Võ sĩ vô địch Olympic kiện Elon Musk và ứng dụng X

Ngọc Diệp |

Cô Imane Khelif, vận động viên đoạt huy chương vàng bộ môn quyền anh đã nộp đơn khiếu nại hình sự tại Pháp chống lại mạng xã hội X vì cáo buộc “quấy rối qua mạng”.

Tỷ phú Elon Musk và JK Rowling - tác giả loạt truyện nổi tiếng Harry Potter - đã bị nêu tên trong vụ kiện “bắt nạt trực tuyến” do võ sĩ vô địch Olympic , cô Imane Khelif, đệ trình tại Pháp.

Cô Khelif, 25 tuổi, người là chủ đề của tranh cãi về chỉ tiêu giới tính xuyên suốt thời gian thi đấu Olympic, đã trở thành vận động viên giành huy chương vàng đầu tiên của Algeria ở môn quyền anh nữ và là võ sĩ quyền anh đầu tiên giành huy chương vàng của nước này kể từ năm 1996.

Vào thứ Tư (14/8), luật sư của cô, ông Nabil Boudi, cho biết họ đã nộp đơn khiếu nại hình sự về “các hành vi quấy rối trên mạng” tới văn phòng công tố thành phố Paris vào thứ Sáu tuần trước.

Cô Imane Khelif (phải) đã bị quấy rối trên mạng đặc biệt sau khi những người nổi tiếng như Elon Musk và JK Rowling đăng bài về cô.

Đơn khiếu nại tuyên bố cô Khelif là nạn nhân của hành vi “phân biệt chủng tộc và phân biệt giới tính” trên mạng, và cáo buộc mạng xã hội X, trước đây là Twitter.

Theo luật của Pháp, điều này có nghĩa là nó được đệ trình chống lại những người không rõ danh tính, và “cho phép cơ quan công tố có toàn quyền điều tra tất cả mọi người”, bao gồm cả những người có thể đã viết những bình luận căm thù một cách ẩn danh. Ông Boudi nói thêm rằng, đơn khiếu nại cũng đề cập đến những người nổi tiếng. “JK Rowling và Elon Musk có tên trong vụ kiện, cùng với một số người khác”, ông lưu ý rằng ứng cử viên Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng có thể sẽ bị điều tra.

“Bởi vì ông Trump đã viết trên X, nên dù ông ấy có tên trong vụ kiện của chúng tôi hay không thì ông ấy chắc chắn sẽ bị coi là một phần của quá trình công tố”.

Cô Khelif phải đối mặt với nhiều cáo buộc về giới tính của mình sau khi có thông tin tiết lộ rằng cô bị cấm thi đấu ở giải vô địch quyền anh thế giới năm 2023 vì không vượt qua bài kiểm tra giới tính do Hiệp hội Quyền anh Quốc tế (IBA) tổ chức.

Tuy nhiên, trước khi diễn ra Thế vận hội ở Paris, Ủy ban Olympic Quốc tế (IOC) đã phủ nhận bài kiểm tra này và phủ nhận IBA là cơ quan quản lý môn quyền anh, cũng như từ chối sự tham gia của tổ chức này vào Thế vận hội vì các vấn đề liên quan đến tham nhũng, minh bạch tài chính và quản lý.

Cô Khelif sinh ra là nữ và chưa bao giờ xác định bản thân là người chuyển giới hay liên giới tính. Khẳng định giới tính của cô, IOC cho biết: “Về mặt khoa học, đây không phải là một người đàn ông đấm bốc với phụ nữ”. Vấn đề này đã nhận được sự quan tâm rộng rãi sau khi võ sĩ người Ý Angela Carini đầu hàng cô Khelif ở hạng cân nặng 66kg chỉ sau 46 giây. “Tôi chưa bao giờ bị đấm đau đến mức này”, cô Carini nói sau trận đấu.

Cô Khelif sau đó đã bị đả kích, chủ yếu qua mạng xã hội, đặc biệt là trên X. Các bình luận ngày càng leo thang sau khi những người có tầm ảnh hưởng bắt đầu lên tiếng về vấn đề này.

Trong một bài đăng cho 14,2 triệu người theo dõi trên X, Rowling đã đăng một bức ảnh trận đấu của cô Khelif với cô Carini và viết: “Nụ cười ranh ma của một người đàn ông tự tin rằng mình đang được một cơ sở thể thao trọng nam khinh nữ bảo vệ, tận hưởng nỗi đau khổ của một người phụ nữ mà anh ta vừa đấm vào đầu, người vừa bị anh ta đập vỡ mọi tham vọng”.

Trong một bài đăng khác, nhà văn bình luận: “Tôi không khẳng định Khelif là người chuyển giới. Tôi và nhiều người khác chỉ phản đối việc đàn ông đánh đập phụ nữ trở thành một môn thể thao Olympic”.

Tỷ phú Musk, người sở hữu X, đã chia sẻ bài đăng của vận động viên bơi lội người Mỹ Riley Gaines nói rằng “đàn ông không thuộc về các môn thể thao dành cho nữ” và viết thêm: “Hoàn toàn đúng”. Trong khi đó, ông Trump đã đăng một bức ảnh chụp lại trận đấu kèm theo lời nhắn: “Tôi sẽ ngăn chặn đàn ông tham gia các môn thể thao của phụ nữ!”

Theo ông Boudi, mặc dù đơn khiếu nại có đề cập đến nhiều cái tên, nhưng “điều chúng tôi yêu cầu là cơ quan công tố không chỉ điều tra những người này, mà bất kỳ ai mà họ cảm thấy cần thiết. Nếu vụ việc được thông qua, họ sẽ phải hầu tòa”, ông tuyên bố, đồng thời nói thêm rằng vụ kiện được đệ trình ở Pháp nhưng “nó vẫn có thể nhắm vào các cá nhân ở nước ngoài”.

Huấn luyện viên của cô Khelif, ông Pedro Diaz, cho biết làn sóng bắt nạt võ sĩ này trong Thế vận hội “đã ảnh hưởng cô ấy sâu sắc” cũng như mọi người xung quanh cô. “Lần đầu tiên cô ấy thi đấu ở Thế vận hội, một đám đông điên cuồng đã đứng bên ngoài võ đài. Tôi chưa bao giờ thấy điều gì đáng ghê tởm đến thế trong đời”, ông Diaz, người đã giúp huấn luyện 21 nhà vô địch Olympic trước cô Khelif, kể lại.

Sau chiến thắng ngày 9/8 tại vòng chung kết với cô Yang Liu từ Trung Quốc, cô Khelif nói: “Tôi hoàn toàn đủ điều kiện để tham gia cuộc thi này. Tôi là một người phụ nữ như bao người phụ nữ khác.

Tôi sinh ra là phụ nữ, tôi đã sống như một phụ nữ, tôi thi đấu như một phụ nữ, không có nghi ngờ gì về điều đó. Tôi gọi những kẻ gièm pha là kẻ thù của thành công. Và nhờ những cuộc tấn công ấy, thành công của tôi lại càng trở nên đặc biệt”, cô nói.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại