Năm nay, cậu bé Thiện Nhân bước vào học lớp 2A1 Trường Tiểu học VIP Hà Nội. Chiều nay, Thiện Nhân hồ hởi chơi đùa với bạn bè, học làm đèn lồng, được chơi trò chơi, tô vẽ mặt nạ cho riêng mình để vui đêm trung thu “Vầng trăng ước mơ” do trường tổ chức vào ngày 18/9.
Mặc dù chỉ đi với một chiếc chân nhưng Thiện Nhân vẫn chạy nhảy, nghịch ngợm tham gia trò chơi cùng cô giáo và bạn cùng lớp.
Hàng trăm học sinh được thỏa thích chơi các trò chơi dân gian như ô ăn quan, nhảy lò cò hay viết thư pháp, làm đèn ông sao, làm tò he, vẽ mặt nạ, làm cây ước nguyện…
Được biết, đây là sự kiện nhằm hướng các học sinh thêm thấu hiểu và trân trọng những giá trị của gia đình, của sự sum vầy, hạnh phúc trong vòng tay yêu thương ông bà, cha mẹ.
Đồng thời dạy các con biết ước nguyện, sẻ chia với các bạn nhỏ thiệt thòi... hãy cùng vun đắp và cầu nguyện để các bạn nhỏ sẽ đều có một trung thu ấm cúng như chúng ta.
Cậu bé người ngoại quốc Bodhi - bạn thân của bé Thiện Nhân cũng diện quần áo người nông dân trong ngày trung thu.