Buổi sáng định mệnh của người đàn ông cứu người rồi chết đuối

Hứa Phương |

(Soha.vn) - Thấy có người đang chới với giữa kênh, ông Sơn chạy đến móc ví, điện thoại đưa cho người khác giữ hộ rồi lao mình xuống kênh cứu người nhưng cả hai cùng đuối nước.

>>>Cứu người chới với dưới kênh, cả hai cùng thiệt mạng

Buổi tập thể dục định mệnh

Chiều ngày 3/5 thi thể ông Trần Phong Sơn (SN 1962, ngụ quận 4, TP.HCM) đã được cơ quan chức năng bàn giao cho gia đình đưa về lo hậu sự. Ông Sơn là người lao xuống kênh Bến Nghé đoạn dưới chân cầu Mống phía bên quận 4 để cứu anh Nguyễn Văn Tuấn (31 tuổi, ngụ quận 1, lượm ve chai mưu sinh) vào sáng sớm cùng ngày.

Bạn bè, hàng xóm đến nhà ông Sơn chia buồn.
Bạn bè, hàng xóm đến nhà ông Sơn chia buồn.

Theo chị Trần Thị Hạnh người chứng kiến sự việc kể lại vào khoảng 5h sáng khi chị đang nhặt ve chai trên cầu Mống thì thấy anh Tuấn đi xuống kênh Bến Nghé rửa tay. Một lát sau nghe tiếng kêu phía dưới, nhìn xuống thấy anh Tuấn đang khua tay giữa kênh nên chị kêu la báo cho mọi người biết.

“Nghe tiếng tôi kêu khá nhiều người tập thể dục trên bờ phía quận 4 nhìn thấy anh Tuấn gặp nạn nhưng không ai dám nhảy xuống cứu. Lúc này tôi thấy một người đàn ông từ phía sau chạy tới vội vàng móc ví và đưa điện thoại cho một người đứng gần đó cầm hộ rồi lao mình xuống kênh cứu người.

Khi người đàn ông này bơi đến chố anh Tuấn thì bị anh này ôm lấy, hai người vùng vẫy rồi chìm nghỉm. Một lát sau vẫn không thấy họ nổi lên nên những người trên bờ lo lắng. Có người sốt ruột đi vòng vòng nhưng không dám nhảy xuống ứng cứu mà gọi điện báo lực lượng chức năng”, chị Hạnh cho biết thêm.

Nhận được tin báo, lực lượng Cứu nạn Cứu hộ thuộc Sở Cảnh sát PCCC TP.HCM huy động 14 người nhái đến hiện trường lặn tìm kiếm nạn nhân. Đến 7h30 thi thể hai nạn nhân lần lượt được tìm thấy và đưa lên bờ.

Bà Nguyễn Thị Kim Luông (46 tuổi, vợ ông Sơn) nói trong nước mắt: “Bình thường anh Sơn hay đạp xe qua Công viên 23/9 (bên quận 1) để tập thể dục nhưng hôm nay không hiểu sao anh ấy lại qua chỗ cầu Mống tập. Đến hơn 7h sáng vẫn chưa thấy anh ấy về nhà nên tôi kêu con trai chạy xe đi tìm ba nhưng không thấy sau đó gọi vào số điện thoại thì nghe đầu bên kia nói là anh gặp nạn khi cứu người. Tôi như chết điếng, rụng rời cả tay chân”.

Vợ và các con dường như chưa thể tin người chồng, cha mình đã ra đi
Vợ và các con dường như chưa thể tin người chồng, cha mình đã ra đi

“Lúc mấy mẹ con chạy ra đến nơi thì thi thể anh Sơn đã được đưa lên bờ. Cổ và mặt anh bị tím. Tôi nghe những người xung quanh kể lại khi bơi ra để cứu anh Tuấn thì anh Tuấn ôm vào cổ khiến cả hai bị chìm nghỉm mất tích. Bình thường anh Sơn bơi giỏi và biết cách cứu khi có sự cố đuối nước. Nhưng hôm nay thì…”, bà Luông nấc nghẹn không nói thành lời.

Tiếc thương người đàn ông giàu lòng nhân hậu

Sự việc xảy ra bất ngờ khiến những người thân trong gia đình dường như chưa tin nổi người chồng, cha mình đã ra đi. Bạn bè khi nghe báo tin cũng đều ngơ ngác không tin đó là sự thật. Chỉ đến khi nghe kể lại sự việc thì họ tiếc nuối cho một người giàu tình thương và lòng nhân hậu lại gặp bất trắc khi giúp đỡ người khác.

Trời nhá nhem tối, trước ngôi nhà nằm trong hẻm rất đông người thân bạn bè và hàng xóm khi nghe tin ông Sơn gặp nạn đến chia buồn cùng gia đình. Trong những câu chuyện họ nói lại dường như ai cũng muốn nhắc đến tấm lòng nhân hậu của ông.

Ông Nguyễn Văn Tâm (hàng xóm với gia đình ông Sơn) kể: “Buổi sáng hàng ngày anh Sơn phụ vợ con bán cà phê, nước ngọt ở nhà, chiều nào rảnh thì đi vận động mọi người trong đóng góp tiền để cùng anh đi về xuống những tỉnh An Giang, Bến Tre…giúp trẻ em nghèo, hiếu học, gia đình neo đơn. Anh Sơn sống nhân hậu lắm nên được mọi người quý”.

Cầu Mống nơi ông Sơn đã lao mình xuống kênh Bến Nghé cứu người nhưng không may bị tử vong
Cầu Mống nơi ông Sơn đã lao mình xuống kênh Bến Nghé cứu người nhưng không may bị tử vong

Không chỉ giúp những người ở xa, hàng xóm ai có hoàn cảnh khó khăn ông cũng sẵn lòng giúp đỡ mà không mảy may tính toán. Anh Nguyễn Phương sống cùng hẻm với ông Sơn nhớ lại, mấy năm trước có gia đình quá nghèo nên khi trong nhà có người nằm xuống mà không có tiền lo hậu sự. Biết chuyện ông Sơn đến và hỗ trợ gia đình này lo việc mà không hề suy nghĩ.

“Có lẽ do tính thương người nên khi thấy người gặp nạn anh ấy liền nhảy xuống cứu mà không lường trước được sự việc nên mới xảy ra việc đáng tiếc”, anh Trần Tấn Thành em họ ông Sơn nghẹn ngào.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại