Với Ronaldo, "vai diễn" hạnh phúc đang trôi tuột khỏi tầm tay?

Quế Nam |

Chín năm gắn bó của Ronaldo và Real Madrid đã kết thúc một cách lạnh lùng khi anh gọi Juve là “một gia đình”. Anh cũng chả buồn đến dự lễ trao giải của UEFA, như một sự đoạn tuyệt.

Tất cả đều đã sẵn sàng. Một chiếc trực thăng đã sẵn sàng chở anh và đoàn tùy tùng từ Turin đi Monaco. Bay nhanh chỉ tầm 40 phút là tới. Ban tổ chức của UEFA đã để dành sẵn 6 ghế cho phái đoàn của Ronaldo, bao gồm ghế của bạn gái anh, Georgina Rodriguez, sẽ tức tốc trở về từ Liên hoan phim Venice.

Những người dân giàu có của Monaco đã chờ Ronaldo xuất hiện bên ngoài Grimaldi Forum. Nhưng Ronaldo đã không đến.

Khi Ronaldo chuẩn bị lên chiếc trực thăng thì có cuộc gọi. Chính xác hơn là hai cuộc. Cuộc thứ nhất: một nhà báo quen cho biết theo các nguồn tin rò rỉ thì Ronaldo đã hụt danh hiệu cầu thủ hay nhất của UEFA. Người thắng giải là Luka Modric.

Với Ronaldo, vai diễn hạnh phúc đang trôi tuột khỏi tầm tay? - Ảnh 1.

Ronaldo chưa bao giờ cam lòng khi phải nhìn cảnh này.

Cuộc gọi thứ hai là từ phía Ronaldo đi. Đầu dây bên kia là CEO Juventus, Beppe Marotta, người đang chờ Ronaldo ở khách sạn Meridien Beach, chỉ cách Grimaldi Forum vài phút đi bộ. Hai cuộc gọi diễn ra trong tầm 4 giờ chiều ngày thứ Năm tuần trước, trong khi lễ trao giải sẽ diễn ra vào lúc 6 giờ.

Ronaldo nói với Marotta là anh sẽ không đến Monaco. Những người chờ anh bước lên thảm đỏ đã phải thất vọng. Chủ tịch UEFA Aleksander Ceferin tất nhiên là thất vọng khi Ronaldo không đến. Ông nói: "Anh ấy chả nói gì với chúng tôi cả. Chúng tôi chỉ nhận tin từ Juventus".

Marotta cho biết Ronaldo đã có "quyết định cá nhân", trước khi nói thêm: "Về phần mình, chúng tôi cảm thấy hơi khó chịu khi danh hiệu không thuộc về anh ấy. Danh hiệu này đâu phải dành cho World Cup, nó còn là Champions League nữa mà. Và tôi tin Ronaldo xứng đáng".

Với Ronaldo, vai diễn hạnh phúc đang trôi tuột khỏi tầm tay? - Ảnh 2.

Ở một góc sâu thẳm nào đó trong tâm can, Ronaldo lại ước mình vẫn thuộc về Real Madrid?

Marotta tất nhiên không quên việc trên đường đến chức vô địch Champions League, Ronaldo đã loại chính Juventus. Cú tung người móc bóng vào lưới Gianliugi Buffon còn được bầu là bàn thắng đẹp nhất Champions League mùa trước. Juventus đã… chúc mừng bàn thắng này ngay trên trang Twitter chính thức. Có thể thấy Juve họ… mê mệt Ronaldo đến mức độ nào.

Chuyện một ngôi sao không đến dự gala cũng hết sức bình thường. Đâu có ngôi sao nào thích ngồi dưới nhìn người khác giành danh hiệu. 18 tháng trước, Lionel Messi đã không đến dự "The Best" khi biết Ronaldo là người đoạt giải.

Nhưng Ronaldo đã bỏ qua một cơ hội hội ngộ với những người đồng đội cũ. Sergio Ramos giành giải hậu vệ hay nhất, Keylor Navas là thủ môn hay nhất, Luka Modric là cầu thủ hay nhất và chính Ronaldo cũng có một giải là cầu thủ tấn công hay nhất.

Với Ronaldo, vai diễn hạnh phúc đang trôi tuột khỏi tầm tay? - Ảnh 3.

Nhưng có lẽ Ronaldo không muốn đứng chung với ba người đồng đội cũ, vì anh không muốn người ta nhìn mình là cầu thủ Real Madrid nữa. Anh rời Madrid một cách rất lạnh lùng, quyết liệt, và vừa sang Juventus đã ngợi ca CLB mới là "như một gia đình". Sergio Ramos nói về sự vắng mặt của Ronaldo: "Anh ấy có quyền làm những gì mình muốn".

Ronaldo chưa bao giờ cảm thấy được yêu mến tại Madrid. CĐV vẫn la ó anh thường xuyên, truyền thông vẫn đập anh tơi tả. Nên được Juventus bày tỏ sự yêu quý, bảo bọc, Ronaldo cảm thấy vui vẻ ngay.

La Liga vòng 3: Real Madrid 4-1 Leganes

Chỉ có điều ba trận rồi, và Ronaldo thì vẫn chưa ghi bàn cho đội bóng mới. Trong khi đó từ ngày thiếu anh, Gareth Bale và Karim Benzema đã nhả đạn rất đều đặn. Có lẽ điều đó cũng khiến Ronaldo cảm thấy… bớt vui hơn.

Real Madrid có vẻ đã lấp khoảng trống anh để lại quá tốt. Còn anh, liệu có khoảng trống nào đó mà anh đã giấu đi không? Anh thì vẫn đang đóng vai người hạnh phúc, nhưng quyết định không leo lên chiếc máy bay trực thăng ấy dường như muốn kể một câu chuyện khác.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại