Vợ Hùng Dũng tức tốc vào TP.HCM, khóc nức nở khi nghe tin chồng gãy chân

HIẾU LƯƠNG |

Triệu Mộc Trinh, vợ tiền vệ Đỗ Hùng Dũng, ban đầu không tin chồng bị gãy chân trong trận CLB TP.HCM – Hà Nội FC tối 23/3.

Triệu Mộc Trinh không xem trận đấu và nghe người thân báo lại. Sau khi biết là sự thật, Mộc Trinh bật khóc nức nở.

Sau khi định thần, cô cùng một người bạn thân thiết với Hùng Dũng bắt chuyến bay lúc 22h30 từ Hà Nội vào TP.HCM. Bé Titi nhờ ông bà nội chăm sóc.

Dự kiến, Mộc Trinh sẽ có mặt tại bệnh viện đa khoa Vạn Hạnh vào khoảng 1h30 sáng.

Vợ Hùng Dũng tức tốc vào TP.HCM, khóc nức nở khi nghe tin chồng gãy chân - Ảnh 1.

Triệu Mộc Trinh (trái) tức tốc vào TP.HCM khi nghe tin Đỗ Hùng Dũng gãy chân (Ảnh: FBNV)

Hồi tháng 1, Hùng Dũng gặp một chấn thương ở cổ chân phải ở trận gặp Nam Định và phải nghỉ thi đấu vài tuần. Mộc Trinh cũng đăng dòng trạng thái chia sẻ rằng không dám xem các trận đấu có chồng thi đấu vì sợ phải nhìn những khoảnh khắc chấn thương như vậy.

Hùng Dũng gặp chấn thương ở phút 27 trận CLB TP.HCM 0-3 Hà Nội FC. Anh va chạm với Hoàng Thịnh và nằm sân đau đớn.

Chấn thương của Hùng Dũng khiến tất cả cầu thủ trên sân, HLV và khán giả bàng hoàng. HLV Park Hang-seo xuống sát xe cứu thương để động viên học trò.

Vợ Hùng Dũng tức tốc vào TP.HCM, khóc nức nở khi nghe tin chồng gãy chân - Ảnh 2.

HLV thể lực Lee Gi-nam bật khóc khi rời bệnh viện Vạn Hạnh (Ảnh: An To)

Ban đầu, Hùng Dũng được đưa vào bệnh viện Trưng Vương, sau đó, anh được làm thủ tục chuyển sang bệnh viện Vạn Hạnh.

Đỗ Hùng Dũng sẽ được phẫu thuật vào sáng mai (24/3). Anh được chẩn đoán gãy xương chày và xương mác chân phải.

Xương chày cần từ 4-6 tháng để hồi phục, xương mác gần từ 2-3 tháng để hồi phục. Cộng với thời gian tập hồi phục, Hùng Dũng cần ít nhất 6 tháng mới có thể trở lại sân cỏ. Anh chắc chắn lỡ vòng loại World Cup 2022 cùng đội tuyển Việt Nam lẫn các giải đấu cấp CLB năm 2021.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Cùng chuyên mục
Nam sinh Nhật Bản vừa học vừa luyện võ, đấm gục đối thủ 'phục thù' thay anh trai

Nam sinh Nhật Bản vừa học vừa luyện võ, đấm gục đối thủ 'phục thù' thay anh trai

Sau khi tốt nghiệp trung học, võ sĩ 18 tuổi Ryujin Nasukawa đã đánh bại đối thủ người Thái Lan, Kumandoi Petchyindee.

Leverkusen liệu có thể một lần nữa vượt mặt Bayern giành chức vô địch Bundesliga?

Leverkusen liệu có thể một lần nữa vượt mặt Bayern giành chức vô địch Bundesliga?

Những người quen với bóng đá Đức đôi khi sẽ quen với một vài từ ghép tiếng Đức để diễn tả những khái niệm khó có thể chuyển ngữ. Tình hình Bundesliga trước và sau kỳ nghỉ quốc tế tháng 3 được mô tả bằng một từ phù hợp theo kiểu người Đức đó là: "Aufholjagd" (Cuộc đua đuổi bắt).

Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại

Top