Xabi Alonso đã sẵn sàng "chơi" lại De Jong

Tùng Lâm |

(Soha.vn) - Nạn nhân của cú kungfu nổi tiếng Alonso đang chờ từng giờ đến trận đấu với Hà Lan để gặp lại De Jong.

Trận chung kết World Cup 2010, Nigel De Jong đã tung một cú kungfu khủng khiếp trúng ngực Xabi Alonso. Pha xấu chơi của De Jong đã gây phẫn nộ trong cả giới cầu thủ lẫn người hâm mộ. Đó không phải là bóng đá nữa, đó là một cú triệt hạ thẳng tay.

Pha kungfu man rợ của De Jong:

 

4 năm trôi qua, giờ đây TBN tái ngộ Hà Lan ở World Cup. Và giờ Alonso lại đối đầu với De Jong. Tiền vệ của Real Madrid vẫn chưa bao giờ quên pha bóng kinh hoàng đó. Alonso từng miêu tả rằng anh "cảm nhận trọn vẹn sức mạnh của cú đạp" và đó là "pha cản phá nguy hiểm nhất từng gặp".

Cú đạp có thể làm Alonso đau đớn nhưng anh không đầu hàng

Cú đạp có thể làm Alonso đau đớn nhưng anh không đầu hàng

Thời gian đã bào mòn đi thể lực và tốc độ của Alonso. Nhưng việc gặp lại Hà Lan đang làm anh thấy mạnh mẽ và có động lực rất lớn. Tiền vệ này quyết bắt De Jong phải trả đủ cả vốn lẫn lãi pha bóng năm xưa. Tất nhiên, Alonso không phải kẻ có tư tưởng xấu chơi, mà có lẽ ý của anh là muốn bắt Cơn lốc màu da cam ngậm đắng nuốt cay thêm lần nữa. Để cho Gã đồ tể De Jong hiểu rằng: Muốn chiến thắng trong bóng đá phải dùng thực lực, đừng dựa vào những trò bạo lực tệ hại.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại