Vợ bị cáo Tô Anh Dũng nói "anh vì em, vì các con mà cố lên"

Đỗ Trung |

Chiều muộn ngày 28-7, sau khi tòa tuyên án xong 54 bị cáo trong vụ án "chuyến bay giải cứu", nhiều người thân của các bị cáo đã chờ sẵn tại cửa ra phòng xử án để gửi lời chào trước khi các bị cáo về trại giam.

Vợ bị cáo Tô Anh Dũng nói anh vì em, vì các con mà cố lên - Ảnh 1.

Khoảng 18 giờ cùng ngày, các bị cáo được dẫn giải về trại giam sau khi có gần 4 tiếng đồng hồ nghe tuyên án.

Nhiều người thân của các bị cáo đã chờ trước cửa ra phòng xử án. Khi thấy bị cáo được dẫn giải ra xe thùng, nhiều người thân đã vẫy tay và mong các bị cáo chấp hành tốt án phạt, sớm mong trở về đoàn tụ.

Khi nhìn thấy bị cáo Tô Anh Dũng, cựu Thứ trưởng Bộ Ngoại giao ra khỏi phòng xử, nhiều người thân và gia đình bị cáo đã vẫy tay và nói mong chấp hành án tốt để sớm về với gia đình. "Anh vì em, vì các con, cố lên nhé", vợ bị cáo Tô Anh Dũng nghẹn ngào.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại