Bình khí nổ như bom, mảnh vỡ nhọn đâm hỏng mắt người đàn ông

Lâm Phương |

Bình khí làm lạnh nổ như bom khiến hai người bị thương nặng, trong đó một người phải bỏ vĩnh viễn mắt phải.

Ngày 15/4, bác sĩ Lê Văn Tuấn (Trưởng khoa chấn thương chỉnh hình Bệnh viện Chợ Rẫy TP.HCM) cho biết, bệnh viện đang điều trị cho hai bệnh nhân bị thương nặng do bị nổ bình khí là ông Bùi Văn Thìn (41 tuổi) và ông Nguyễn Mạnh Hùng (49 tuổi).

Nạn nhân vụ nổ bình khí làm lạnh đang được điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy

Nạn nhân vụ nổ bình khí làm lạnh đang được điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy.

Ông Thìn kể lại, chiều 14/4, trong quá trình đang làm việc tại công ty My Ung Sung (sản xuất tấm bạt nhựa vốn đầu tư Hàn Quốc) tại xã Phước Thái, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai bất ngờ bình khí làm lạnh phát nổ.

Nghe tiếng nổ như bom, ông Thìn cố chạy ra khỏi phòng làm việc được vài mét thì ngã gục. Vụ nổ cũng khiến ông Hùng, làm bảo vệ đang đi tuần tra qua khu vực cũng bị thương.

Theo hồ sơ bệnh án, bệnh nhân Thìn và bệnh nhân Hùng bị đa chấn thương. Trong đó bệnh nhân Thìn phải bỏ mắt phải vĩnh viễn do dị vật sắc nhọn đâm, đất cát xâm hại quá nhiều.

Ngoài ra, ông Thìn còn bị nhiều vết thương do dị vật cắm vào người, vào ngực phải, vài tay trái, phải.

Nhận định về tình trạng bệnh nhân, bác sĩ Tuấn cho biết cả hai đã qua cơn nguy hiểm, đã bắt đầu tỉnh, tuy nhiên cần được theo dõi lâu dài.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại