"Bữa tiệc bạo lực" đầu tiên cho tân HLV Miura

Ngọc Sơn |

(Soha.vn) - Dù chưa có nhận xét về V-League, nhưng HLV Miura có lẽ đã phần nào hiểu được bóng đá Việt Nam...

Mới chỉ có mặt ở dải đất chữ S chưa được nửa tháng nhưng tân HLV trưởng ĐTQG Việt Nam – Miura, đã được chào hỏi bằng những trận đấu đậm chất bạo lực, chỉ có ở V-League!

Kể từ khi chính thức làm việc trên cương vị HLV tuyển Việt Nam (20/5). Trong hơn 10 ngày qua, HLV Miura đã đến sân trực tiếp theo dõi 4 trận đấu V-League. Không biết tân thuyền trưởng đội tuyển Việt Nam đã thu lượm được những gì cho công tác chuyên môn. Nhưng có một thực tế đập vào mắt ông là những trận đấu đậm chất bạo lực không khác gì cuộc chiến võ đài.

Như cuối trận Hải Phòng gặp QNK Quảng Nam, ông Miura đã được chứng kiến một tình huống “cười ra nước mắt” khi trung vệ Đinh Tiến Thành lao vào đòi đánh trọng tài Trung Hiếu. Rất may là nhân viên an ninh đã kịp thời can thiệp nếu không chưa biết chuyện gì sẽ xảy ra sau đó.

Đinh Tiến Thành đòi đánh trọng tài Trung Hiếu

Đinh Tiến Thành đòi đánh trọng tài Trung Hiếu

Mới đây nhất, khi có mặt trên sân Lạch Tray để theo dõi trận đấu giữa Hải Phòng và HN.T&T, HLV Miura lại được đón tiếp bằng “một bữa tiệc bạo lực” mà có lẽ ông không bao giờ nghĩ tới.

Tình huống tiền đạo Samson bỏ bóng, đá vào chân hậu vệ Văn Nam sau đó đấm thẳng vào mặt tiền vệ Đức Thắng khiến người xem nghĩ rằng đang chứng kiến một trận đấm bốc. Không ai nghĩ những pha bóng như thế lại diễn ra ở một sân chơi mang tiếng “chuyên nghiệp” đã trải qua hơn một thập kỷ hình thành và phát triển.

Xem toàn bộ VIDEO HOT trên SOHA

“Những gì mà băng ghi hình quay lại cho thấy Samson đã chơi không đẹp. Sau khi đá vào chân một cầu thủ Hải Phòng, anh này còn đấm vào mặt một cầu thủ khác khiến trận đấu phải gián đoạn và các trọng tài đã rất vất vả để vãn hồi trật tự. Rõ ràng những pha bóng như thế chỉ làm xấu đi hình ảnh của sân chơi V-League trong khi chúng ta đang nỗ lực cài thiện hình ảnh của giải đấu”, đến Trưởng ban kỷ luật VFF Nguyễn Hải Hường cũng phải ngán ngẩm với Samson.

Cách đây vài năm cựu chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ từng nói: “chuyên nghiệp Việt Nam nó thế”. Đó chính là nhận xét chuẩn xác nhất cho một giải đấu chuyên nghiệp nửa vời.

Các án phạt quá nhẹ không đủ sức răn đe và giáo dục vì thế mà chất lượng các trận đấu đi xuống còn bạo lực ngày càng leo thang sau mỗi vòng đấu.

“Tôi nghĩ BKL đã làm việc rất nghiêm minh đúng với tinh thần nhưng điều quan trọng là các cầu thủ chưa ý thức được hết vai trò của mình. Cầu thủ đá bóng là để phục vụ khán giả chứ không phải triệt hạ đối phương bằng những pha bóng thô bạo. Chúng ta làm luật nghiêm nhưng bản thân mỗi cầu thủ cũng phải ý thức được việc chơi bóng của mình như thế các trận đấu mới có đông khán giả”, ông Nguyễn Hải Hường đưa ra một kết luận khiến NHM bóng đá Việt Nam cũng không biết khi nào thì vấn nạn bạo lực ở V-League mới kết thúc…

Đến TBKL VFF cũng bó tay trước vấn nạn bạo lực ở V-League

Đến TBKL VFF cũng "bó tay" trước vấn nạn bạo lực ở V-League

Khi được phóng viên hỏi liệu Samson có bị phạt nặng như Đình Đồng, đến hết năm 2014 vì thi đấu bạo lực hay không, ông Nguyễn Hải Hường trả lời:

“VFF và VPF đang nỗ lực để hạn chế tối đa nạn bạo lực sân cỏ và tôi có thể khẳng định Samson sẽ bị phạt rất nặng cho hành động vừa qua. Lúc này chúng tôi chưa thể khẳng định sẽ treo giò bao nhiêu trận với tiền đạo này vì BKL còn phải họp để đưa ra kết luận cuối cùng nhưng tôi khẳng định sẽ làm đến nơi đến chốn. Chúng tôi sẽ làm mọi biện pháp để hạn chế nạn bạo lực sân cỏ!

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại