Vận hạn lớn của Đàm Vĩnh Hưng trong năm Quý Tỵ

Tường Vy |

(Soha.vn) - Điểm lại những xui xẻo mà Đàm Vĩnh Hưng đã gặp phải trong “năm xung”.

Mới đây, sau hàng loạt những tai bay vạ gió, Đàm Vĩnh Hưng đã chia sẻ trên trang cá nhân của mình: “Tử vi đã viết nhưng vận hạn đen đủi ma xui quỷ khiến mà mình sẽ phải đối diện, vẫn không muốn tin nhưng không tin không được.” Quả thực, trong năm 2013, Mr. Đàm đã gặp phải không ít tai vạ.

Mất của

Tháng 5/2013, Đàm Vĩnh Hưng chia sẻ với báo chí về việc anh bị mất chiếc đồng hộ bạc tỷ hiệu Cartier trong một chuyến lưu diễn tại Bạc Liêu. Vì đây là món quà kỷ niệm có ý nghĩa rất lớn với chính mình nên Đàm Vĩnh Hưng đã nỗ lực rất nhiều để tìm kiếm lại vật phẩm kỷ niệm này. Vì mọi cố gắng đã không đem lại kết quả nên Mr. Đàm quyết định nhờ báo chí đưa tin tìm kiếm.

 

Sau đó không lâu, anh cho biết đã có người nhặt được chiếc đồng hồ và đem trả lại. Nhưng vì người đó yêu cầu không tiết lộ danh tính nên Mr. Đàm chỉ có thể gửi lời cảm ơn tới họ.

Sự việc này đã khiến Đàm Vĩnh Hưng bị cho rằng khoe mẽ, bày trò để câu kéo sự chú ý của truyền thông.

“Vạ miệng”

Tháng 8/2013 trong một bài phỏng vấn, nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 đã nhận xét khá thẳng thắn về Đàm Vĩnh Hưng, ông cho rằng:"Giọng Đàm Vĩnh Hưng nửa Nam nửa Bắc, cách thức hát cũng không có và lối hát cũng vậy. Hồi xưa, Đàm Vĩnh Hưng mà đi hát thì chỉ xứng là ca sĩ loại C hát lót chứ không được vào hạng ca sĩ chính của phòng trà đâu!”

Với những lời nhận xét trên, Đàm Vĩnh Hưng cũng phản bác lại bằng một bức tâm thư trên facebook riêng của anh, với lời lẽ khá gay gắt, anh cho rằng nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 chỉ là một " ngụy quân tử ", và những nhận xét của vị nhạc sĩ già xúc phạm đến những giải thưởng âm nhạc mà anh đang nắm giữ rất nhiều, cũng như lượng fan của anh.

 

Anh khẳng định: “Con hứa với chú 9, từ nay trở đi con sẽ không bao giờ hát bài nào của chú mặc dù con chưa bao giờ nhận được một lời nói nào của chú kiểu như chú đã trả lời phỏng vấn “năn nỉ con đừng hát nhạc của Bố”

Phát biểu được cho là "hỗn hào" của Đàm Vĩnh Hưng gây phẫn nộ cho nhiều nghệ sỹ và dư luận. Rất nhiều độc giả cũng cho rằng, cách ứng xử mà Đàm Vĩnh Hưng vẫn dùng là của một người thiếu văn hóa, chỉ có con buôn mới 'tốc váy lên chửi' như thế

Sau những ầm ỹ trên, Đàm Vĩnh Hưng đã chủ động gặp nhạc sỹ Nguyễn Ánh 9 xin lỗi. Tuy vậy, những giọt nước mắt ân hận, những lời xin lỗi của anh cũng không khiến dư luận cảm thông mà ngược lại, anh còn bị lên án là “dàn dựng” và giả tạo.

Scandal “gây chú ý trong Quốc tang”

Vào lúc 15g15' ngày 6 tháng 10 năm 2013, khi tới nhà Đại tướng Võ Nguyên Giáp trên đường Hoàng Diệu để viếng, Đàm Vĩnh Hưng cùng trợ lí của mình đã tiến thẳng vào khu vực tang lễ mà không xếp hàng theo quy định. Công chúng phẫn nộ cho rằng anh cố tình gây chú ý, mắc bệnh ngôi sao ở ngay cả trong 1 sự kiện cần tới sự trang nghiêm là tang lễ của Đại tướng.

 

Mặc dù đã lên tiếng thanh minh rằng trước đó, anh đã liên lạc trước với người nhà của Đại tướng và được phép cho vào viếng sớm, không cần phải xếp hàng để tránh tình trạng người dân đổ ra kêu gọi, chụp ảnh và xin chữ ký. Tuy nhiên sau lời chia sẻ đó, Mr.Đàm lại tiếp tục “hứng đá” vì quá tự tin vào độ hot của mình. Theo đó, người ta cho rằng những người đi viếng Đại tướng đều ý thức tốt, không có lý gì xảy ra chuyện lôi kéo xin chụp hình, xin chữ ký.

Hát sai lời

Tại liveshow Bài hát tháng 10, Đàm Vĩnh Hưng đã hát sai nhiều ca từ trong nhạc phẩm “Chiếc vòng cầu hôn” của Trần Tiến. Đàm Vĩnh Hưng đã hát sai nhiều ca từ của nhạc phẩm Chiếc vòng cầu hôn như: “chiếc vòng tay cầu hôn” bị hát sai thành “đôi vòng tay cầu hôn”, “người lính yên nằm” thành “người lính yên ngồi”, “lung linh chiếc vòng tay cầu hôn” thành “rung rinh đôi vòng tay cầu hôn”...

 

Sau khi phát hiện ra sai sót của mình, Đàm Vĩnh Hưng đã liên lạc gửi lời xin lỗi chân thành tới nhạc sỹ Trần Tiến và được tác giả ca khúc thông cảm. Sau đó, mặc dù Chiếc vòng cầu hôn của anh vẫn đạt giải Bài hát được yêu thích của tháng, song ngay sau đó ca khúc đã “biến mất” trên bảng xếp hạng và không trở thành hit như mong muốn của “Ông hoàng nhạc Việt”.

“Ham vui” bị Cục nghệ thuật biểu diễn nhắc nhở

Mới đây nhất, trong buổi tiệc hóa trang ngày Halloween, Đàm Vĩnh Hưng đã vô tình khoác lên người chiếc áo blouse trắng có bảng tên ghi “Bác sĩ Cát Tường”. Ngay sau khi những hình ảnh này được đăng tải trên mạng, Mr. Đàm đã bị công chúng lên án vì “đùa vô duyên”, “cố tình gây sốc”…

 

Khi chia sẻ về sự cố này, Đàm Vĩnh Hưng cho biết anh không hề biết trên chiếc áo có bảng tên, và trên thực tế, đó cũng không phải là trang phục mà anh chuẩn bị để tham gia lễ hội hóa trang. Nam ca sĩ cũng chia sẻ rằng đây chỉ là lễ hội hóa trang, mọi người không cần thiết phải quá căng thẳng như thế.

Tuy nhiên, vì sự cố này, Đàm Vĩnh Hưng đã phải nhận công văn nhắc nhở của Cục nghệ thuật biểu diễn. Mặc dù không bị phạt tiền và cấm diễn như tin đồn, song nam ca sĩ tỏ ra rất mệt mỏi vì “Nếu phạt tiền hoặc cấm diễn có khi tôi cũng không đau bằng việc bị nhắc nhở. Tuy nhiên, tôi cho rằng, Cục đã giơ cao đánh khẽ với tôi.”

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại