Vân Hugo: "Nghề MC biến tướng rất nhiều, nhiều MC bây giờ như cái máy nói"

Tùng Ninh |

"Ngày xưa, MC chúng tôi được đào tạo rất kỹ, trước khi vào đài truyền hình là phải học một khóa rất dài cùng các MC khác, học từ những anh chị đi trước, nhờ các MC kỳ cựu dạy cho mình" – Vân Hugo chia sẻ.

Vừa qua, tại chương trình Người kể chuyện đời, MC Vân Hugo đã tâm sự về chặng đường nghề nghiệp của mình. Cô nói:

"Cái tên Vân Hugo đến với tôi từ năm 2005, khi tôi dẫn chương trình Hugo và các bạn. Năm đó, tôi mới 20 tuổi, còn rất trẻ. Chương trình đó khá nổi tiếng vì các bạn nhỏ không có nhiều game online như bây giờ nên rất thích đăng ký rồi chơi điện tử cùng chương trình bằng điều khiển tivi. Dẫn chương trình thời đó với tôi còn có bạn Hoàng Thùy Linh, chị Thanh Thảo.

Vân Hugo: Nghề MC biến tướng rất nhiều, nhiều MC bây giờ như cái máy nói - Ảnh 1.

Vân Hugo ngày xưa

Tôi đến với nghề MC từ rất sớm, công việc chọn tôi từ khi nhỏ xíu. Năm lớp 2, mẹ đã cho tôi thi cuộc thi kể chuyện, hùng biện trước đám đông. Tôi không ý thức gì nhưng hễ lên sân khấu là thành con người khác, giống như đó là sở thích, đam mê sẵn có. Tôi khóc cười trên sân khấu, diễn xuất tự nhiên, khiến giám khảo ngồi dưới khóc theo. Tôi thi toàn được giải nhất, mang về nhiều phần thưởng. Bố mẹ bảo tôi có năng khiếu về ngôn ngữ, nghệ thuật.

Thời sinh viên, tôi không có khái niệm là muốn làm công việc gì sau này. Tôi cứ loay hoay trong suốt thanh xuân của mình. May mắn là đài truyền hình mời tôi đi dẫn một số chương trình.

Đầu tiên, tôi dẫn chương trình Chúc bé ngủ ngon trên VTV3, dạy các bé hát. Hugo là chương trình thứ hai tôi dẫn và mang tên tuổi tôi đi lên, sau đó là hàng loạt chương trình khác nhau. Tôi phù hợp với các chương trình về trẻ em.

Tôi lấy chồng khá sớm, năm 23 tuổi đã lấy chồng. Lúc đó, tôi tiếp tục rơi vào trạng thái không biết phải làm gì, muốn gì. Tôi chọn cách đi du học để tìm kiếm lựa chọn tương lai cho mình.

Du học xong về Việt Nam thì tôi có bầu, sinh con hai năm nên biến mất khỏi truyền hình tận 3 năm. Nhưng sau đó, tôi lại được mời về dẫn các chương trình nên tôi nghĩ nghề chọn mình rồi chứ không phải mình chọn nghề nữa.

Tôi cũng từng thử đi xin việc, thử sức ở những công việc khác, công ty khác nhưng tự thấy không có duyên, không thích những công việc đó. Đến giờ, tôi vẫn ngồi trước ống kính".

Tiếp đó, Vân Hugo bày tỏ thẳng thắn quan điểm về nghề MC hiện nay: "Ngày xưa, nghề MC hiếm lắm, giống như người làm chủ sân khấu, làm cầu nối giữa khán giả và chương trình. Bây giờ, nghề MC biến tướng rất nhiều, có thể xuất phát từ bất kỳ ngành nghề nào đó trong xã hội, không cần kinh nghiệm, kiến thức. Nhiều MC bây giờ như cái máy nói, cứ đọc liên tục mà không hiểu nội dung mình nói. Điều này làm nghề MC mất hay đi phần nào đó.

Vân Hugo: Nghề MC biến tướng rất nhiều, nhiều MC bây giờ như cái máy nói - Ảnh 3.

Ngày xưa, MC chúng tôi được đào tạo rất kỹ, trước khi vào đài truyền hình là phải học một khóa rất dài cùng các MC khác, học từ những anh chị đi trước, nhờ các MC kỳ cựu dạy cho mình. Họ dạy chúng tôi từ cách phát âm cũng phải chuẩn, không được nói ngọng, nói nhanh, nói chậm, phải giữ được sự hấp dẫn. Làm khán giả buồn ngủ là một MC thất bại.

Nếu các bạn MC bây giờ học được kỹ năng từ những MC kỳ cựu thì sẽ rất hoàn hảo.

Nghề MC bây giờ trở nên dễ hơn, tất cả mọi người đều có thể làm. Đây cũng là điều tuyệt vời, khác ngày xưa. Ngày xưa tiêu chuẩn cho MC khá cao nên ít người làm MC được".

Nữ MC cũng chia sẻ về một lần gặp sự cố trên sân khấu khiến cô nhớ mãi: "Tôi từng gặp sự cố khi dẫn chương trình Vietnam Got Talent, chương trình này quy tụ nhiều tài năng mọi lĩnh vực từ khắp đất nước. Hôm đó, có một thí sinh trình diễn ảo thuật uống axit. Theo đó, bạn này mang lên 5 cốc giống hệt nhau, trong đó có 1 cốc là axit và bạn sẽ uống hết 4 cốc nước, cốc axit để lại không uống.

Lúc tổng duyệt, tôi dẫn không có vấn đề gì nhưng đến lúc dẫn trực tiếp thì thí sinh đó lại uống nhầm đúng cốc axit, ai cũng sốc. Mọi người đều hoang mang, nhìn lên sân khấu xem tôi sẽ xử lý ra sao. Tôi thì sợ hãi, không biết thí sinh đang diễn hay gặp tai nạn thật.

Ngay lúc đó, tôi ứng biến nhanh bằng cách đi tới hỏi xem thí sinh có ổn không. Thấy mặt bạn ấy tái mét, mồm không mở được là biết có vấn đề rồi, tôi lập tức gọi người tới hỗ trợ đưa vào bệnh viện. Đó là kỷ niệm khiến tôi nhớ mãi đến tận  bây giờ".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại