Vụ án "con ruồi trong chai Number1" và những phát ngôn ấn tượng

Khắc Thành - Mạnh Quân |

Trong pháp lý căng thẳng giữa luật sư bào chữa cho bị cáo và các cơ quan tố tụng, 2 bên có nhiều câu nói ấn tượng để bảo vệ quan điểm của mình.

Vụ án con ruồi trong chai Number1 và những phát ngôn ấn tượng - Ảnh 1.

Tại tòa sơ thẩm, bị cáo Minh khai rằng khi phát hiện con ruồi trong chai Number1 đã nghĩ cách thương lượng bán lại cho Tân Hiệp Phát. "Bị cáo chỉ nghĩ rằng đây là giao dịch dân sự chứ không biết là cưỡng đoạt tài sản", Minh nói.

Vụ án con ruồi trong chai Number1 và những phát ngôn ấn tượng - Ảnh 2.

Trả lời tại tòa sơ thẩm, bị cáo Minh cho biết mục đích lấy tiền của Tân Hiệp Phát là để mua mấy miếng đất.

Vụ án con ruồi trong chai Number1 và những phát ngôn ấn tượng - Ảnh 3.

Đứa con trai nhỏ của Minh sà vào lòng cha ngồi trước vành móng ngựa. "Cha ơi, cha đi đâu mà không về với con", đứa trẻ nói rồi ôm mặt khóc. Trong khi đó, bị cáo ôm con, mắt đỏ hoe, dúi đầu vào người đứa trẻ.

Vụ án con ruồi trong chai Number1 và những phát ngôn ấn tượng - Ảnh 4.

Tại tòa sơ thẩm, trước những câu hỏi dồn bị cáo Minh trả lời vào hướng có tội, luật sư Nguyễn Tấn Thi, bào chữa cho Minh đã bức xúc lên tiếng.

Vụ án con ruồi trong chai Number1 và những phát ngôn ấn tượng - Ảnh 5.

Trong khi đó, một luật sư bào chữa cho Minh là Phạm Hoài Nam cho biết, thân chủ của mình ngay từ đầu đã chọn cách thương lượng, và Tân Hiệp Phát cũng chọn cách thương lượng. Luật sư Nam cho biết, đây là giao dịch dân sự, chai nước 10.000 đồng đổi lấy 500 triệu là điều bình thường vì các doanh nghiệp ở nước ngoài sẵn sàng bỏ ra hàng triệu đô la để thu hồi sản phẩm lỗi.

Vụ án con ruồi trong chai Number1 và những phát ngôn ấn tượng - Ảnh 6.

Tại tòa sơ thẩm, cha bị cáo Minh là ông Võ Văn Kỷ mong HĐXX công tâm để Minh sớm trở về.

Vụ án con ruồi trong chai Number1 và những phát ngôn ấn tượng - Ảnh 7.

Sau khi nghị án, HĐXX cho biết hành vi của Minh không phải là giao dịch dân sự mà đã cấu thành tội Cưỡng đoạt tài sản. TAND cấp sơ thẩm xử phạt bị cáo này 7 năm tù.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Cùng chuyên mục
Đền bù 300 triệu đồng, nam shipper rút đơn, tài xế xe Lexus được trả tự do tại tòa

Đền bù 300 triệu đồng, nam shipper rút đơn, tài xế xe Lexus được trả tự do tại tòa

Sau khi hai gia đình thoả thuận mức bồi thường, Hội đồng xét xử đã đình chỉ vụ án tài xế Lexus hành hung nam shipper, trả tự do cho bị cáo tại toà.

Kiểm sát viên biệt phái tham gia xét xử nữ DJ cầm đầu đường dây 108kg ma túy tại TPHCM

Kiểm sát viên biệt phái tham gia xét xử nữ DJ cầm đầu đường dây 108kg ma túy tại TPHCM

Hai Kiểm sát viên cao cấp và trung cấp đã được Viện trưởng Viện KSND tối cao biệt phái vào TPHCM tham gia phiên tòa sơ thẩm, xét xử vụ nữ DJ cầm đầu đường dây ma túy ‘khủng’ 108kg.

Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại

Top