Vợ mất tích bí ẩn gần 2 tuần: Chồng con hoang mang với những tin nhắn bất thường

Thủy Tiên |

Anh Quảng cho biết, sau khi mất tích, vợ nhắn tin cho các con nói bản thân đang ở "đất khách quê người", căn dặn con gái hãy chăm sóc các em. Tuy nhiên có một số điểm rất lạ khiến anh Quảng nghi ngờ vợ đang bị khống chế.

Chiều 7/3, Công an huyện Ba Vì (Hà Nội) phát thông báo tìm kiếm chị Nguyễn Thị Thu Huyền (SN 1985, ở thôn 8, xã Ba Trại, huyện Ba Vì), đi khỏi nhà từ chiều 28/2, đến nay chưa về.

Anh Bùi Văn Quảng (44 tuổi, chồng chị Huyền) xác nhận, vợ đã mất tích gần 2 tuần nay. Người đàn ông này cho biết vợ vẫn sử dụng điện thoại, có nhắn tin qua Zalo cho con gái, căn dặn con chăm sóc các em.

Khi anh Quảng chưa đăng thông tin tìm kiếm, chị Huyền nhắn rằng: “Mẹ đang ở nơi đất khách quê người rồi”.

Còn sau khi đăng tin kiếm tìm lên mạng xã hội, người phụ nữ này lại thông báo qua Zalo: "Mẹ đang ở nơi rất xa, không phải tìm nữa. Mẹ không bị lừa đâu".

Vợ mất tích bí ẩn gần 2 tuần: Chồng con hoang mang với những tin nhắn bất thường- Ảnh 1.

Chị Nguyễn Thị Thu Huyền

Tuy nhiên anh Quảng phát hiện điểm bất thường ở chỗ, tin nhắn chỉ cho phép đầu bên kia (tức phía chị Huyền) gửi đi, anh không thể nhắn hay gọi lại. Không chỉ vậy, các tin cứ gửi xong lại bị xóa bỏ. Người đàn ông nghi ngờ vợ đang bị khống chế.

Được biết, anh Quảng hiện đang làm ở Văn phòng UBND xã, còn chị Huyền là viên chức y tế xã. Hai vợ chồng anh Quảng có với nhau 3 người con, cháu gái đầu đang học cấp III, bé nhỏ nhất 5 tuổi. Kinh tế gia đình không quá khó khăn hay gặp nhiều áp lực.

Ngoài giờ hành chính, chị Huyền còn bán hàng online, hay ra ngoài giao lưu với các chị em ở địa phương.

Khoảng 1 tháng trước khi mất tích, anh Quảng thấy vợ có dấu hiệu trầm tư và muốn đi lễ chùa để được tĩnh tâm. Tuy nhiên, sau đó, chị Huyền lại ngại tiếp xúc với người ngoài, ai nói đến bản thân là buồn. Trước đây, chị vốn rất sôi nổi, hoạt bát cũng mọi người. Anh Quảng cũng không thể hiểu vì sao vợ lại rời nhà mà chẳng nói lời nào với 4 bố con.

An đăng tải thông tin về vợ lên các trang mạng xã hội, đồng thời thông báo tới cơ quan chức năng nhờ hỗ trợ tìm kiếm để gia đình sớm đoàn tụ, các con có mẹ.

Anh Bùi Văn Quảng cho biết, trước khi đi, chị Huyền mặc áo quần bò xanh, áo khoác màu đen, đi từ trạm xe buýt thôn 7, xã Ba Trại.

Theo tìm hiểu, đây là địa điểm cách trung tâm thành phố Hà Nội hơn 60km, là một trong những xã miền núi nằm ở phía tây của huyện Ba Vì.

Đây là khu vực người dân sống thưa thớt và tập trung nhiều người đồng bào dân tộc sinh sống. Ngoài ra, xã này cũng gần sông Đà và hai tỉnh Phú Thọ và Hòa Bình nên địa bàn tương đối rộng, lực lượng chức năng cần nhiều thời gian xác minh, tìm kiếm thông tin.

Công an huyện Ba Vì thông báo, ai biết hoặc nhìn thấy chị Huyền ở đâu xin báo cho gia đình (SĐT 0972 118618) hoặc trang Facebook Tuổi trẻ Công an huyện Ba Vì. Mọi người cùng chia sẻ thông tin để gia đình sớm tìm được người.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại