Bàng hoàng trước những bọc ni-lông rỉ máu đựng thai nhi thành hình

daquynh |

Người phát hiện ra các thai nhi ai nấy cũng bàng hoàng và không khỏi xót xa cho những sinh linh nhỏ bé, vô tội.

Thai nhi bọc trong túi ni-lông đen bỏ trong thùng rác trường học
Khoảng 16h ngày 7/7, nhân viên vệ sinh môi trường tổ 11 phường Phương Liên (Đống Đa - Hà Nội) đã phát hiện một thai nhi được bọc ni-lông vứt vào thùng rác, ngay sau Trường Tiểu học Phương Liên trên đường Đào Duy Anh.
Nhân viên vệ sinh - người phát hiện ra thai nhi kể lại rằng: "Vừa nhìn vào thùng rác thì thấy một bọc ni-lông đen được bọc kín có máu rỉ ra ngoài, tôi mở ra thì phát hiện thấy thai nhi đã thành hình khoảng 6 đến 7 tháng tuổi...".
Bàng hoàng trước những bọc ni-lông rỉ máu đựng thai nhi thành hình 1
Nhân viên vệ sinh môi trường đang lau rửa đưa thai nhi vào hộp giấy.
Sau khi phát hiện, các nhân viên môi trường đã đưa thai nhi ra khỏi thùng rác và  mở bọc ni-lông rồi tiến hành tắm rửa sạch sẽ và đưa thai nhi vào hộp giấy.
Ông lão 73 tuổi hoảng hồn vì nhặt được bao ni-lông có đựng thai nhi
Ngày 14/12/2011, khi đi nhặt rác tại khu vực sát hồ Đống Đa (phường Ô Chợ Dừa, Đống Đa) ông Tống Văn Dinh (73 tuổi, ở phường Ô Chợ Dừa đi nhặt rác thì thấy trong thùng rác một túi ni-lông, cầm thấy nặng, ông lão cứ thế mang về nhà.
Ít phút sau, chiếc túi được đưa cho vợ ông. Sau đó, vợ ông đã cùng một người phụ nữ bán nước ở ven hồ tên Phạm Thị Nguyệt (44 tuổi) mở chiếc túi ra. Mọi người hốt hoảng khi thấy bên trong là xác một thai nhi được bọc trong lớp khăn màu vàng, phía ngoài là túi nilon màu đen.
Bàng hoàng trước những bọc ni-lông rỉ máu đựng thai nhi thành hình 2
Ông Dinh chỉ nơi nhặt được bọc ni-lông đựng xác thai nhi.
“Nó là bé gái, còn nhỏ lắm, khoảng 6 tháng tuổi, nặng chừng dưới 2kg. Có lẽ là mới sinh, dây rốn đã được cắt, người nó còn dính máu” - nhân chứng Nguyệt cho hay.
Ngay sau đó, sự việc được báo tới cơ quan chức năng. Rất nhiều người dân đã mua khăn quấn cho cháu, mang hương hoa đến cầu khấn cho cháu.
Bàng hoàng phát hiện 3 thai nhi bị vứt trong thùng rác công viên
Vào 17h ngày 13/9/2009, chị Nguyễn Thị Hợp - nhân viên thuộc tổ 2 Công ty Môi trường Đô thị số 3 - đã phát hiện xác 3 thai nhi xấu số trong một thùng rác nằm trên vỉa hè sát cạnh công viên Thống Nhất.
Bàng hoàng trước những bọc ni-lông rỉ máu đựng thai nhi thành hình 3
Chiếc thùng rác gần công viên Thống Nhất, nơi phát hiện ra 3 xác thai nhi.
Trong chiếc thùng rác nằm trên vỉa hè sát cạnh công viên Thống Nhất (cách cổng chính chừng 40m trên đường Lê Duẩn), chị Hợp thấy một túi nilon to màu đen có chứa 3 bịch nilon nhỏ. Khi mở một bịch nilon, chị bàng hoàng khi thấy bên trong là một xác thai nhi khoảng 5 tháng tuổi còn nguyên cuống rốn.
Hoảng hốt, chị không dám mở 2 bọc nilon còn lại và đi gọi bảo vệ của Công viên. Khi nhân viên bảo vệ mở ra, anh cũng không khỏi đau lòng khi bên trong 2 bọc nilon còn lại là 2 thai nhi xấu số khác.
(Tổng hợp)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại