Bạn gái hot girl của Tiến Đạt cười lớn khi biết mắc bệnh ung thư

Tinh Tế |

(Soha.vn) - Trái ngược hoàn toàn với vẻ ngoài nữ tính và hồn nhiên, cô ca sĩ Hàn Quốc Hari Won đã rất mạnh mẽ khi biết tin mình mắc bệnh ung thư.

Vừa đây, khi có cơ hội được tham gia chương trình “NetViet Stories” trên kênh VTC10, Hari Won đã có những giây phút tâm sự rất chân thành về thăng trầm trong cuộc sống riêng của bản thân.

Chào Hari, mọi người đều rất yêu mến bạn qua chương trình “Cuộc đua kì thú”, bạn có thể chia sẻ đôi chút về bản thân mình trước khi tham gia chương trình đó được không?

Hari thấy thực sự rất xúc động vì tình cảm khán giả Việt dành cho mình. Hari trước đây là ca sĩ trong một nhóm nhạc thần tượng ở Hàn Quốc nhưng sau một thời gian làm việc Hari thấy tính cách của mình không hợp với việc hát nhóm nên đã tách ra hát solo.

Cuối cùng số phận đã đưa đẩy mình trở thành một ca sĩ ở Việt Nam (cười).

 

Trong chương trình “Cuộc đua kì thú”, bên cạnh những niềm vui của bạn và người yêu rapper Đinh Tiến Đạt, mọi người quan tâm đến việc bạn khóc rất nhiều khi hai người giận dỗi nhau. Lúc đó bạn đã cho biết mình vừa trải qua một cơn bạo bệnh, bạn có thể chia sẻ thêm điều gì về sức khỏe hiện tại của mình?

Hiện tại Hari đã hoàn toàn khỏe mạnh. Từ khi còn nhỏ Hari rất có ý thức trong việc giữ gìn sức khỏe của bản thân, ăn ngủ đầy đủ đúng giờ. Không may trong một lần đi khám định kì cùng mẹ, Hari rất bất ngờ khi bác sĩ nói mình bị ung thư.

Ngay sau khi biết tin, mẹ Hari rất hốt hoảng còn Hari lúc đó cũng rất sợ hãi nhưng vì sợ mẹ lo nên Hari chỉ biết cười thật lớn. Rất may mắn là bác sĩ kết luận Hari đang ở giai đoạn đầu nên chỉ cần thực hiện ca mổ là sẽ không sao. Ca mổ bắt đầu tiến hành ngay sau khoảng thời gian đó.

Tưởng rằng mọi chuyện sẽ ổn trở lại sau khi mổ xong nhưng sau đó bác sĩ lại thông báo vì vết mổ quá sâu nên Hari bắt buộc phải mổ thêm một lần nữa.

Lúc đó Hari cảm thấy sụp đổ hoàn toàn nên đã báo tin cho anh Đạt và ngay sau đó anh đã bay ngay sang Hàn Quốc với Hari. Khi thực hiện lần mổ thứ hai, Hari lo sợ còn hơn cả lần đầu nên vừa chích thuốc tê xong là Hari nói lung tung rất nhiều, bác sĩ phải chấn an Hari rằng ca mổ sẽ hoàn thành rất nhanh. Ơn trời cuối cùng ca mổ cũng thành công như mong đợi.


	Hari và bạn trai Tiến Đạt.

Hari và bạn trai Tiến Đạt.

Chắc hẳn là trong ca mổ lần thứ hai, tâm lý của Hari tồi tệ nhất phải không?

Vâng đúng rồi. Từ trước đến giờ chưa bao giờ Hari nghĩ mình sẽ bị bệnh như vậy, sống vô cùng lạc quan yêu đời. Người ta có câu ở hiền gặp lành nhưng tại sao Hari lại phải gặp phải điều không may mắn như vậy, nhưng suy nghĩ lại Hari thấy mình còn may mắn hơn rất nhiều người vì mình phát hiện ra bệnh sớm nên cũng dễ dàng chữa trị hơn.

Hari phải mổ đến hai lần trong một tháng nên sức khỏe Hari rất yếu. Lúc đó lại đúng vào thời gian rét buốt nhất bên Hàn Quốc trong vòng 10 năm qua nên thực sự quãng thời gian đó càng trở nên khắc nghiệt hơn với Hari, vì Hari không giỏi chịu lạnh nên suốt ngày chỉ quanh quẩn ở nhà không làm gì được.

Sức khỏe lúc đó yếu như vậy thì có ảnh hưởng đến thành tích trong chương trình “Cuộc đua kỳ thú” mà bạn tham gia không?

Mình lỡ đăng ký rồi nên đành phải quyết tâm chơi đến cùng. Ngay từ tập đầu tiên Hari đã phải leo 39 tầng cầu thang rồi ăn ba tô bún bò, thực sự Hari đã rất sợ. Sau đó, anh Đạt động viên Hari cố gắng vận động để sức khỏe tốt hơn nhưng cũng chỉ là vận động vừa phải thôi vì Hari mới ốm dậy.

Hari đã rất nỗ lực và không kể cho bất cứ với ai là mình đang bị bệnh vì Hari nghĩ người ta sẽ thương hại mình. Hari không thích điều đó chút nào cả.

Khi mà xem “Cuộc đua kì thú” trên tivi, thấy Hari tất tự tin, hồn nhiên và dễ thương, liệu có phải nhờ những điều đó mà bạn có thể vượt qua căn bệnh rất dễ dàng không?

Mình thấy cũng khá là đúng, Hari nghĩ trong cuộc sống mình nên biết suy nghĩ lạc quan, tích cực thì mình sẽ cảm thấy vui vẻ. Khi gặp bất cứ khó khăn nào trong cuộc thi, mình và anh Đạt chỉ nghĩ đến những mặt tích cực của vấn đề để từ đó giải quyết nó êm đẹp nhất có thể.

Trong thời gian vừa rồi bạn có cho ra mắt single online “Hoa Tuyết”, bạn thấy hát Tiếng Việt có khó lắm không?

Sau khoảng thời gian dài tập luyện cả về âm nhạc, cách phát âm, vũ đạo, Hari đã chính thức tung ra sản phẩm đầu tay của mình – single ‘Hoa tuyết’.

 “Đây là một bài hát khó, đòi hỏi kỹ thuật thanh nhạc tốt và cách phát âm tiếng Việt chuẩn.

Hari đã dành hẳn một tháng chỉ để tập đọc phát âm lời hát và hơn một tháng để tập hát. Bài hát được thể hiện với hai phiên bản khác nhau, một bản với đầy đủ dàn nhạc và một bản acoustic nhẹ nhàng.

Bài hát này đã được khá nhiều ca sĩ cover lại nhưng Hari muốn đem đến một phiên bản mới gần với ý nghĩa và tinh thần của bản gốc nhất.

Sau khi lắng nghe bạn chia sẻ mình nghĩ ai tiếp xúc với bạn rồi sẽ đều cảm thấy cuộc sống này rất lạc quan vui vẻ, còn rất nhiều điều cần phải chinh phục. Cám ơn bạn và chúc bạn luôn gặp nhiều may mắn.

Hari chúc các bạn luôn vui vẻ, hạnh phúc trong cuộc sống đặc biệt là kiếm thật nhiều tiền (cười).

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại