Anh hùng La Văn Cầu mất ngủ vì bức xúc vụ giàn khoan TQ

Hoàng Đan |

(Soha.vn) - Nhiều đêm, anh hùng La Văn Cầu đã mất ngủ vì quá bức xúc trước hành động ngang ngược của TQ khi hạ đặt giang khoan trái phép vào vùng biển VN...

Trái ngược với những suy nghĩ, lo lắng trước đó của chúng tôi về sức khỏe của anh hùng La Văn Cầu, khi chiếc cổng vừa được mở ra, ông bước ra với một nụ cười rất tươi, phúc hậu, đưa cánh tay mời người khách trẻ tuổi vào nhà.

Ở cái tuổi đã ngoài bát tuần, bị mất một cánh tay trong chiến dịch biên giới 1950, phải đeo thêm máy trợ tim và phẫu thuật nhiều lần nhưng sức khỏe của ông vẫn tốt, nhanh nhẹn. Anh hùng La Văn Cầu còn nói vui, nếu nhìn bên ngoài thì khó ai có thể biết được, ông đã phải vượt qua rất nhiều sự trở ngại của bệnh tật.

"Chính bác sỹ viện 108 điều trị cho tôi đã thốt lên rằng, ông không chỉ là anh hùng trong chiến đấu, mà ông còn là anh hùng trên bàn mổ. Bởi mấy năm rồi, gần như là tôi đều phải đón Tết trong bệnh viện...", anh hùng La Văn Cầu nói với một một nụ cười tươi.

Mời người khách trẻ vào phòng, ông lại tất tả chạy đi lấy nước rồi sợ khách nóng, ông lại vào bê quạt, bật điện... Khi chúng tôi đề nghị được giúp thì ông lại nở một nụ cười thật hiền hậu và trả lời "các cháu yên tâm bác còn làm được, hãy cứ để bác làm...".

Cứ như thế, gần 1 tiếng đồng hồ sau đó, người anh hùng với mái tóc bạc trắng đã gần như không nghỉ để kể, chia sẻ lại rất nhiều hồi ức, kỷ niệm về những năm tháng gian khổ, ác liệt mà rất hào hùng khi ông cùng với đồng đội đi theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc, của Đảng, Bác Hồ để cùng cầm súng đánh đuổi quân xâm lược, mang lại hòa bình, độc lập, tự do cho nhân dân.

"Dân tộc ta là một dân tộc yêu chuộng hòa bình, căm ghét chiến tranh có thể nói là số 1 trên thế giới nhưng nếu bờ cõi, lãnh thổ, độc lập, chủ quyền của chúng ta bị xâm phạm thì chúng ta sẽ kiên quyết đấu tranh, chiến đấu đến cùng để bảo vệ, giữ vững. Với lớp người chúng tôi, khi cầm súng đứng lên chống giặc cũng chính với tinh thần mang lại hòa bình, độc lập cho dân tộc, đất nước...", anh hùng La Văn Cầu khẳng định.

Và khi chúng tôi vừa nhắc đến những hành động ngang ngược của Trung Quốc trong thời gian qua trên Biển Đông thì cũng gần như ngay lập tức, anh hùng La Văn Cầu hỏi nhanh: "Có tình hình gì mới không các cháu?". Rồi cũng chưa kịp để chúng tôi trả lời, ông đã nói tiếp: 

"Ngày nào cũng vậy, theo dõi báo đài tôi đều đọc rất kỹ tình tình đang diễn ra trên Biển Đông. Những hành động hạ đặt giàn khoan Hải Dương 981 cũng như huy động rất nhiều tàu bảo vệ của Trung Quốc trong vùng biển của Việt Nam là hết sức ngang ngược, sai trái và rất nguy hiểm. Họ đã bất chấp tất cả, kể cả pháp luật quốc tế, đó là điều không thể chấp nhận được. 

Những ngày đầu, khi theo dõi tình hình thông tin như thế, đã khiến cho tôi liên tiếp mấy hôm cứ đêm đến là không tài nào chợp mắt được.

Mất ngủ bởi vì là một công dân, tôi rất bức xúc trước sự ngang ngược, hung hãn của Trung Quốc khi các tàu của họ cố tình đâm, va, bắn vòi rồng gây hư hại các tàu chấp pháp của ta. Rồi lo lắng cho các chiến sỹ, ngư dân của ta đang kiên cường đấu tranh ngoài đó, không ít người đã bị thương do hành động sai trái, vô nhân đạo của Trung Quốc...

Nhưng những ngày qua, thấy được sự bình tĩnh, đấu tranh kiên cường, kiên quyết dựa trên tinh thần hòa bình của chúng ta, nhất là những phát biểu đanh thép của Thủ tướng, của Bộ Ngoại giao và hơn thế nữa là ủng hộ của nhân dân thế giới với nhân dân ta thì tôi đã yên tâm hơn rất nhiều.

Chân lý, lẽ phải thuộc về nhân dân ta. Hoàng Sa, Trường Sa là chủ quyền của Việt Nam, điều đó đã được cả thế giới công nhận, không ai có thể chối cãi và được phép xâm phạm...".

Anh hùng La Văn Cầu.
Anh hùng La Văn Cầu.

Anh hùng La Văn Cầu cũng bày tỏ, Trung Quốc là một nước mạnh, thừa về nhiều thứ nhưng cũng là một nước thiếu, yếu rất nhiều.

"Hành động hạ đặt giàn khoan Hải Dương 981 trái phép vào vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam cũng chỉ là một bước đi tiếp theo trong chuỗi các hành động ngang ngược, sai trái mà Trung Quốc đã thực hiện trong thời gian dài vừa qua nhằm mục đích làm bá chủ biển Đông.

Nhưng Trung Quốc thiếu về chân lý, về lẽ phải. Là một nước lớn nhưng họ lại ngang nhiên có những hành động xâm phạm chủ quyền của một nước láng giềng bên cạnh, bỏ qua các quy định của luật pháp quốc tế, bỏ qua sự phản đối của dư luận thế giới.

Và hơn nữa, thế kỷ 21 này được coi là thế kỷ của hòa bình, của sự phát triển, chính Trung Quốc cũng đã có những tuyên bố, phát biểu về điều này nhưng những hành động trên Biển Đông trong thời gian qua lại cho thấy sự ngược lại. Trung Quốc đã gây ra những hành động nguy hiểm không chỉ ảnh hưởng riêng cho một quốc gia, mà còn đối với cả quốc tế. Điều đó không đúng với những gì một nước lớn cần phải làm.

Là một người lính từng trải qua các cuộc chiến, tôi hiểu và rất cảm ơn nhân dân Trung Quốc đã giúp đỡ nhân dân ta rất nhiều nhưng hành động trên Biển Đông của chính quyền Trung Quốc đã đi ngược lại tình cảm hữu nghị đó. 

Chúng ta luôn biết ơn nhân dân Trung Quốc đã giúp đỡ nhưng nhân dân Việt Nam sẽ kiên quyết bảo vệ chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, đó là điều không bao giờ thay đổi...", anh hùng La Văn Cầu nhấn mạnh.

Người anh hùng từng dũng cảm yêu cầu đồng đội chặt đứt một phần tay của mình để tiếp tục ôm bộc phá tấn công, phá tan lô cốt hết sức kiên cố của địch trong chiến dịch Biên giới 1950 cũng bày tỏ sự tin tưởng vào các chiến sỹ cảnh sát biển, kiểm ngư và bà con ngư dân đang anh dũng, kiên cường bám biển, bảo vệ chủ quyền...

"Theo dõi thông tin tôi thực sự rất mừng, rất tin tưởng vào những gì các chiến sỹ cảnh sát biển, kiểm ngư cũng như bà con ngư dân của chúng ta đã và đang thực hiện để chống lại âm mưu, thủ đoạn của Trung Quốc.

Các chiến sỹ đã rất bình tĩnh, kiên cường và cũng kiên quyết, nhanh trí để xử lý những tình huống cho dù là căng thẳng, hiểm nguy nhất. Những điều đó là vô cùng quan trọng, làm thất bại các mưu đồ của Trung Quốc. Tôi mong rằng, các chiến sỹ sẽ giữ vững, phát huy mạnh mẽ tinh thần đó.

Một điều mà tôi cũng thấy rất mừng, đó là tinh thần yêu nước, đoàn kết của nhân dân ta trên cả nước cũng như ở nước ngoài, cùng đấu tranh, phản đối các hành động ngang ngược của Trung Quốc. Như Bác Hồ đã dạy "Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết. Thành công, thành công, đại thành công"Với chân lý, lẽ phải, đoàn kết, tình yêu nước của nhân dân, sự ủng hộ của dư luận thế giới chắc chắn chúng ta giành thắng lợi, Trung Quốc sẽ phải dừng những hành động phi nghĩa lại.

Còn trong tình hình như hiện nay, thì tôi tin rằng, Đảng, Nhà nước ta cũng đã và sẽ có những hành động, phương pháp cụ thể để đấu tranh chống lại những âm mưu, thủ đoạn mới của Trung Quốc.

Với riêng cá nhân tôi, dù là cựu chiến binh, dù đã cao tuổi nhưng nếu Tổ quốc, nhân dân cần tôi vẫn sẵn sàng tham gia phục vụ, làm những việc mà sức khỏe của mình có thể đảm đương...", anh hùng La Văn Cầu bày tỏ.

Anh hùng La Văn Cầu sinh năm 1932. Ông là người dân tộc Tày, quê xã Phong Nậm, huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng.

Trong chiến tranh Đông Dương, từ năm 1948 đến năm 1952, ông tham gia chiến đấu 29 trận. Trận phục kích trên đường Bông Lau - Lũng Phầy (Cao Bằng năm 1949), ông đã cùng đồng đội xung phong, một mình bắn chết lính pháp trên xe tăng rồi nhảy lên xe dùng súng trên xe diệt thêm 10 tên lính Pháp nữa. Trong Trận Đông Khê (Chiến dịch biên giới năm 1950), khi đang chỉ huy tổ bộc phá hàng rào để đơn vị tiến công đồn, ông bị trúng đạn nát một phần cánh tay phải nhưng ông đã nghiến răng nhờ đồng đội dùng lưỡi lê chặt đứt cánh tay để tiếp tục chiến đấu,dùng tay trái ôm bọc phá đánh mở đường, tạo thời cơ cho đơn vị đánh chiếm đồn địch.

Do thành tích trong chiến đấu, ngày 19 tháng 5 năm 1952, ông được Chủ tịch nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, khi đang là tiểu đội phó thuộc Trung đoàn 174, Đại đoàn 316. Cùng năm đó, ông là 1 trong 7 chiến sỹ thi đua được trao tặng danh hiệu Anh hùng thi đua ái quốc theo Sắc lệnh số 107-SL ngày 10 tháng 8 năm 1952. 

Ông được phong hàm Đại tá từ năm 1985, và được tặng Huân chương Quân công, hạng nhì, hạng ba và Huân chương kháng chiến hạng nhất

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại