, đã ở nhà người quen trước 2 ngày để sáng nay được vào viếng Đại tướng.

Đại tá Trần Long Ẩn, đã ở nhà người quen trước 2 ngày để sáng nay được vào viếng Đại tướng.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại