Cậu bé mắc bệnh hiểm nghèo: "Cháu chỉ ước mơ được học cái chữ..."

Căn bệnh hiểm nghèo khiến chân tay cậu bé co quắp, mọi sinh hoạt phải dựa hoàn toàn vào người thân.

Hơn 10 năm mang trong mình căn bệnh úng thủy não bẩm sinh, cậu bé Lương Thanh Cường, ở xã Minh Khai, huyện Thạch An, tỉnh Cao Bằng, phải chịu sống kiếp “tầm gửi”.

Nằm cách trung tâm tỉnh Cao Bằng hơn 20km, nhưng đường dẫn đến thôn Pác Giuốc cheo leo, lởm chởm đầy đá hộc. Tiếp chúng tôi trong ngôi nhà sàn xiêu vẹo với tranh tre, vách nứa là một người đàn ông dáng vóc nhỏ bé, đôi mắt hõm sâu, nước da nhợt nhạt, ông là Lương Văn Bầu (85 tuổi) – ông nội của cháu Cường. Câu chuyện  éo le về hoàn cảnh đứa cháu trai tật nguyền nhiều lần bị ngắt quãng bởi những giọt nước mắt lăn dài trên má người ông nội.

Ông Bầu kể, gia đình ông thuộc hộ nghèo nhất thôn, cuộc sống phụ thuộc vào những mùa trồng trên nương, trên rẫy. Cũng bởi kinh tế khó khăn nên người con trai là anh Lương Văn Mông, SN 1974, quá tuổi mới tìm được vợ. Niềm vui như nhân lên khi không lâu sau đó, chính tay ông được bồng bế đứa cháu trai kháu khỉnh, bụ bẫm. Nhưng niềm vui ngắn chẳng tày gang, đứa cháu đích tôn là niềm hi vọng mong mỏi của cả nhà ông Bầu vừa ra đời đã xuất hiện nhiều biểu hiện khác thường. “Khi Cường được hơn 3 tháng tuổi, hễ đụng đến sữa là lại nôn ra hết. Mẹ cháu mớm, nhỏ vào miệng từng ngụm sữa. Không ít lần cháu nó còn nôn ra máu…”- ông Bầu chua xót nói.

Thông thường một đứa trẻ phát triển bình thường sẽ là “ba tháng biết lẫy, bảy tháng biết bò, chín tháng lò dò biết đi” nhưng cậu bé Cường phải đến gần hai tuổi mới biết ngồi.

Thương con bị căn bệnh quái ác hành hạ, vợ chồng anh Mông tìm mọi cách chữa bệnh cho con. Vì vậy, của cải trong nhà cứ lần lượt đội nón ra đi. Đã có lúc, vợ chồng anh Mông phải vét từng hạt thóc, củ khoai trong nhà đem bán lấy tiền đưa Cường đi viện. Cứ nghe bất cứ đâu có thầy chữa bệnh giỏi là gia đình lại gói gém hành lý đưa Cường đi. Khắp các BV, vượt cả đường rừng tìm thầy, tìm thuốc nhưng ở đâu họ cũng chỉ nhận được những cái lắc đầu. “Bác sĩ ở tỉnh nói với bố thằng Cường là nó có nước ở trong não nên không mổ được. Nếu lúc nhỏ phát hiện kịp thời thì chữa được chứ giờ muộn rồi…” ông Bầu buông tiếng thở dài rồi liếc nhìn đứa cháu nằm trong góc nhà.

Nhìn quanh ngôi nhà nhỏ tuềnh toàng,  tuyệt nhiên không có vật gì đáng giá, ngoài hình ảnh cậu bé Cường đang nằm bẹp một chỗ, đôi mắt mở to mơ màng nhìn lên chút ánh sáng hắt xuyên qua các kẽ hở trên mái nhà. Cố gắng trò chuyện nhiều hơn với Cường nhưng cậu bé 10 tuổi vẫn ngượng nghịu, câu nói chưa tròn vành nên nhiều lúc phải nhờ ông Bầu phiên dịch chúng tôi mới hiểu.  Dù vậy, Cường cố gắng nói: “Cháu chỉ ước mơ được học cái chữ như em trai…”. Dưới Cường còn có một em trai kém 2 tuổi cũng gầy yếu như anh nhưng may mắn hơn vẫn có thể được đi học. Mỗi khi em trai bi bô đọc bài, Cường cảm thấy vô cùng thích thú.  

Ngoài việc chăm lo tiền thuốc hàng ngày cho cậu bé Cường và ông Bầu (bị bệnh viêm bóng đái), để có tiền đong gạo vợ chồng anh Mông phải dựa hoàn toàn vào ba sào ruộng cằn nằm chênh vênh trên rẫy. Hễ có thời gian rảnh là họ lặn lội lên rừng kiếm củi bán lấy tiền mua gạo. Cuộc sống trong gia đình khi nào thôi cảnh chạy ăn từng bữa.

Trời ngả bóng quá trưa, chúng tôi ra về khi vợ chồng anh Mông vẫn còn trên rẫy. Ám ảnh trong tâm trí chúng tôi suốt chặng đường về là ánh mắt buồn gửi gắm ước mơ được học chữ của. Mong lắm một ngày điều kỳ diệu sẽ xảy ra, Cường sẽ có đủ tiền thuốc men chữa bệnh, được đi học và đến trường vui đùa hồn nhiên như bao đứa trẻ cùng trang lứa khác. Điều ấy một phần nhờ vào tấm lòng hảo tâm của bạn đọc sẽ cảm thông và giúp đỡ cho cậu bé.

Hãy chung tay giúp đỡ những hoàn cảnh đáng thương bằng cách gửi tiền ủng hộ đến Quỹ Tấm lòng Thiện, Báo điện tử Trí thức trẻ.

Tài khoản: 1902.798.7602.011

Dương Thị Hà Vân - Techcombank Lĩnh Nam - Hà Nội

Địa chỉ: Tầng 17, tòa nhà VTC số 18 đường Tam Trinh, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Tòa soạn sẽ là nhịp cầu nối Tấm lòng thiện của độc giả tới những hoàn cảnh khó khăn.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại