"Vua của Old Trafford" cuối cùng đã "ngả mũ" trước Ibrahimovic

Triệu Mẫn |

Chỉ nửa năm sau khi về Man United, Ibra đã nhận được một "món quà" cực kỳ quý giá.

Trong một bài phát biểu gần đây, Eric Cantona đã dành lời khen ngợi cho Ibrahimovic, hậu bối ở Man United:

"Sau một thời gian rất lâu, cuối cùng tôi cũng đã suy nghĩ về chân sút xuất sắc nhất sau thời của mình tại Old Trafford. Zlatan Ibrahimovic chính là truyền nhân của tôi. Cậu ấy sẽ gánh vác di sản của Man United. Ban đầu, tôi có những hoài nghi nhưng Ibra đã khiến tất cả những kẻ chỉ trích phải im lặng".

Vua của Old Trafford cuối cùng đã ngả mũ trước Ibrahimovic - Ảnh 1.

Ibrahimovic đang có thời gian thi đấu tốt ở Man United.

Lời khen của "King" Cantona là sự công nhận rất đáng quý cho những nỗ lực của Ibra.

Hồi tháng 7/2016 khi Zlatan Ibrahimovic đến với sân Old Trafford, huyền thoại Man United từng nhắn nhủ:

"Zlatan, bạn của tôi, cậu cuối cùng cũng đã tìm được nơi gọi là nhà. Và hãy nhớ điều cuối cùng: Chỉ có một vị Vua từng trị vì ở Manchester. Cậu có thể là Hoàng tử. Hãy khoác số 7 nếu cậu thích nó, đó là món quà tôi dành cho cậu. Vị vua già đã rời đi, và giờ là thời của Hoàng tử".

Đó là một lời chào mừng Ibra đến với Man United nhưng cũng là lời nhắc nhở ngầm rằng "tước hiệu" của Cantona vẫn còn đó. Zlatan dù là ai đi chăng nữa cũng nên biết vị trí của mình.

Vua của Old Trafford cuối cùng đã ngả mũ trước Ibrahimovic - Ảnh 2.

Eric Cantona dành lời công nhận cho Ibra.

Ngay lập tức, tiền đạo 35 tuổi nhanh chóng "bật" cả lời "King" Cantona:

"Tôi sẽ không phải là Vua của Manchester. Tôi sẽ là "Chúa" của vùng đất này".

Nghe có vẻ ngạo mạn và ngông cuồng nhưng những ai theo dõi từ lâu đều biết, đó là "tuyên ngôn" thể hiện tính cách của tiền đạo người Thụy Điển.

Không hề nói suông, Ibrahimovic đã làm được những điều thật sự khó tin ở tuổi 35 tại giải VĐQG khốc liệt nhất thế giới. Trong 28 trận đấu, Ibra ghi được 18 bàn thắng và 6 kiến tạo. Anh là chân sút số một Man United hiện tại. Không chỉ vậy những đóng góp về mặt tinh thần của Ibra cũng khiến nhiều người khâm phục.

Trong bài phát biểu mới nhất, Ibra vẫn không đánh mất chất "ngông" của mình:

"Tôi đang theo đuổi danh hiệu cao quý nhất, chiếc cúp Premier League đầu tiên. Đó là mục tiêu số 1. Tôi chẳng hề có mục tiêu cá nhân vì còn gì nữa đâu. Sau 3 tháng, Zlatan đã chinh phục cả nước Anh".

Clip West Ham 0-2 Man United:


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại