Wayne Rooney, xin chào kỷ lục gia!

Hải Đoàn |

Cuối cùng, Wayne Rooney cũng đã san bằng cột mốc 249 bàn thắng. Trên khán đài, Sir Bobby Charlton, chủ nhân của kỷ lục ấy đã nở nụ cười vỗ tay chúc mừng thành tựu của “gã Shrek”.

1. Mùa giải 2011/12, Rooney lập một cú hat trick, giúp Man United "thảm sát" Arsenal với tỉ số không tưởng 8-2 ngay tại Old Trafford, cá nhân anh chạm đến cột mốc 150 bàn thắng trong màu áo "Quỷ đỏ". Ngay sau trận đấu ấy, "gã Shrek" đặt mục tiêu san bằng kỷ lục 249 bàn thắng của huyền thoại Bobby Charlton:

"Tôi đã nói chuyện với một vài cầu thủ và hỏi rằng Sir Bobby đã ghi được bao nhiêu bàn. Giggsy bảo tôi còn cách kỷ lục của huyền thoại này 100 bàn thắng hoặc hơn. Đó là mục tiêu của tôi. Tôi cố gắng thực hiện điều đó. Hy vọng rằng, trong vài năm tới, tôi sẽ đạt được thành tích đó".

Wayne Rooney, xin chào kỷ lục gia! - Ảnh 1.

Trân khán đài, Sir Bobby Charlton hẳn mãn nguyện lắm khi chứng kiến "hậu nhân" của mình san bằng kỷ lục.

Khi ấy, Rooney là chân sút xuất sắc nhất của nước Anh, là đầu tàu của "Quỷ đỏ" sau sự ra đi của Cristiano Ronaldo. Do đó, hoàn toàn có lý khi R10 nghĩ rằng anh sẽ ghi thêm 100 bàn thắng nữa chỉ trong "vài năm tới". Tuy nhiên, thực tế khó khăn hơn nhiều. Rooney phải mất hơn 5 năm để đạt được cột mốc đáng tự hào ấy.

Sau bàn thắng vào lưới Reading đêm qua, BBC đã có một bản đồ họa về các bàn thắng của Rooney cho "Quỷ đỏ" thành Manchester. Đáng chú ý, Rooney chỉ mất 543 trận để đạt được cột mốc trên, trong khi ấy Sir Bobby phải mất đến 758 trận.

Tuy nhiên, điều ấy không quá quan trọng. Mỗi thời mỗi khác, cả hai đều là những huyền thoại câu lạc bộ, gắn liền với một giai đoạn hoàng kim trong lịch sử đội bóng. Nếu Sir Bobby là đại diện ưu tú nhất cho sức sống mãnh liệt của Man United sau thảm họa Munich 1958, thì Rooney là một trong những hạt nhân quan trọng nhất để Sir Alex tạo nên chu kỳ thành công thứ hai cùng đội chủ sân Old Trafford.

Wayne Rooney, xin chào kỷ lục gia! - Ảnh 2.

Tất nhiên, vai trò của Rooney hiện giờ trong đội hình "Quỷ đỏ" đã giảm sút rất nhiều. Anh không còn bất khả xâm phạm như trước. Mặc dù đang là thủ quân của Man United, nhưng số lần đá chính của "gã Shrek" đã giảm đi rất nhiều. Nhiều người còn cho rằng vắng Rooney, Man United thậm chí còn thi đấu hay hơn.

Thế nhưng, "tinh thần Quỷ đỏ" là thứ mà Rooney luôn dồi dào. Hơn một thập kỷ khoác lên mình màu áo kiêu hãnh ấy, Rooney đã hoàn tất bộ sưu tập đáng mơ ước trong sự nghiệp với 1 chức vô địch UEFA Champions League, 5 Premier League, 1 FIFA Club World Cup cùng rất nhiều danh hiệu khác.

Là một tiền đạo nhưng anh sẵn sàng hy sinh vì lợi ích đội bóng. Khi cần, anh có thể chơi như một số 10, một tiền vệ trung tâm, thậm chí cả một hậu vệ. Sự đa năng thái quá đã biến thành con dao hai lưỡi: thể lực bị bào mòn, khả năng dứt điểm… cùn đi theo năm tháng.

2. Rooney hiện tại có giá trị về mặt tinh thần hơn yếu tố chuyên môn thuần túy. Tuy nhiên, không vì thế mà tiền đạo này hời hợt trên sân tập hoặc thi đấu. Anh chấp nhận các quyết định của Mourinho, vẫn "cháy hết mình" mỗi khi được vào sân. Khi áp lực trụ cột được tháo gỡ, thời gian gần đây, Rooney đã chơi hay hơn rất nhiều so với giai đoạn đầu mùa.

Đã có ý kiến cho rằng, Rooney sẽ chia tay "Quỷ đỏ" khi phá vỡ kỷ lục ghi bàn của Sir Bobby Charlton. Chỉ cần một bàn thắng nữa, điều ấy sẽ trở thành hiện thực.

Wayne Rooney, xin chào kỷ lục gia! - Ảnh 3.

Sẽ càng tuyệt vời hơn nếu kỷ lục ấy được thiết lập trong trận đại chiến với Liverpool ngay trên thánh địa Old Trafford ở vòng 21 Premier League. Rồi sau đó, anh sẽ có quyền tự do lựa chọn tương lai cho chính mình. Những đại gia Trung Quốc sẵn sàng chào đón anh bằng những bản hợp đồng béo bở hay nước Mỹ xa xôi cũng là "nơi nghỉ dưỡng" không tồi.

Ở tuổi 31, nếu Rooney có sự điều chỉnh để thích nghi, tin chắc rằng anh vẫn có thể cống hiến cho Man United ít nhất một đến hai năm nữa. Hãy nhìn Carrick vẫn là con át chủ bài ở tuyến giữa, Ibra vẫn nổ súng đều đặn qua từng vòng đấu dù đã cùng bước qua tuổi 36. Đó là những bài học mà Rooney cần lĩnh hội.

Thế nhưng, dù đi bất cứ nơi đâu, trong tim những Manucians, anh vẫn là một huyền thoại, là đội trưởng của "Quỷ đỏ" thành Manchester. Sẽ đẹp hơn biết bao nếu Rooney giã tự sự nghiệp quần đùi áo số trong màu áo Man United. 

Tất nhiên, rất khó để Rooney được dựng tượng trước sân vận động Old Trafford như Sir Bobby Charlton. Nhưng chẳng hề gì, vốn dĩ anh đã là tượng đài bất tử trong lòng người hâm mộ Manchester United.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại