Vườn hoa khu vực Hồ Gươm mọi ngày đông là thế, nhưng chiều 29 Tết (năm nay là 30) vắng ngắt vì người ở các tỉnh lẻ đã về quê, người Hà Nội thì đang chuẩn bị mâm cơm để cúng tất niên, đoàn tụ cùng gia đình.
Mỗi năm, TP Hà Nội chi ra hàng tỷ đồng để chăm sóc, bảo vệ, nâng cấp các vườn hoa, công viên và lắp đặt các băng rôn, pa-nô, khẩu hiệu biểu ngữ trên các phố...
Tuy nhiên, TP Hà Nội sẽ thực sự đẹp hơn nếu khuôn viên gồm hoa, tượng xung quanh khu vực Hồ Gươm giữ trung tâm Thủ đô được bảo vệ và gìn giữ nghiêm ngặt, chu đáo hơn.