U19 Việt Nam nên cảm ơn Công Phượng, Tuấn Anh

Phan Huỳnh Tuấn |

Vừa lên ngôi vô địch tại giải đấu ở Myanmar, nhưng U19 Việt Nam lại đang vấp phải sự chỉ trích từ nhiều khán giả với lý do "chơi không đẹp mắt".

"Thắng tung hô, thua vùi dập" là chuyện thường tình đối với bóng đá Việt Nam nhiều năm qua. Đã có rất nhiều lời cảnh báo về việc tâng bốc một cách thái quá các cầu thủ nước nhà mỗi khi họ chiến thắng trước một đối thủ nào đó dù không phải đội mạnh, hay vô địch những giải đấu giao hữu vốn nặng tính thử nghiệm.

Ấy thế mà, U19 Việt Nam vừa rồi vô địch giải Tứ hùng trên đất Myanmar lại bị chỉ trích khá nhiều. Điều này thực sự bất ngờ. Bởi đội hình của HLV Hoàng Anh Tuấn chưa phải mạnh nhất, lại phải thi đấu nơi đất khách, nhưng đã đường hoàng thắng đại kình địch Thái Lan, rồi vượt qua luôn cả U18 Consadole Sapporo đến từ Nhật Bản.

U19 Việt Nam nên cảm ơn Công Phượng, Tuấn Anh - Ảnh 1.U19 Việt Nam đã thi đấu khá tốt trước các đối thủ khó chơi.

Tại sao lần này dư luận lại hơi "ngược đời" như vậy? Có lẽ là vì khi nhắc đến U19, là khán giả luôn nghĩ về lứa Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường, ...

Sự so sánh là điều không thể tránh khỏi. Nếu so với lối chơi hoa mỹ mà các cầu thủ từ lò HAGL từng đem lại, thì rõ ràng lứa U19 năm nay chưa mang đến nhiều cảm xúc như thế.

Vậy nên, dù đã đạt được cả hai "mục tiêu" mà thông thường khán giả Việt hay mong muốn là thắng Thái Lan và giành chức vô địch, nhưng thầy trò Hoàng Anh Tuấn vẫn không làm hài lòng dư luận.

Ở đây xin không bàn đến lối chơi đẹp mắt của U19 trước kia với nòng cốt HAGL Arsenal JMG có tốt hơn, hiệu quả hơn lối chơi có phần thực dụng hiện nay do HLV Hoàng Anh Tuấn và GĐKT Jurgen Gede tạo dựng hay không.

U19 Việt Nam nên cảm ơn Công Phượng, Tuấn Anh - Ảnh 2.

HLV Hoàng Anh Tuấn phải chịu không ít áp lực.

Nhưng có một điều chắc chắn, đó là lứa U19 năm nay sẽ thuận lợi về mặt tâm lý hơn rất nhiều so với các đàn anh của mình.

Với một cầu thủ, việc tâng bốc có phần quá mức tài năng của sẽ khiến đôi chân bay bổng khỏi mặt đất, lúc nào cũng mang trong mình tâm lý trình diễn cá nhân để chứng tỏ tài năng, phần khác đặt lên đôi vai anh ta gánh nặng rất lớn.

Điều này càng nguy hiểm hơn nếu cầu thủ đó chỉ mới ở độ tuổi 18, 19, vừa mới bước chân vào con đường cầu thủ chuyên nghiệp, chưa gặp nhiều những khó khăn thường thấy trong nghề.

Lứa U19 năm nay "may mắn" không nhận được nhiều sự chú ý, không bị theo sát nhất cử nhất động trong các chuyến tập huấn và nhất là được tung hô như những thần đồng hay hâm mộ như những ngôi sao ca nhạc dù giành chức vô địch.

U19 Việt Nam nên cảm ơn Công Phượng, Tuấn Anh - Ảnh 3.

Lứa U19 hiện tại đã có Công Phượng, Tuấn Anh làm "lá chắn".

Cứ "lầm lũi" mà đi như vậy có khi lại là điều hay, thoải mái về tâm lý, không bị tung hô quá mức hay đố kị, ganh ghét sẽ càng khiến các cầu thủ dễ đá, dễ tuân thủ chiến thuật của HLV và biết đâu đấy, họ sẽ dễ đi đến thành công hơn.

Thế cho nên, có lẽ các cầu thủ trẻ này nên cảm ơn lứa đàn anh Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại