Công an, họa sĩ phác họa chân dung người bắt cóc trẻ sơ sinh

Y. Dương (Tổng hợp) |

(Soha.vn) - Công an và họa sĩ đã nhanh chóng phác hoạ chân dung của người phụ nữ đã bắt cóc bé trai tại bệnh viện quận 7, TP.HCM.

Như đã đưa tin, chiều 8/1, chị Nguyễn Thị Minh Tâm (quê TP.HCM) vào Bệnh viện quận 7 (TP.HCM) và hạ sinh bé trai nặng 3,2kg. Sáng 9/1, cháu bé bị bắt cóc.

Theo lời chị Tâm và đối chiếu với những nhân chứng trong phòng sản phụ Tâm thì người bắt cóc là phụ nữ đã lân la đến làm quen, chơi đùa với con chị Tâm trước đó.

Tờ Vietnamnet thông tin, công an và hoạ sĩ đã đến bệnh viện Q.7 tiếp xúc với vợ chồng chị Tâm, sau đó, qua lời kể của vợ chồng chị Tâm và 1 số nhân chứng, hoạ sĩ đã nhanh chóng phác hoạ chân dung của "mẹ mìn". Bức chân dung được hoạ sĩ phác hoạ ban đầu được vợ chồng chị Tâm xác nhận khá giống với người phụ nữ bí ẩn đã bắt cóc con trai của họ.

Chân dung sơ bộ của người phụ nữ được cho là "mẹ mìn" đã được phác hoạ. Tuy nhiên, công an và hoạ sĩ còn phối hợp chỉnh sửa bằng kỹ thuật 3D để giống nhân dạng thật.

Chân dung sơ bộ người phụ nữ bắt cóc con chị Tâm. (Ảnh: Vietnamnet)

Ảnh phác họa nghi phạm khi không có kính. (Ảnh: Zing)

Nói về một số manh mối của vụ bắt cóc, tờ Infonet đưa tin, ông Hồ Văn H. người hành nghề xe ôm trước cổng bệnh viện quận 7 kể lại, vào khoảng 8h sáng 8/1 có một phụ nữ đến yêu cầu ông chở đi với dáng vẻ rất gấp gáp. Ông H. chở đến dưới cầu Tân Thuận 2 (quận 7), sau khi trả 30.000 đồng tiền xe người phụ nữ trên đi đâu ông H. không biết.

Khi quay xe về bệnh viện thì ông H. mới biết có vụ bắt cóc trẻ em vừa xảy ra. Ông nghi người phụ nữ ông chở đã bắt cóc.

Sau khi rời bệnh viện người phụ nữ bí ẩn trên đón nhiều xe ôm hòng gây khó khăn cho cơ quan điều tra. Theo đó, sau khi trả tiền xe cho ông H, người này đón tiếp xe ôm đứng dưới cầu Tân Thuận 2 đến ngã sáu Cộng Hòa (vòng xoay giao các đường Nguyễn Thị Minh Khai, Lý Thái Tổ, Nguyễn Văn Cừ, Trần Phú…). Kế đến, nghi can bắt cóc tiếp tục đón xe ôm về khu vực quận 10 đến chợ Trần Nhân Tôn. Sau đó không ai biết người phụ nữ ẵm đứa bé đi đâu.

Khi cán bộ điều tra Công an quận 7 đến làm việc với gia đình sản phụ Tâm, người nhà của sản phụ Tâm đưa ra một số chứng cứ của vụ bắt cóc có liên quan đến ông H., người chạy xe ôm chở cô gái bắt cóc cùng đứa bé đến khu vực cầu Tân Thuận. Tờ Một thế giới viết.

Theo nguồn trên, anh Hên (chồng sản phụ Tâm) kể: “Khi thấy gia đình và vợ tui chạy tứ tán tìm con, vợ tui khóc dữ dội, ông Sơn (một người hành nghề xe ôm ở cổng bệnh viện quận 7, quen với ông H.) điện thoại cho ông H. và nói: “H. ơi, mày chở con nhỏ đó vào công an đi, con nhỏ đó bắt cóc con người ta, mẹ nó khóc quá trời. Không biết ông H. trả lời như thế nào với ông Sơn mà ngay lập tức ông Sơn bảo vợ tui lên xe để ông chở đi nhận con. Đi được một đoạn, ông Sơn dừng lại điện thoại cho ông H. để biết ông này đang ở đâu để đưa vợ tui đến nhận con thì điện thoại không liên lạc được. Vậy mà khi khai với cơ quan điều tra, ông H. lại nói, lúc nhận cú điện thoại của ông Sơn, ông đã thả cô gái này xuống khu vực cầu Tân Thuận và không biết cô ấy đi đâu.

Nếu ông H. đã thả cô gái ấy xuống rồi thì ông Sơn sẽ không chở vợ tui đi nhận con, và tại sao ngay sau đó điện thoại ông H. lại không liên lạc được”.

Theo thông tin trên VTV, bệnh viện quận 7 đã nhận trách nhiệm vì đã để xảy ra vụ việc này.

Công an quận 7 kêu gọi, nếu ai phát hiện đối tượng và trẻ sơ sinh như đặc điểm nhận dạng trên thì giữ lại và thông báo cho công an Q.7 theo số điện thoại: 083. 7851.662 hoặc di động 0903.601. 084 cán bộ thụ lý Lê Cao Cường để điều tra làm rõ.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại