Ám ảnh những thân xác quằn quại trong lửa xăng vì thất tình

daquynh |

Quá tuyệt vọng trong tình yêu, nhiều người đàn ông kể cả già lẫn trẻ đã đổ xăng lên người tự thiêu.

Thất tình hóa thành "ngọn đuốc sống" trên nóc nhà người yêu
Đỗ Quang H. (23 tuổi, ngụ phường Hồng Hà, Hạ Long, Quảng Ninh) gặp gỡ và yêu M. quê ở xã Duy Minh, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam qua những lần trò chuyện trên mạng khi cả hai cũng học trên Hà Nội.
Cả hai được bạn bè và người thân đánh giá là "xứng đôi, vừa lứa". H. cũng từng đưa M. về nhà chơi nhiều lần. Tuy nhiên, sau khi ra trường, M. chủ động nói lời chia tay khiến H. vô cùng đau lòng, cậu tìm mọi cách để níu kéo người yêu.
Ám ảnh những thân xác quằn quại trong lửa xăng vì thất tình 1
Chàng trai hóa mình thành ngọn đuốc sống trên nóc nhà cô gái sau nhiều ngày "trồng cây si" bất thành.
Sau nhiều tháng "trồng cây si" trước cửa nhà M. nhưng không thành, đêm 22/10 H. đã trèo lên nóc nhà người tình tưới xăng tự thiêu và biến mình thành "ngọn đuốc sống".
Hình ảnh người con trai da thịt cháy khét trên nóc ngôi nhà hai tầng và lời nói yếu ớt:"Các bác, các chú đừng cứu cháu, để cháu chết nếu không cháu sẽ oán đấy!" đã ám ảnh người dân làng Chuông nhiều ngày sau đó.
Tại hiện trường xảy ra vụ việc, người ta còn tìm thấy chiếc xe máy, điện thoại di động và lá thư tuyệt mệnh với những lời lẽ thống thiết của chàng trai dành cho người yêu.
Chàng trai tuổi teen thất tình tự thiêu giữa trường học
Bị bạn học cùng khối từ chối tình yêu, lại bị gia đình bạn này ngăn cấm, T.V.H, học sinh lớp 11A1 trường PTTH Phan Đình Phùng (TP Hà Tĩnh) đã tẩm xăng tự thiêu ngay tại trường học vào trưa ngày 7/8 vừa qua.
Từ giữa năm học lớp 11 (năm nay H. lên lớp 12), T.V.H đã để mắt tới một bạn gái cùng trường là N.T.M.D. Trong một thời gian dài, H. tìm mọi cách để chiếm được cảm tình của D. nhưng bất thành. Khi H. ngỏ lời, D. đã khước từ tình cảm của H., đồng thời tìm cách lảng tránh H.
Bị từ chối tình cảm, H đã nhiều lần dọa dẫm, tính làm liều để chứng tỏ tình cảm của mình với D.
Ám ảnh những thân xác quằn quại trong lửa xăng vì thất tình 2
H. đã tẩm xăng vào người tự thiêu giữa trường học.
Chiều 7/8, cả H. và D. đều có tên trong danh sách các học sinh cá biệt của trường phải đi lao động hè để rèn luyện đạo đức. Trước khi tới trường, H. đã lên mạng nói lời tiễn biệt bạn bè, sau đó chuẩn bị sẵn một chai xăng giấu trong người.
Khoảng 16h cùng ngày, khi D. đang cùng bạn lau dọn, vệ sinh phòng học ở tầng trên, H. giả vờ đau chân, xin cô giáo lên tầng trên để tìm D. Ngay sau đó, H. đã lấy chai xăng tưới lên người, châm lửa rồi lao thẳng vào D.
Ngọn lửa bốc cháy dữ dội khiến nhiều học sinh hoảng loạn. Một số học sinh nam dội các chậu nước lên người H. nhưng khi ngọn lửa được dập tắt thì H. đã bỏng rất nặng.
Người đàn ông "gần đất xa trời" tự thiêu vì bị cự tuyệt tình cảm
Vào khoảng 8h ngày 20/10/2012, người đàn ông tên Nguyễn Văn Mùi (sinh năm 1955, ở nhà số 10 ngách 96/94 Ngô Gia Tự, phường Việt Hưng, quận Long Biên đã quẫn trí hóa mình thành "ngọn đuốc sống" tại căn nhà số 2 hẻm 22/3 Phú Viên - Bồ Đề.
Ông Mùi đã có gia đình và 2 con vào thời điểm đó hai vợ chồng ông đang trong quá trình hoàn thành các thủ tục li hôn.
Trong khoảng thời gian này, ông Mùi có quen biết và quan hệ đi lại với chị Vũ Thị Yến (SN 1966, ở Khả Do, Nam Huyên, Phúc Yên, Vĩnh Phúc) ở trọ tại phường Bồ Đề.
Vì chị Yến muốn chấm dứt quan hệ với ông Mùi, nên đến tối ngày 19/10, người đàn ông này đã tìm đến phòng trọ của chị Yến nói chuyện.
Ám ảnh những thân xác quằn quại trong lửa xăng vì thất tình 3
Ông Mùi tự thiêu vì bị cự tuyệt tình cảm.
Đến khoảng 8h sáng ngày 20/10, ông Mùi quay lại nhà chị Yến và mang theo 1 chai xăng 1,5 lít sau đó kéo chị Yến vào phòng, khoá cửa và hai người tiếp tục nảy ra tranh cãi.
Trong khi tranh cãi với chị Yến, người đàn ông "gần đất xa trời" này đã tự đổ xăng vào người và châm lửa đốt. Chị Yến đã chạy ra ngoài kêu cứu những vết bỏng trên người quá nặng nên ông Mùi đã tử vong ngay ngày hôm đó.
(Tổng hợp)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại