Túc cầu diễn nghĩa: Du Lý ôm hận cũ - Tử chiến giữa Ba Tây

(BĐTC) - Thời gian thấm thoắt thoi đưa, mới đó mà đã 2 mùa lá rụng, Anh phái và Ý Đại Lợi không hẹn mà gặp ở chốn Ba Tây (Brazil) chuẩn bị cho màn tử chiến kinh thiên động địa.

Ánh tà dương đã tắt ở Ô Khắc Lan (Ukraine), trời đất hình như chỉ còn thừa lại là khoảng trắng đục xám, núi xanh, nước biếc, lá xanh, hoa hồng, tất cả đều biến thành một màn xám xịt, chính như một bức thủy mặc lợt lạt. Màn đêm buông xuống nhưng ánh sáng ở Ô Khắc Lan đủ che lấp một góc trời. Đó là nơi hai đại bang phái túc cầu Anh Quốc và Ý Đại Lợi (Italia) hẹn nhau quyết đấu sinh tử tại đại hội túc cầu Âu châu lần thứ thập tứ.

Dưới tiếng reo hò không dứt của quân sỹ tứ bề, vị trưởng bối Phố Lan Đức Lợi (Prandelli) của Ý Đại Lợi bước ra đối diện với phương trượng đại sư của Anh Đại Lợi phái Hỗn Sơn (Hogdson) chắp tay nói:

- Lão nạp không tự lượng sức, muốn thỉnh giáo cao chiêu của quý bang Anh quốc danh lừng thiên hạ!

Hỗn Sơn ngạo nghễ đáp :

- Không dám! Không dám! Tại hạ chỉ muốn thử xem võ học chính tông của Anh quốc thắng hay võ công của Ý Đại Lợi cao hơn?

Khuôn mặt của Phố Lan Đức Lợi nhăn nhúm lại trông rất khó coi:

- Hỗn Sơn đại sư xuất binh đi!

Hỗn Sơn cầm cây trượng dài năm thước, to bằng cổ tay, màu đen bóng, không biết làm bằng chất liệu gì nhưng xem chừng khá nặng, hô “đả”.

Phố Lan Đức Lợi ngạo nghễ đáp :

- Đại sư cứ ra chiêu, tại hạ xuất binh cũng vừa!

Lời vừa dứt, đám đệ tử áo xanh của Prandelli bất thần điểm tới ba yếu huyệt Khí Hải, Thủy Đột và Cự Khuyết của đối phương. Trong đám mãnh tướng, Đức La Tây (De Rossi) kiếm điểm ra chỉ ba vệt kiếm quang, vừa đúng vào đầu trượng đối phương.

Hỗn Sơn thu trượng về, lại thi triển tiếp ba chiêu Thương Long Quán Thụ, Tàn Vân Ám Nguyệt, và Trượng Phát Ma Tiêu đánh ra.

Ba chiêu này chứa đựng tới ba mươi sáu phép biến hóa, khống chế ba mươi sáu huyệt đạo đối phương!

Phố Lan Đức Lợi chừng như đã lường trước chiêu thức, chỉ cười nhạt một tiếng, ra lệnh cho Phí Lộ (Pirlo) kiếm múa lên như thần long, nhất nhất chỉ đạo công thế của Ý Đại Lợi.

Phí Lộ (Pirlo) sẽ lại một lần nữa khiến Anh Quốc ôm hận?

Đám quân áo thiên thanh đổi thế múa lên vù vù, vô số trượng ảnh từ khắp mọi phía áp xuống đầu đội quân Anh Đại Lợi.

Du Lý - Anh phái đệ nhất kiếm nhìn thấy cũng phải toát mồ hôi, thán phục lẩm bẩm :

- Liên thức phòng (Catenaccio) của Ý Đại Lợi phái thật lợi hại!

Đứng không xa Phí, Ba Lỗ Thục Lý (Balotelli) không hổ danh là nam Âu đệ nhất cao thủ, vừa triển khai bộ pháp, thân ảnh chờn vờn giữa muôn vàn trượng ảnh tránh chiêu, kiếm điểm ra trăm ngàn vệt hàn tinh, tạo thành một màn kiếm dày đặc như tấm tơ nhện. Chỉ sau khoảnh khắc, Du lý và Ba Lỗ Thục Lý hai cao thủ mỗi người đã phát gần trăm chiêu.

Hàng vạn tín đồ túc cầu giáo dán mắt vào hai bang phái, mắt cứ hoa lên không sao phân định ra chiêu thức, cũng không nhận ra ai hơn ai kém.

Lại qua trăm chiêu nữa...

Diễn Võ đường rộng thênh thang dường như chật hẹp lại, chỉ thấy khắp nơi trượng phong kiếm ảnh tung hoành, kình khí nổi lên ào ào như dông bão...

Cuộc chiến vẫn diễn ra ở thế cân bằng, mặc dù hết sức quyết liệt.

Hai đối thủ hầu như đã đưa hết kỳ chiêu dị thức, mỗi chiêu phát ra không những dốc tận công lực mà còn đưa hết cơ trí, nhằm mục đích duy nhất là đánh bại đối phương càng sớm càng tốt.

Đột nhiên lão tăng Bố Phùng (Buffon) từ đằng sau thét vang, phát một lúc 2 chiêu trong ảo ảnh kiếm pháp. Chỉ thấy kiếm ảnh càng lúc càng thịnh, khống chế cả một khoảng không gian hai trượng của A Thập Lợi Dương (Ashley Young) và A Thập Lợi Khoai Nhĩ (Ashley Cole) bên phía Anh quốc trong màn tỷ thí giáp la cà.

Phương trượng Hodgson đại sư thấy vậy mặt dần biến sắc. Y đã nhận rõ tình thế lúc này là không còn xoay chuyển được nữa, thế thắng bại đã rõ…

Thời gian thấm thoắt thoi đưa, mới đó mà đã hai mùa lá rụng, Anh phái và Ý Đại Lợi không hẹn mà gặp ở chốn Ba Tây (Brazil) chuẩn bị cho màn tử chiến kinh thiên động địa giữa những cánh rừng già A Mã Tốn (Amazon).

Tiến vào lễ đài, Ba Lỗ Thục Lý đắc thắng nhìn Du Lý, cười hô hố: “Thắng thua là chuyện thường tình của nhà binh, các hạ không nên đau buồn vì chuyện cũ mà làm tổn hại đến chân khí!”. Du Lý bị đối phương chọc đúng tim đen, giận tím mặt hét lớn: “Bang phái nhà ngươi võ công tuy cao nhưng ta không phục!. Hôm nay, dù có phải thịt nát xương tan ta cũng phải rửa hận cho các tiền bối!”…

Thực là:

Anh hùng nặng gánh giang san

Du Lý thề quyết một phen báo thù

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại