Việt Nam thảm bại trước Paraguay: Khi đòn đánh không còn… độc

Khánh Sơn |

Thất bại của đội tuyển futsal Việt Nam trước Paraguay đã được dự báo từ trước. Cần phải thẳng thắn với nhau, các học trò của HLV Bruno không còn là một ẩn số.

Ngay sau khi kết thúc trận đấu sáng nay (15/9), có rất nhiều lời bình phẩm cho rằng, các học trò của HLV Bruno đã lộ rõ năng lực của mình.

Cần nói lại cho rõ, ở ngày ra quân, đội tuyển futsal Việt Nam đã có một trận đấu "xuất thần" trước Guatemala. Trong thể thao, thắng được tâng bốc và thua bị chê tả tơi cũng là điều hết sức bình thường. Vấn đề là cách nhìn nhận sự thật, nhìn nhận vấn đề đúng và thẳng thắn chứ không phiến diện, bôi đen, tô hồng…

Nhìn từ trận thua 1-7 trước Paraguay, rõ ràng đội tuyển futsal Việt Nam đã và đang thua đối thủ một khoảng cách khá xa về trình độ.

Việt Nam thảm bại trước Paraguay: Khi đòn đánh không còn… độc - Ảnh 1.

Điều đầu tiên cần phải nói đến, đấy là tâm lý của một đội bóng nhỏ đã xuất hiện trong trận đấu này. Việc để Paraguay mở tỷ số ngay ở 2'18'' đã khiến cho các cầu thủ bị "khớp" tâm lý và họ mắc nhiều lỗi trong các pha xử lý cá nhân không đáng có.

Thứ 2, những phương án của HLV Bruno Garcia, đó là phòng thủ chặt và dùng các cầu thủ chạy cánh (còn gọi là ala) thực hiện các pha tấn công nhanh đã bất thành. Nguyên do, đội bóng đến từ Nam Mỹ không chỉ có thể hình, thể lực mà còn có kỹ thuật rất điêu luyện nên việc chúng ta không có nhiều cơ hội dứt điểm là điều dễ hiểu.

Thứ 3, Paraguay đã chuẩn bị rất kỹ càng những phương án để phong tỏa các phương án lên bóng. Trong số ấy, Nguyễn Minh Trí, người lập cú hat-trick trong trận đấu với Guatemala đã bị các cầu thủ phòng ngự của đối phương theo sát.

Dễ nhận thấy, cái chân trái của cầu thủ người Long An đã bị bắt bài. Thế nên, trong trận đấu này người chơi cao nhất của đội tuyển futsal Việt Nam dường như không có một pha dứt điểm nào đáng chú ý.

Tựu trung lại, Paraguay là một đội bóng có đẳng cấp và họ đã xác lập được đẳng cấp trong cách chơi của mình trước đội bóng thua đến 28 bậc trong bảng xếp hạng của FIFA.

Bàn thua đầu đến quá nhanh khiến các cầu thủ Việt Nam bị "khớp".

Điều đó đã xuất hiện ở các pha ban bật, phối hợp đồng đội cũng như việc sở hữu những cá nhân có trình độ vượt trội so với đội tuyển futsal Việt Nam. Nói thẳng ra, những hệ lụy về mắc trạng thái tâm lý của các học trò Bruno càng đào sâu thêm khoảng cách giữa hai đội bóng.

Thua một trận đấu chưa phải là "đi" một giải đấu. Đội tuyển futsal Việt Nam còn 1 trận đấu với Italia nữa để hy vọng. Tuy nhiên, sẽ là hão huyền nếu nuôi trong tư tưởng, khi người Ý đã giành vé vào vòng 1/16 rồi, thì họ sẽ nương chân cho Việt Nam. Và nên nhớ, đội hình 2 của Italia cũng rất đẳng cấp và họ cũng khát khao thể hiện mình, chứ không phải ra sân để… đấu tập.

Rõ ràng, cánh cửa vào vòng đấu knock-out của đội tuyển futsal Việt Nam đã trở nên vô cùng hẹp sau trận thua cách biệt sáng nay. Dù vậy, chúng ta cần phải phải ngợi khen những gì mà đội tuyển futsal Việt Nam đã làm được bởi có mặt ở Futsal World Cup đã một giấc mơ rồi, chứ đừng nói chuyện xa xôi hơn.

Bởi vậy, nếu gặp người Italia thì hãy cứ tận hiến và tận hưởng, dù kết quả có thế nào đi nữa thì HLV Bruno Garcia và các học trò cũng đã là những "người hùng" của hàng triệu người yêu bóng đá Việt Nam rồi!

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại