Nguyễn Quang Dũng: 'Tôi không kịp nhìn mặt bố trước khi mất'

Cẩm Giang |

(Soha.vn) - 16h chiều nay (13/2) nhà văn Nguyễn Quang Sáng đã trút hơi thở cuối cùng tại nhà riêng ở Q.7 (TP.HCM), thọ 82 tuổi.

Đạo diễn Nguyễn Quang Dũng - con trai nhà văn Nguyễn Quang Sáng cho biết: 'Bố tôi mất vì tuổi cao sức yếu. Thực sự buồn vì tôi đã không kịp nhìn mặt bố trước khi mất. Lúc lâm chung, chỉ có mẹ tôi ở bên cạnh bố".

Nhà văn Nguyễn Quang Sáng.

Nhà văn Nguyễn Quang Sáng.

"Gia đình chúng tôi đang chuẩn bị hậu sự cho bố và báo với nhà nước để sắp xếp lễ tang. Có gì tôi sẽ chia sẻ trên trang cá nhân để mọi người tới thăm viếng, đưa tiễn", anh nói thêm.

Nhà văn Nguyễn Quang Sáng sinh ngày 12/1/1932, nổi tiếng với tác phẩm Chiếc lược ngà. Ông còn có bút danh khác là Nguyễn Sáng. Ông từng đoạt Giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học nghệ thuật đợt II năm 2000.

Trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp, ông gia nhập quân đội và hoạt động ở chiến trường miền Nam. Sau năm 1954, ông được tập kết ra miền Bắc, bắt đầu sự nghiệp viết văn kể từ đó.

Đến những năm kháng chiến chống Mỹ, ông quay lại miền Nam, cùng tham gia cuộc kháng chiến và tiếp tục viết văn.

Nguyễn Quang Sáng là một Đảng viên của Đảng Cộng sản Việt Nam và hội viên Hội Nhà văn Việt Nam (1957).

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại