Vượt gần 600 km trong đêm, CĐV đặc biệt có hành động đầy bất ngờ khi cổ vũ HAGL

Minh Vỹ |

Sau khi nhận 1 trong 22 quả bóng mà các cầu thủ gửi tặng CĐV trên sân Pleiku, ngờ rằng sẽ bị BTC lấy lại nên CĐV đặc biệt này đã dùng áo cẩn thận bọc kín, ôm khư khư suốt trận.

Chiều 21/7, trên sân Pleiku đã diễn ra trận đấu hấp dẫn, kịch tính nằm trong khuôn khổ vòng 17 V.League 2019 giữa chủ nhà HAGL tiếp đón SLNA. Kết quả, đội bóng Phố núi đã giành chiến thắng "tức thở" với tỉ số 3-2 trước "khắc tinh" đến từ xứ Nghệ.

Trước khi trận đấu này diễn ra, vì muốn "tiếp lửa" cho thầy trò HLV Lee Tae- hoon vượt qua giai đoạn khó khăn như hiện tại, đã có khá nhiều người hâm mộ HAGL trong cả nước lặn lội lên sân Pleiku để cổ vũ cho đội bóng bầu Đức.

Một trong số đó có cụ bà Phạm Thị Kim Huê (72 tuổi) đến từ xã Hồng Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình. Sau khi đi xe khách vượt qua chặng đường khoảng 600km xuyên đêm, bà cụ này đã được cậu con rể của mình đang công tác tại Binh đoàn 15 dẫn ra sân Pleiku xem trận đấu trên.

Vượt gần 600 km trong đêm, CĐV đặc biệt có hành động đầy bất ngờ khi cổ vũ HAGL - Ảnh 1.

Bà Phạm Thị Kim Huê gọi điện báo tin vui cho cháu nội ở quê nhà.

Như thường lệ, trước khi các trận đấu ở V.League 2019 diễn ra, 22 cầu thủ đá chính có mặt trên sân làm thủ tục tung bóng tặng CĐV trên khán đài. Như một món quà "trời cho", ngay lần đầu tiên có mặt trên sân Pleiku, cụ Kim Huê đã bất ngờ nhận được 1 quả bóng từ các thần tượng của mình.

Do quá vui mừng lại chưa kịp nghĩ ngợi nhiều, ngay lập tức bà cụ lấy áo trùm kín quả bóng, sau đó ôm chặt trước bụng trong suốt 90 phút trận đấu diễn ra.

Vượt gần 600 km trong đêm, CĐV đặc biệt có hành động đầy bất ngờ khi cổ vũ HAGL - Ảnh 2.

Bà Phạm Thị Kim Huê giữa đám đông CĐV trên sân Pleiku

Trả lời sau khi trận đấu kết thúc, cụ bà Phạm Thị Kim Huê hồn nhiên đáp bản thân mình đam mê HAGL từ suốt gần 20 năm nay, đây là lần đầu tiên được vinh dự có mặt trên sân Pleiku để cổ vũ cho các thần tượng trong đội bóng bầu Đức.

"Lâu nay xem bóng đá qua ti vi thường thấy, mỗi lần quả bóng văng lên khán đài thì trên loa luôn nhắc CĐV trả lại bóng cho BTC. Tôi cứ nghĩ lần này cũng vậy, nên…".

Bà Phạm Thị Kim Huê còn cho biết thêm, không chỉ riêng bản thân mình mà cả làng, cả xã ở quê nhà, ai ai cũng thích lối đá đẹp, cầu thủ ngoan hiền của CLB HAGL.

"Theo kế hoạch, tôi sẽ ở lại Gia Lai trong 10 ngày, nhưng sau khi biết bà nhận được quả bóng trên, đứa cháu nội ở quê hối thúc về nhanh kẻo sợ mất phần. Bởi vậy có lẽ chuyến đi này sẽ bị rút ngắn lại…".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại