Bàng hoàng chứng kiến con trai chết bên cạnh sau vụ tai nạn

Việt Văn |

(Soha.vn) - “Lúc 4h sáng, tôi bắt xe lên Sài Gòn khám bệnh, thằng Duy bảo để nó đi cùng. Nếu tôi không để nó đi thì giờ nó đâu chết thảm thế này”, bà Oanh nói trong nước mắt.

Tại Khoa cấp cứu Bệnh viện Chợ Rẫy, nhân viên y tế cùng bác sĩ khẩn trương cấp cứu cho những nạn nhân trong vụ tai nạn thảm khóc trên cao tốc Trung Lương – TP.HCM sáng ngày 17/7.  Nằm tại phòng cấp cứu, nhiều nạn nhân không chịu được đau đớn đã kêu rên khiến ai thấy cũng xót lòng.

Chuyến xe định mệnh của những người đi khám bệnh

Trên chuyến xe định mệnh từ Vĩnh Long đi TP.HCM lúc rạng sáng ngày 17/7, có nhiều người thân trong cùng một gia đình đi cùng. Trong đó có bà Nguyễn Thị Oanh (52 tuổi, quê Vĩnh Long) có người con trai là anh Huỳnh Phước Duy (31 tuổi, quê Vĩnh Long) đã tử vong tại hiện trường.

 

Bà Oanh không giấu được nỗi đau mất con, khóc nức nở nói: “Lúc đó khoảng 6h sáng, tôi đang nằm ngủ, nghe một tiếng động lớn, giật mình thức dậy thì thấy mọi thứ thật khủng khiếp. Toàn thân đau, đầu tôi choáng. Nhiều tiếng kêu la thảm thiết lắm. Nhìn sang bên cạnh, tôi thấy con trai mình người dính đầy máu. Khi đưa nó ra khỏi xe, mọi người nói nó đã chết rồi”.

Bà Oanh đau khổ nhớ lại cảnh tượng chứng kiến người con trai chết thảm bên cạnh
Bà Oanh đau khổ nhớ lại cảnh tượng chứng kiến người con trai chết thảm bên cạnh

“Lúc 4h sáng, tôi bắt xe khách đi lên Bệnh viện Chợ Rẫy để khám bệnh, thằng Duy bảo để nó đi cùng. Nếu tôi không để nó đi cùng thì giờ nó đâu chết thảm thế này”, bà nói trong nước mắt.

Cùng đi trên chiến xe định mệnh với mẹ con bà Oanh, còn có gia đình chị Nguyễn Thị Thu Thanh (28 tuổi, quê Vĩnh Long, chị nạn nhân Nguyễn Thị Thanh Tuyền (24 tuổi)), chị nằm trên giường cấp cứu, giọng yếu ớt nói: “Rạng sáng hôm nay, tôi với đứa em đưa má lên Sài Gòn trị bệnh. Ba má con ngồi cùng một dãy ghế. Trong lúc đang ngủ thì nghe một tiếng động lớn, tĩnh dậy thấy em gái và má kêu la trong đau đớn. Đứa em tôi nó la đã gãy chân rồi”.

Nằm tại giường cấp cứu, hai mẹ con chị Thanh vẫn đang lo lắng cho đứa em đang bị gãy chân nằm ở phòng cách ly để điều trị
Nằm tại giường cấp cứu, hai mẹ con chị Thanh vẫn đang lo lắng cho đứa em đang bị gãy chân nằm ở phòng cách ly để điều trị

Bà Huỳnh Thị Bé Tư (54 tuổi, mẹ chị Thanh) lo lắng nói tiếp: “Lúc đưa nó lên đây, con Tuyền nó chết ngất ngồi. Không biết giờ nó thế nào nữa”.

May mắn thoát chết khi ngồi phía trước đầu xe, anh Đào Chí Công (36 tuổi, quê Tiền Giang) kể lại: “Khi xảy ra vụ tai nạn, tôi ngồi gần cạnh tài xế nhưng may mắn chỉ bị thương nhẹ ở phần đầu. Trước khi ngất lịm, tôi nhìn thấy cảnh tài xế xe tải và một số nhân viên trên đường cao tốc dùng xà beng phá cửa xe giải cứu cho những người bị nạn mà khiếp sợ, ám ảnh”.

“Trước khi xe đâm vào đuôi ô tô tải, tôi thấy tài xế xe khách chạy với tốc độ rất cao. Khi thấy xe ô tô ở phía trước, tài xế đã lái xe chuyển sang làn đường giữa (làn dành cho xe tải) với tốc độ rất cao. Khi thấy xe ô tô tải phía trước, tôi la lên: “Chết rồi!”. Thì sau đó là cảnh tượng khiến sợ, ám ảnh cả đời tôi, chiếc xe bẹp dúm, người người dính đầy máu”, anh Công bàng hoàng nhớ lại thời khắc định mệnh của chiếc xe khách.

4 người tử vong, 2 người đang nguy kịch

Cùng ngày, bác sĩ Lê Ngọc Huy (Khoa cấp cứu, Bệnh viện Chợ Rẫy) cho biết: “Vào lúc 6h40, khoa cấp cứu có tiếp nhận 10 người trong tình trạng đa chấn thương được chuyển từ Long An lên. Trong đó, có 2 người đã tử vong ngay sau khi bệnh viện tiếp nhận, 2 trường hợp nữa đang nguy kịch. Riêng 6 người còn lại đang được theo dõi để điều trị”.

Theo các bác sĩ cấp cứu cho những nạn nhân vụ tai nạn, đa phần các nạn nhân điều bị đa chấn thương. Vì vậy cần phải theo dõi để có hướng điều trị tốt hơn. Hai trường hợp nguy kịch bị chấn thương sọ não, xuất huyết não và dập lách nên cần phải được phẫu thuật sớm để hi vọng cứu sống.

Một nạn nhân đang được điều trị riêng trong tình trạng nguy kịch. Các bác sĩ hi vọng hai trường hợp bị chấn thương nặng sẽ qua khỏi
Một nạn nhân đang được điều trị riêng trong tình trạng nguy kịch. Các bác sĩ hi vọng hai trường hợp bị chấn thương nặng sẽ qua khỏi

Như vậy, theo thông tin từ Bệnh viện Chợ Rẫy cung cấp đã có 2 trường hợp tử vong tại bệnh viện. Lúc xảy ra tai nạn, đã có 2 người tử vong tại chỗ. Như vậy, đến thời điểm này, đã có 4 người tử vong. Hai trường hợp đang nguy kịch đang được cấp cứu.

Hiện các nạn nhân được được các bác sĩ theo dõi và điều trị. Riêng hai trường hợp tử vong, bệnh viện đã đưa thi thể về nhà xác để chờ người thân làm thủ tục đưa về quê an táng.

Theo thống kê của Phòng CSGT đường bộ - đường sắt công an tỉnh Long An, hầu như đa số những vụ TNGT xảy ra trên đường cao tốc gây hậu quả thảm khốc đều diễn ra lúc rạng sáng. Chỉ trong vòng 3 tháng, đã có 27 người thương vong.

Theo một cán bộ điều tra TNGT, nguyên nhân các vụ tai nạn đều do xe khách chạy quá tốc độ quy định, không giữ khoảng cách an toàn. Đồng thời dù các tài xế gây tai nạn (còn sống) không thừa nhận ngủ gật nhưng qua giám định, vào thời điểm rạng sáng các tài xế lái xe đường dài thường có trạng thái buồn ngủ nên tai nạn rất dễ xảy ra và hậu quả thường rất thảm khốc đối với xe khách chạy trên đường cao tốc với tốc độ nhanh.

Danh sách nạn nhân được chuyển lên bệnh viện:

1.    Nguyễn Thị Thu Thanh (28 tuổi, Vĩnh Long)

2.    Huỳnh Thị Bé Tư (54 tuổi, Vĩnh Long)

3.    Nguyễn Thị Oanh (52 tuổi, Vĩnh Long)

4.    Đào Chí Công (36 tuổi, Tiền Giang)

5.    Nguyễn Lê Lan Vy (9 tuổi, Vĩnh Long)

6.    Bùi Trương Hải Thanh (19 tuổi, Vĩnh Long)

7.    Vương Lê Minh (10 tuổi, Vĩnh Long, đã tử vong)

8.    Huỳnh Phước Duy (31 tuổi, Vĩnh Long, đã tử vong tại hiện trường)

9.    2 người chưa rõ tên tuổi đã tử vong tại hiện trường.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại