U18 Việt Nam sẽ “cọp chết để da” hay lách qua cửa tử bằng kịch bản thần kỳ?

Tiểu Mã (ảnh: Đoàn Ca) |

Ở vào thế chân tường, U18 Việt Nam cần “rũ bùn đứng dậy” trước Campuchia trước khi mơ về một “phép màu”.

Với việc để Thái Lan cầm chân ở lượt đấu trước, U18 Việt Nam đang cực kỳ thất thế ở cuộc đua giành vé vào bán kết giải U18 Đông Nam Á ngay trên sân nhà. Thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn đã mất đi quyền tự quyết. Ngay cả khi cả khi đánh bại Campuchia ở lượt đấu quyết định (16h chiều nay), U18 Việt Nam cũng chỉ đi tiếp nếu Malaysia hoặc Australia sảy chân trước các đối thủ ở trận đấu cùng giờ.

Có một hiện thực dường như đang khiến người hâm mộ thêm phần lo lắng về U18 Việt Nam. Bởi ở hai giải U18 Đông Nam Á liên tiếp năm 2017 và 2018, U18 Việt Nam đều bị loại từ vòng bảng. Sau thành công từ những thế hệ của Công Phượng, Xuân Trường… hay Quang Hải, Đình Trọng… U18 Việt Nam ngày hôm nay đang dần hiện lên với một hình hài thực sự nhạt nhòa.

Vài ngày trước, ông Tuấn "con" tỏ ra khó chịu khi bị truyền thông so sánh lứa hiện tại với thế hệ Công Phượng, Xuân Trường. Thay vì sự "khó chịu" ấy, phải chăng đã đến lúc ông Tuấn nên xem lại vai trò dẫn dắt của mình, ở bối cảnh mà những đội tuyển trẻ do ông cầm quân từ 2017 đến nay luôn liên tục trải qua những thất bại.

U18 Việt Nam sẽ “cọp chết để da” hay lách qua cửa tử bằng kịch bản thần kỳ? - Ảnh 1.

U18 Việt Nam vừa trải qua chuỗi 4 trận khá nhạt nhòa (ảnh: Đoàn Ca).

Sau chuỗi 4 trận vừa qua ở bảng B giải Đông Nam Á, rõ ràng là lối chơi của U18 Việt Nam là thiếu thuyết phục hơn hẳn so với hai đối thủ cạnh tranh tấm vé là Malaysia và Australia. U18 Việt Nam thiếu cả sự gắn kết, thiếu nhân tố tạo đột biến và chưa cho thấy đủ tinh thần khát khao chiến thắng.

Trong số 4 trận đó, U18 Việt Nam mắc không ít sai lầm, đặc biệt là trận thua tan nát Australia và trận hòa bất lực trước Thái Lan. Đội bóng của HLV Hoàng Anh Tuấn phòng ngự lỏng lẻo, thiếu kết dính, không hiếm tình huống tỏ ra thiếu sự tập trung. 

Trong khi đó, hàng tấn công của U18 Việt Nam cũng chưa hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình. Cứ nhìn "Tiểu Công Phượng" – Xuân Tạo thi đấu mờ nhạt ra sao có lẽ cũng phần nào nhận ra hàng công U18 Việt Nam đang chơi bế tắc thế nào.

Nếu nhìn vào 4 trận vừa qua, việc Malaysia và Australia đi tiếp thay vì U18 Việt Nam, là điều xứng đáng và cũng hợp lý nếu nhìn vào phong độ của 3 đội tuyển. Song, cơ hội với thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn là vẫn còn. Đây là lúc chúng ta phải chiến đấu bằng tinh thần của những chiến binh thực sự, trước khi nghĩ tới yếu tố may mắn.

Ai cũng biết, bóng đá trẻ luôn dễ tiềm ẩn nhiều bất ngờ và yếu tố tinh thần luôn có ý nghĩa vô cùng quan trọng. Nếu tinh thần thăng hoa, U18 Việt Nam có thể "lột xác" và tạo nên một bữa tiệc trước Campuchia. Ngược lại, nếu bế tắc vì áp lực, U18 Việt Nam có thể tạo ra một trận cầu thảm họa.

U18 Việt Nam sẽ “cọp chết để da” hay lách qua cửa tử bằng kịch bản thần kỳ? - Ảnh 2.

U18 Việt Nam cần tự cứu mình trước khi quá muộn (ảnh: Đoàn Ca).

Với HLV Hoàng Anh Tuấn, đây là lúc người hâm mộ chờ đợi ông cùng các học trò làm được một điều gì đó trước khi quá muộn. 

Nước lã chẳng khuấy nên hồ, tay không mà nổi cơ đồ mới ngoan, trong tay ông Tuấn lúc này chẳng có những mẫu cầu thủ như Công Phượng, Xuân Trường, Quang Hải, Đức Huy… ngày nào. Song đây là lúc ông Tuấn phải biết cách để tạo nên một sức mạnh tập thể cho U18 Việt Nam, để hy vọng "khuấy nên hồ" như người hâm mộ chờ đợi.

Cơ hội dù ít song không phải là đã hết. Hãy quên đi trận đấu đầy bế tắc trước Thái Lan để chơi tưng bừng trước Campuchia. Để dù có bị loại đi chăng nữa, các chàng trai áo đỏ cũng có thể ngẩng cao đầu. Dẫu có dừng bước đi chăng nữa, U18 Việt Nam cũng phải như "cọp chết để da".

Trong khi U18 Việt Nam đấu Campuchia thì cùng khung giờ 16h30, Malaysia sẽ gặp Thái Lan còn Australia gặp Singapore. Hiện cả Malaysia và Australia đều có cùng 9 điểm và lợi thế về hiệu số bàn thắng bại (+7 và +6). Ngược lại thì U18 Việt Nam chỉ có 7 điểm và hệ số +1.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại