World Cup 2018: Số 0 tròn trĩnh của chiến binh Nga dìm Tây Ban Nha trong tột cùng cay đắng

Lupo |

Nhìn vào những thống kê sau trận đấu, ắt hẳn Tây Ban Nha sẽ phải rất uất hận với cái tên Vladimir Granat.

Ngay phút đầu hiệp hai, để tăng cường sức mạnh cho hàng thủ Nga, Vladimir Granat đã được HLV Cherchesov tung vào sân thay Zhirkov. Nhiệm vụ dành cho Granat là cùng đồng đội phòng ngự sâu, cố gắng bào toàn tỉ số.

Do sức tấn công từ cánh phải của Tây Ban Nha không quá mạnh, trung vệ 31 tuổi có vẻ nhàn nhã hơn Ignashevich và Kutepov.

World Cup 2018: Số 0 tròn trĩnh của chiến binh Nga dìm Tây Ban Nha trong tột cùng cay đắng - Ảnh 1.

Granat (số 14) giúp đồng đội bị chuột rút.

Trong 75 phút trên sân, anh có 3 lần phá bóng, 1 lần không chiến thàng công, 3 lần tắc bóng không chính xác và được chấm 6,4 điểm.

Nhưng con số đáng chú ý nhất về Granat là số đường chuyền chính xác. Suốt hơn một tiếng đồng hồ trong một trận đấu ở đẳng cấp World Cup, trung vệ này không chuyền chuẩn xác bất cứ một lần nào.

Con số này quả đối nghịch hoàn toàn với Tây Ban Nha. Đội bóng đến từ xứ sở đấu bò đã chuyền chính xác tới 1006 lần trong 90 phút. Riêng trung vệ Ramos đã thực hiện tới 174 đường chuyền trúng đích, đạt tỉ lệ lên tới 95%.

Thật cay đắng khi với ngần ấy cố gắng, Tây Ban Nha không thể ghi thêm bàn thắng kể từ Granat vào sân và rồi thua trên chấm 11m.

World Cup 2018: Số 0 tròn trĩnh của chiến binh Nga dìm Tây Ban Nha trong tột cùng cay đắng - Ảnh 3.

Ramos cay đắng với thất bại.

Trang Dream Team FC của Anh hài hước mô tả về Granat: "Không phải người hùng nào cũng mặc áo choàng".

Họ còn đùa rằng điện thoại của Granat đang rung liên hồi sau trận đấu với hàng tá lời mời gọi. Một trong số đó đến từ Chủ tịch Real Madrid Florentino Perez, và chàng trung vệ 31 tuổi đáp: "Tôi phải từ chối một cách lịch sự thôi".


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại