Vụ bé trai 3 tuổi bị sát hại mùng 2 Tết: Bố mẹ đi nước ngoài, gửi con cho ông bà chăm sóc

Thuỷ Tiên |

Đã 7 ngày kể từ khi xảy ra vụ việc, không khí tang thương bao trùm gia đình của cháu bé bị sát hại. Khi biết tin, mẹ bé trai đã tức tốc bay từ Nhật Bản về Việt Nam nhưng đã không thể kịp gặp con lần cuối.

Vụ án mạng đã xảy ra tại thôn Lai Cách, xã Xuân Giang, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội đúng vào mùng 2 Tết vừa qua đã khiến cho cả làng quê không khỏi bàng hoàng. Theo ông Hoàng Văn Hồ, bác ruột của nạn nhân, gia đình rất bàng hoàng khi nghi phạm được cho là một người hàng xóm thân thiết với gia đình. Theo ông Hồ, ngày 11/2 tức mùng 2 Tết, cháu bé ở nhà cùng bà nội, còn ông nội và các bác đi chúc Tết.

“Đến khi về tôi hỏi cháu đâu, bà bảo tưởng đi theo bác nọ bác kia chúc Tết, cuối cùng chả đi theo bác nào. Gọi điện hỏi người thân xem có ai đưa cháu đi chơi không thì không thấy. Không có hy vọng, gia đình nhờ thôn đọc loa để tìm trẻ lạc", ông Hồ chia sẻ với VTC Now.

Người thân và hàng xóm đồng thời cũng chia thành các ngả để tìm kiếm, kiểm tra camera an ninh của các hộ dân xung quanh và đặt ra mối nghi ngờ về việc nghi phạm đã chở cháu bé đi. Đến khoảng 2 giờ sáng ngày 12/2, thi thể cháu bé được tìm thấy tại nhà riêng của nghi phạm.

Vụ bé trai 3 tuổi bị sát hại mùng 2 Tết: Bố mẹ đi nước ngoài, gửi con cho ông bà chăm sóc - Ảnh 1.

Hiện trường vụ án (Ảnh: Sóc Sơn 24h).

Ông Hồ cho biết, chiều ngày 11/2, nghi phạm vẫn đến nhà cháu bé chúc Tết như mọi khi và có uống với nhau 1, 2 chén rượu. Gia đình không có bất kỳ nghi vấn nào về đối tượng này vì nghĩ tình làng nghĩa xóm thân thiết, chơi với nhau từ nhỏ đến lớn, không có bất cứ khúc mắc hay mâu thuẫn nào cả.

Thời điểm xảy ra vụ việc, bố của cháu bé đang lao động tại Đài Loan, còn mẹ đang làm việc tại Nhật Bản. Đôi vợ chồng đều đi làm xa với hy vọng có thể ổn định kinh tế, mang đến một cuộc sống đầy đủ cho gia đình nên gửi hai đứa con ở nhà cho ông bà nội chăm sóc. Thế nhưng, thật không thể ngờ vụ việc đau lòng này lại xảy ra với đứa con nhỏ. Sau khi nhận được thông tin, mẹ bé trai đã tức tốc từ Nhật về Việt Nam, nhưng đau đớn một điều rằng, chị đã không thể thấy con trai lần cuối.

Ông Hoàng Kim Định - ông nội của cháu bé đau xót khi nhìn vào tấm ảnh thờ của đứa cháu ông thương yêu nhất.

“Bố mẹ cháu đi lao động nước ngoài, giao cho chúng tôi ở nhà trông cháu. Có ai ngờ sự việc xảy ra đường đột, mất mát quá lớn, cháu vẫn còn nhỏ, xót xa vô cùng. Chúng tôi chưa định hình được điều gì, nhiều thứ áp lực quá tải, kinh khủng", ông Hồ nói với VTC Now.

Trong những ngày này, nhiều người thân, họ hàng, làng xóm xung quanh vẫn thường xuyên có mặt tại căn nhà của ông Hoàng Kim Định để phúng viếng, chia buồn với những mất mát, đau thương.

Như đã đưa tin, ngày 11/2, tức mùng 2 Tết Nguyên đán, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Hà Nội nhận tin báo của Công an huyện Sóc Sơn về trường hợp một bé trai 3 tuổi (ở thôn Lai Cách, xã Xuân Giang) bị giết.

Ngay sau khi nhận trình báo, lực lượng chức năng địa phương đã tới hiện trường, phong tỏa, bảo vệ nơi xảy ra vụ án để điều tra làm rõ.

Bước đầu, nhà chức trách xác định nghi phạm gây án là người đàn ông hàng xóm, sống gần nhà nạn nhân. Đối tượng đã bị công an bắt giữ ngay sau đó. Một số thông tin cho rằng nghi phạm gây án có dấu hiệu bất bình thường về tâm lý.

Trước nội dung trên, lãnh đạo Công an TP Hà Nội cho biết để kết luận, cơ quan điều tra cần tiến hành giám định.

Hiện cơ quan chức năng đã khởi tố bị can tội Giết người đối với nghi phạm sát hại bé trai. Danh tính và động cơ gây án của bị can chưa được cung cấp.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại