Vì sao người đẹp Mỹ quay lưng với Tổng thống Obama?

Mộc Miên |

Hope Solo ghét Tổng thống Mỹ, Barack Obama? Thực ra thì thủ thành xinh đẹp, lắm tài và nhiều tật này… căm ghét cả thế giới.

Tổng thống Obama yêu bóng đá

Barack Obama là nhân vật hiếm hoi ở Nhà trắng mê bóng đá. Hiếm, vì ở xứ sở của Nữ thần Tự do, bóng đá không phải "tôn giáo" hay "thuốc phiện" như phần còn lại của thế giới.

West Ham nhận Obama thuộc về phe của họ. Los Angeles Galaxy cũng nói ông chủ Nhà trắng cổ vũ họ và mến mộ cựu cầu thủ của đội bóng này là David Beckham.

Chẳng biết ông Obama có xem trực tiếp trận nào của West Ham hay L.A Galaxy hay không, nhưng riêng đội tuyển Mỹ đá ở World Cup là vị Tổng thống quyền lực này cùng cộng sự thu xếp thời gian xem và cổ vũ từ… phòng Eisenhower, Nhà Trắng.

Và có thể khẳng định, Obama dành tình yêu hơn cả cho đội tuyển bóng đá nữ Hoa Kỳ, bởi những kỳ tích mà những cô gái Mỹ làm được trên sân cỏ thế giới. Và Hope Solo - thủ môn xinh đẹp và tài năng người Mỹ là cầu thủ được ông Obama quý mến và ngưỡng mộ nhất.

Vì sao người đẹp Mỹ quay lưng với Tổng thống Obama? - Ảnh 1.

Tổng thống Mỹ Obama vinh danh những người hùng của bóng đá Mỹ tại Nhà Trắng.

Còn nhớ sau khi Hope Solo giúp đội tuyển bóng đá nữ Mỹ bảo vệ thành công tấm HCV Olympic tại London năm 2012, Tổng thống Obama từng lên tiếng, rằng Hope là người hùng của thể thao Mỹ.

Tới năm 2015, nữ thủ thành xinh đẹp 34 tuổi người Mỹ lại tỏa sáng tại World Cup, giúp đội tuyển Mỹ đăng quang. Bản thân Hope Solo giành danh hiệu Thủ môn xuất sắc nhất.

Sau vinh quang World Cup, Obama mời các thành viên trong đội tuyển Mỹ đến Nhà Trắng để vinh danh. Các ngôi sao nổi bật được Tổng thống Mỹ đọc lời vinh danh gồm Abby Wambach, Carli Lloyd, Sydney Leroux, Becky Sauerbrunn, Megan Rapinoe và Heather O’Reilly.

Không có tên Hope Solo - ngôi sao quan trọng bậc nhất của đội tuyển Mỹ trên hành trình chinh phục vinh quang World Cup. Tại sao? Giới truyền thông Mỹ lập tức đặt ra câu hỏi.

Khác với kỳ tích ở Olympic 2012, năm 2015, ông Obama không nói hay không dám nói Hope Solo là người hùng nữa, khi mà cô dính quá nhiều bê bối bên ngoài cuộc sống.

Không chỉ ghét tổng thống Mỹ

Trước đó, tháng 6/2014, hoa khôi của đội tuyển Mỹ bị cảnh sát bắt vì bạo lực gia đình (đánh chị gái và cháu trai trong tình trạng say rượu).

Tháng 7/2012, Solo cũng từng gây ra làn sóng phẫn nộ tại Mỹ khi cô buông những lời lẽ mang tính xúc phạm nặng nề tới Brandi Chastain, một huyền thoại của bóng đá nữ xứ Cờ hoa.

Chuyện ông Obama bỏ qua tên mình trong lễ vinh danh các tuyển thủ nữ ở Nhà Trắng năm 2015 khiến Hole Solo tức giận. Theo giới truyền thông Mỹ, ngay trong buổi chiêu đãi ở Nhà trắng, Hope Solo đã nói với Abby Wambach rằng, cô ghét Obama.

Obama mến mộ tài năng của Solo, nhưng ông chủ Nhà Trắng không đời nào vinh danh một ngôi sao có lối sống không lành mạnh, thường xuyên bị cảnh sát hỏi thăm.

Vì sao người đẹp Mỹ quay lưng với Tổng thống Obama? - Ảnh 2.

Thủ thành Hope Solo hôn chồng trong buổi lễ báo công của đội tuyển bóng đá nữ Mỹ.

Tương tự, đàn ông ngưỡng mộ tài năng của Solo, mê vẻ đẹp của Solo nhưng không thể song hành cùng Solo trên cuộc đời vì không thể chịu nổi cá tính mạnh, đôi khi khùng điên của hoa khôi đội tuyển Mỹ.

Cho tới tháng 8/2012, tức đã ngoài 30 tuổi, Solo mới hết đơn độc trong cuộc đời khi Jerramy Stevens - cầu thủ bóng bầu dục Mỹ cầu hôn cô.

Solo chấp nhận cưới người đàn ông này, cho dù chỉ đúng một ngày trước hôn lễ diễn ra vào ngày 13/11/2012, Stevens nổi điên đánh Solo đến chấn thương.

Việc Obama bỏ qua tên của Hope Solo cùng nhiều mâu thuẫn khác trong sự nghiệp khiến cho thủ thành xinh đẹp luôn có cảm giác mình đơn độc và những thành quả của mình bị cuộc đời phủ nhận.

Nhưng Hope Solo không chỉ ghét Obama, trong cuốn tự truyện "Solo: A Memoir of Hope", hoa khôi tuyển Mỹ tuyên bố: "Căm ghét cả thế giới".

Hội chứng chiến tranh Việt Nam

Hope Solo cũng thừa nhận cô cá tính, dị biệt và hơi… khùng điên giống như cha mình, ông Jeffrey Solo - người đầu tiên hướng cô đến với bóng đá.

Năm lên 6 tuổi, cha mẹ chia tay nhau, Solo sống cùng mẹ - bà Judy, nhưng vẫn có mối liên hệ chặt chẽ với cha, dù sau khi chia tay vợ, ông Jeffrey bắt đầu cuộc đời vô gia cư.

Năm Solo lên 7 tuổi, cô bỏ mẹ theo cha lang thang, sống kiếp vô gia cư ở Seattle, hành động này khiến Jeffrey bị cảnh sát bắt vì "bắt cóc trẻ em".

Solo nói, cô căm ghét mẹ vì bà chia cắt tình phụ tử nên cô bé Solo vẫn thường bỏ nhà theo cha sau đó. Jeffrey Solo vốn là một cựu chiến binh Mỹ, từng tham chiến tại Việt Nam.

Tháng 8/2007, sau khi cha mất 2 tháng, trên Access Hollywood, Solo kể:

Giống như bao thanh niên người Mỹ cùng thời, ông Jeffrey hồ hởi đầu quân sang Việt Nam trong tâm thế của một người anh hùng đi tiêu diệt quân đội cộng sản - thế lực mà Chính phủ Mỹ cho là kẻ thù của hòa bình thế giới.

Vì sao người đẹp Mỹ quay lưng với Tổng thống Obama? - Ảnh 3.

Nhưng tại Việt Nam, mọi thứ không như anh lính trẻ Jeffrey tưởng tượng. Sự khốc liệt của chiến tranh, cùng thực tế cuộc chiến trên chiến trường miền Nam khiến hầu hết những tân binh Mỹ không tránh khỏi bị sốc.

Hồi hương và giải ngũ với nỗi ám ảnh khôn nguôi về những ngày tham chiến, quá khứ trở thành nỗi ám ảnh Jeffrey trong suốt phần đời còn lại, biến ông thành một kẻ ác, một tên khùng điên và từng bị nghi là thủ phạm bắn chết người vào tháng 1/2001.

Nhiều người Mỹ trở về từ cuộc chiến đã mãi kẹt lại ở quá khứ, với những day dứt, hận thù, ám ảnh. Đó là những chấn động lớn về tâm lý và tình cảm của người Mỹ nói chung và các cựu chiến binh Mỹ nói riêng. Nó khiến cho hầu hết lính Mỹ tham chiến ở Việt Nam đều nghiện một chất gì đó như rượu, thuốc lá… thậm chí cả heroin.

Vậy cái tính cách khùng điên, bướng bỉnh và thích nổi loạn của cha - một nhân vật điển hình của "Hội chứng chiến tranh Việt Nam" đã ảnh hưởng tới Hope Solo?

Nữ thủ thành ĐT Mỹ nói: "Đúng, tôi giống và chịu ảnh hưởng nhiều từ tính cách của cha. Ông không có lỗi khi tới Việt Nam, ông cũng chỉ là một nạn nhân".

Nhưng liệu tính cách khác thường giống cha, có tạo cho Solo một số phận nghiệt ngã? Solo thổ lộ: "Cha luôn nói với tôi rằng, hãy hy vọng và không được phép bỏ cuộc, vì cuộc sống không có chỗ cho sự hèn nhát".

Barack Obama ngưỡng mộ tài năng của Hope Solo, nhưng Tổng thống Mỹ không ưa tính cách, lối sống của nữ thủ thành người Mỹ - thứ tính cách ảnh hưởng từ người cha Jeffrey, người cựu binh điên khùng vì cái gọi là "Hội chứng chiến tranh Việt Nam".

Khỏa thân để tự do

Hope Solo luôn nổi bật trên sân cỏ không chỉ bởi tài năng và sự chắc chắn trong khung gỗ, mà còn nhờ... nhan sắc.

Năm 2011, Solo khiến không ít giới mày râu mắt tròn mắt dẹt khi khỏa thân trên ấn phẩm Body Issue của ESPN.

Kể từ đó cô nàng hoa khôi của ĐT Mỹ bắt đầu dấn thân vào sự nghiệp người mẫu và truyền hình. Người đẹp tuyển Mỹ thổ lộ: "Khỏa thân ở ngoài trời, tạo cho bạn một cảm giác... tự do thực sự".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại