World Cup: Bị loại cay đắng, HLV Thái Lan còn dính thẻ đỏ vì lý do dở khóc dở cười

Tiểu Lâm Mộc |

HLV tuyển futsal Thái Lan vừa trải qua một ngày cực kỳ đáng quên khi tham dự VCK Futsal World Cup.

Tối 27/9, tuyển futsal Thái Lan dù tạo ra rất nhiều cơ hội nhưng lại để thua đau đớn với tỷ số 2-5 trước tuyển Pháp, qua đó chính thức bị loại ở vòng 1/8 World Cup. Như vậy, đội bóng xứ Chùa Vàng không thể xác lập một cột mốc mới cho futsal Đông Nam Á đó là trở thành đội đầu tiên của khu vực lọt vào tứ kết World Cup.

Ngay sau khi kết thúc trận đấu, HLV tuyển Thái Lan Miguel Rodrigo (cũng là cựu HLV trưởng tuyển futsal Việt Nam) còn dính phải một thẻ đỏ theo cách hết sức bất ngờ.

Cũng sau trận đấu, ông Miguel Rodrigo không xuất hiện ở buổi họp báo. Trợ lý của ông là Eloy Alonso đã trả lời phỏng vấn thay. Nhân vật này tiết lộ rằng ông Rodrigo muốn tới chúc mừng các cầu thủ Pháp, tuy nhiên các trọng tài lại “hiểu lầm” rằng ông xúc phạm cầu thủ đối phương, nên đã rút thẻ đỏ.

“HLV trưởng Miguel Rodrigo đã phải nhận thẻ đỏ sau trận. Thực sự là Miguel có ý định đến chúc mừng cầu thủ Pháp đã giành chiến thắng trước chúng tôi. Tuy nhiên, một cầu thủ Pháp đã đến và nói điều gì đó với Miguel. Sau đó, trọng tài bước vào, vẫn chưa hiểu chuyện gì vừa xảy ra nhưng lại lập tức rút thẻ đỏ với Miguel”.

HLV Miguel Rodrigo dính thẻ đỏ sau khi trận đấu đã kết thúc.

Ngoài việc nói về tấm thẻ đỏ của HLV Miguel Rodrigo, trợ lý Eloy Alonso cũng chia sẻ cảm xúc tiếc nuối khi tuyển Thái Lan đã bỏ lỡ quá nhiều cơ hội và phải trả giá vì những sai lầm ở hàng phòng ngự.

“Chúng tôi xin cảm ơn người hâm mộ futsal Thái Lan đã luôn ủng hộ chúng tôi. Chúng tôi rất cảm kích khi có người hâm mộ luôn ủng hộ toàn đội. Chúng tôi đã lọt vào nhóm 16 đội mạnh nhất thế giới, và cũng lần đầu tiên giành chiến thắng trước một đội bóng đến từ châu Âu (thắng Croatia 2-1 ở vòng bảng).

Trong trận gặp Pháp, tôi cảm thấy rằng tất cả các cầu thủ Thái Lan đã chơi bằng cả trái tim, với hơn 100% khả năng của mình. Tuy nhiên, bước ngoặt của trận đấu là tình huống chúng tôi để thủng lưới quá dễ dàng, khiến Pháp vượt lên dẫn trước.

Tôi cho rằng tuyển Pháp đã chuẩn bị rất tốt trước trận đấu này. Còn với chúng tôi, dù sao thì các cầu thủ đã cố gắng hết sức. Chúng tôi đã chiến đấu tốt trước tuyển Pháp nhưng một số sai lầm đã khiến chúng tôi không thể giành chiến thắng trong trận đấu”.

Trước đó, HLV Miguel Rodrigo là người đã công kích một cách gay gắt 2 đội tuyển Pháp và Iran khi cho rằng 2 đội này đã “bắt tay nhau”, chơi không đúng sức ở lượt cuối vòng bảng. Sau đó, ban huấn luyện của tuyển Pháp còn gửi đơn khiếu kiện gửi lên FIFA.

Với việc tuyển Iran và Thái Lan cùng bị loại ở vòng 1/8, châu Á chỉ có đại diện duy nhất là Kazakhstan giành vé vào vòng tứ kết, đối đầu Argentina.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại