Vì "tình xưa nghĩa cũ", Công Vinh mang nhà vô địch tai tiếng về TP.HCM

Khánh Sơn |

Cựu tuyển thủ Việt Nam - Đoàn Việt Cường có thể sẽ gia nhập đội bóng của người bạn và cũng quyền chủ tịch CLB TP.HCM là Lê Công Vinh.

Thời vang bóng còn đâu

Lần cuối mà người ta Đoàn Việt Cường xuất hiện trên sân cỏ cách đây đã gần 2 năm. Đó là lần anh gõ cửa đội bóng cũ Đồng Tháp với hy vọng tìm được một việc làm sau quãng thời gian thất nghiệp và không ai đón nhận.

Đã có rất nhiều ánh mắt cảm thương hướng về Đoàn Việt Cường, người có biệt danh là Cường "Dusit" vì có lối chơi hao hao như cựu tuyển thủ người Thái Lan - Dusit Chalermsam, từng chơi bóng và cả làm lái trưởng cho HAGL.

Đến đây chúng tôi lại nhớ đến thời điểm năm 2009, sau khi giành chức vô địch AFF Cup 2008 cùng đội tuyển Việt Nam, Việt Cường nhận được vô số lời mời. Cuối cùng, anh đã ngược lên phố Núi đi theo tiếng gọi của bầu Đức.

Người ta đã nói rằng, nếu bầu Đức đã chi ra 3 tỷ đồng để chiêu mộ người đồng môn và cũng là đồng hương Phan Thanh Bình trong 3 năm, thì Việt Cường phải nhận cao hơn con số như thế. Ngoài ra, hậu vệ này còn nhận được căn hộ cao cấp trị giá khoảng 2 tỷ đồng từ HAGL.

Vì tình xưa nghĩa cũ, Công Vinh mang nhà vô địch tai tiếng về TP.HCM - Ảnh 1.

Dường như Cường đã có tất cả những gì mà rất nhiều đồng đội của anh nằm mơ của cũng không thấy: Xế hộp, chung cư, đồ hiệu và vây quanh là bóng hồng xinh đẹp…

Khoác áo HAGL được 3 năm, vì quá chán cuộc sống ở phố Núi, Cường "Dusit" đầu quân cho Navibank Sài Gòn và thông tin chính lãnh đạo CLB này tiết lộ rằng, họ đã chi ra 9 tỷ đồng để có chữ ký của hậu vệ người Đồng Tháp.

Bi hài thay, chỉ đúng 1 mùa, đội bóng được mệnh danh là "triệu đô" này đã bị "khai tử" theo một kịch bản không tưởng. Dù đã "chết" nhưng ông Chủ tịch CLB vẫn tuyên bố rằng, muốn đi thì tất cả phải trả lại tiền lót tay, bằng không thì chẳng có giấy tờ thanh lý gì cả.

Đúng vào cái lúc cao trào, ông Nguyễn Đức Thụy (bầu Thụy) của Xuân Thành Sài Gòn chấp nhận "sang" lại và giải cứu những ngôi sao lúc bấy giờ là Quang Hải, Tài Em, Long Giang, Việt Cường…

Cũng chẳng ngờ, đây cũng chính là đội bóng cuối cùng mà người ta thấy chơi bóng trên sân. Tiếc thay, số lần ra sân của Cường "Dusit" cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Cuối mùa bóng năm 2013, Việt Cường đã không còn được đăng ký danh sách vì phong độ sa sút quá thê thảm. Còn vì đâu và vì sao thì chỉ có chính anh cũng như một số người mới biết.

Tuổi 20 của Cường "Dusit"

Đoàn Việt Cường là cầu thủ có nhiều tố chất để trở thành một ngôi sao. Thực tế, kể từ năm 2004, Cường là người được chọn để mang chiếc băng thủ quân của Đồng Tháp ở mọi lứa U. Ở tuổi 18, Việt Cường cùng đồng đội đã giành chức vô địch U18 QG. Đến tuổi 20 được lên biên chế đội 1 và được bầu là đội trưởng của đội bóng xứ bưng biền.

Từng ở cùng chiến tuyến nhưng nay là "sếp" với "lính"

Đoàn Việt Cường và người bạn cùng sinh năm 1985 của anh là Lê Công Vinh từng là người hùng của bóng đá Việt Nam khi cùng nâng cao chiếc cúp vô địch AFF Cup 2008.

Ở tuổi 32, Công Vinh đã quyết định giải nghệ trên đỉnh cao và tiền đạo này đã và đang giữ quyền chủ tịch của CLB TP.HCM.

Ngày xưa nếu Cường và Vinh là bạn, ngồi cùng mâm, cùng chém gió thì bây giờ, một người là sếp và một kẻ là lính, cũng như đã ở những tư thế khác nhau.

Thậm chí, bây giờ Cường muốn qua sông thì phải lụy đò Công Vinh…

Thực tế, Đoàn Việt Cường từng được ký hợp đồng 1 năm với CLB TP.HCM lúc còn chơi giải hạng Nhất. HLV của đội bóng vào thời điểm đó Nguyễn Thanh Phương cũng chính là "phó tướng" của HLV Alain Piard bây giờ.

Vì tình xưa nghĩa cũ, Công Vinh mang nhà vô địch tai tiếng về TP.HCM - Ảnh 3.

Ông Phương là người rõ hơn ai hết, chuyện Cường được ký hợp đồng như thế nào cũng như chuyện một ngày nọ, anh rời bản doanh không một lời tạm biệt, để rồi mọi người phải cuống cuồng lên đi tìm…

Sau cái này hôm đó, thi thoảng người ta bắt gặp Cường ở cái quán nhậu mà anh hùn hạp với bạn bè và thi thoảng lại lang thang đâu đó ở các tụ điểm ăn chơi.

Một thời gian dài, bản thân chúng tôi đã cố dò hỏi những đồng nghiệp, bạn bè của Cường nhưng chẳng ai hay biết cựu tuyển thủ này đi đâu làm gì.

Hơn 2 năm qua, Cường "Dusit" biến mất một cách kỳ lạ. Thế cho nên khi hay tin anh trở lại thử việc tại CLB TP.HCM, hẳn nhiều người đã không khỏi giật mình.

Hậu vệ cánh hay nhất Việt Nam trong chục năm qua

Dù chơi ở vị trí hậu vệ, nhưng Cường là một trong những cầu thủ hàng hiếm của bóng đá Việt Nam có thể chơi công lẫn thủ xuất sắc. Cầu thủ này có thể đá hậu vệ trái, phải và tiền vệ, cũng nhờ sự đa năng ấy mà Cường luôn là cầu thủ được giá chuyển nhượng.

Yêu lại từ đầu ở tuổi 32

Như đã nói, Đoàn Việt Cường và Lê Công Vinh có mối quan hệ đặc biệt. Có lẽ vì thế, hậu vệ này mới được tạo điều kiện để thử việc ở CLB TP.HCM.

Dĩ nhiên, với một người có tính cách như Công Vinh, hẳn nhiên người bạn của anh có "được việc" thì mới được tạo điều kiện, chứ đó không phải là một sự ban ơn cho người bạn cũ.

Trao đổi với chúng tôi, các cầu thủ của CLB TP.HCM cũng xác nhận rằng, Cường đã chơi chung với họ trong một trận đấu sân phủi với sự góp mặt của Công Vinh.

Vì tình xưa nghĩa cũ, Công Vinh mang nhà vô địch tai tiếng về TP.HCM - Ảnh 5.

Đoàn Việt Cường dù hơi gầy nhưng có vẻ như vẫn còn thể tập lại và "lấy hơi" để chơi chuyên nghiệp. Điều quan trọng là sự quyết tâm để làm lại với bóng đá, cái nghề đã cho Cường tất cả và lấy đi tất cả của anh.

Trước mắt, Đoàn Việt Cường sẽ cùng CLB TP.HCM tập huấn tại Nha Trang và kiểm tra xem anh có đáp ứng được chuyên môn cũng như vấn đề thể lực hay không.

Dù rất khó nhưng vẫn hy vọng, Việt Cường sẽ được gia nhập vào đội của Lê Công Vinh, bởi dẫu gì người ta vẫn rất muốn xem, chứng kiến những pha leo biên như huyền thoại của bóng đá Thái Lan - Dusit Chalermsam.

Đoàn Việt Cường

Sinh năm: 1985 tại Đồng Tháp

Cao 1m71 nặng 67kg

- 2004 - 2008: Đồng Tháp

- 2009 - 2011: Hoàng Anh Gia Lai

- 2012 - 2013: Navibank Sài Gòn và XMXT.SG

Thành tích: Vô địch AFF Suzuki Cup 2008

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại