U23 Thái Lan "chết" 2 lần, tim đập chân run chờ cơ hội đối đầu U23 Việt Nam

Đoàn Dự |

Thua U23 Uzbekistan, Thái Lan vẫn còn cơ hội nhì bảng B nhưng bàn thắng muộn của Bangladesh đã đẩy thầy trò HLV Worrawoot Srimaka xuống vị trí thứ 3.

U23 Thái Lan vừa trải qua một buổi tối với rất nhiều khung bậc cảm xúc trái ngược. Trước trận, họ cần thắng U23 Uzbekistan để chắc chắn đi tiếp với vị trí nhì bảng B, hoặc có ít nhất 1 điểm để nếu phải cạnh tranh 1 trong 4 suất thứ 3 xuất sắc nhất cũng có ít nhiều ưu thế.

Nhưng U23 Thái Lan không làm được bất kì điều gì trong 2 kì vọng trên. Họ để thua U23 Uzbekistan 0-1 khi thủng lưới ngay từ phút 17. Sau đó, dù có nhiều cơ hội san bằng tỷ số nhưng U23 Thái Lan lại bỏ lỡ đáng tiếc.

Về phần U23 Uzbekistan, họ không cần thắng vẫn chắc chắn nhất bảng B nên chưa tung ra hết khả năng. Dù vậy trước một U23 Thái Lan yếu hơn hẳn, U23 Uzbekistan đã có rất nhiều cơ hội. Đáng tiếc, ngay cả trên chấm 11m, đội bóng áo trắng cũng bỏ lỡ, không thể nhân đôi cách biệt.

U23 Thái Lan chết 2 lần, tim đập chân run chờ cơ hội đối đầu U23 Việt Nam - Ảnh 1.

Thua 0-1, nhưng U23 Thái Lan suýt chút nữa được ăn mừng vì ở trận đấu còn lại, U23 Bangladesh vẫn hòa U23 Qatar khi trận đấu này trôi về những phút cuối. Những tưởng 2 đội bóng này sẽ kìm chân nhau thì bất ngờ ở phút bù giờ, U23 Bangladesh có bàn thắng để vượt qua U23 Qatar.

Với kết quả này, U23 Thái Lan bị đẩy xuống vị trí thứ 3 bảng B, chỉ có 2 điểm và sẽ phải nín thở chờ đợi kết quả từ các bảng đấu khác.

Ở bảng C, cùng khung 19h00, 2 trận đấu giữa Syria vs Timor-Leste và Trung Quốc vs UAE diễn ra hấp dẫn hơn hẳn. Syria thắng 5-2 còn Trung Quốc thắng 2-1. Với kết quả đó, Trung Quốc có 9 điểm sau 3 trận đứng nhất bảng còn Syria có 6 điểm, đứng nhì bảng. UAE đứng thứ 3 với 3 điểm và hiện đứng thứ 2 trên BXH các đội thứ 3 xuất sắc nhất.

Tại bảng A, vị trí thứ 3 xuất sắc nhất sẽ được phân định vào ngày mai, có thể là Hong Kong hoặc chủ nhà Indonesia. Dù kết quả thế nào, vị trí thứ 3 của bảng A cũng có ít nhất 3 điểm (tính với 4 đội xếp trên).

Tại bảng D, đội thứ 3 cũng đã được chốt là Pakistan, với 3 điểm. Như vậy, U23 Thái Lan sẽ phải cạnh tranh vị trí thứ 3 xuất sắc nhất với bảng E và F.

U23 Thái Lan chết 2 lần, tim đập chân run chờ cơ hội đối đầu U23 Việt Nam - Ảnh 2.

Tại bảng E, lượt trận cuối sẽ là Hàn Quốc vs Kyrgyzstan và Malaysia vs Bahrain. Khả năng cao Kyrgyzstan và Bahrain sẽ không có điểm, hoặc chỉ có 1 điểm.

Ở bảng F, Myanmar sẽ đụng độ Iran còn Triều Tiên đụng độ Saudi Arabia. Khả năng cả Myanmar và Triều Tiên cùng thua khá dễ xảy ra.

Như vậy, nếu mọi thứ thuận lợi với U23 Thái Lan, 2 vị trí thứ 3 của bảng E và F có thể chỉ có 1 điểm, đội bóng xứ Chùa Vàng sẽ lách qua khe cửa hẹp để vào vòng 1/8 và đụng độ U23 Việt Nam. Nếu U23 Thái Lan không thể đi tiếp, U23 Việt Nam sẽ gặp đội thứ 3 bảng E hoặc F.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại