Tuyển Indonesia sẽ thất thủ?
Hôm nay (20/3), tuyển Indonesia sẽ phải làm khách trên sân của Australia ở lượt trận thứ 7, vòng loại 3 World Cup 2026. Đây là trận ra mắt của tân HLV Patrick Kluivert ở ĐTQG xứ Vạn đảo.
Hiện ở bảng C, Australia đang xếp nhì với 7 điểm (kém đội dẫn đầu Nhật Bản tới 9 điểm). Trong khi đó, Indonesia xếp thứ 3 với 6 điểm. Do 3 đội xếp dưới (Saudi Arabia, Bahrain và Trung Quốc) đều cùng có 6 điểm, nên nếu đội nào thất thủ hôm nay, nguy cơ bị đẩy xuống phía dưới sẽ là cực lớn.
Ở lượt đi, Indonesia bất ngờ cầm chân Australia trên sân nhà Bung Karno. Tuy nhiên, kịch bản ở lượt về có thể sẽ rất khác, và Indonesia đang bị đánh giá “cửa dưới” bất chấp việc họ được tăng cường về lực lượng với sự bổ sung vài ngôi sao nhập tịch.
Nhân tố đáng chú ý nhất của Indonesia ở trận này sẽ là tiền đạo nhập tịch mới được tăng cường - Ole Romeny (từ CLB Oxford United). Ở hàng thủ, thủ môn mới Emil Audero từ CLB Palermo (Italia) có thể sẽ được trao cơ hội bắt chính.
Indonesia bị đánh thấp hơn dù có nhiều cầu thủ nhập tịch.
Về phía Australia, họ sẽ không có sự phục vụ của một số trụ cột như hậu vệ Harry Souttar và các tiền vệ Massimo Luongo và Riley McGree do chấn thương.
Tuy nhiên, đội tuyển xứ Chuột túi vẫn còn nhiều gương mặt chất lượng khác để có thể hướng tới một chiến thắng trên sân nhà. Kusini Yengi dự kiến sẽ tiếp tục dẫn dắt hàng công, sau khi đã ghi được sáu bàn thắng trong 11 lần ra sân cho Socceroos, trong đó có cú đúp vào lưới Bahrain ở lượt đấu trước. Bên cạnh đó, Martin Boyle có thể cùng Craig Goodwin hỗ trợ ngay phía dưới.
Ở hàng phòng ngự, tuyển Australia cũng có những nhân tố chất lượng để thay thế những ngôi sao chấn thương. Kye Rowles và Milos Degenek có thể xếp thành hàng thủ ba người cùng với Christian Burgess.
Về cơ bản, dù không có lực lượng tốt nhất nhưng đội hình của Australia vẫn được các chuyên gia quốc tế đánh giá nhỉnh hơn một chút so với lực lượng nhiều sao nhập tịch của Indonesia. Hơn nữa, thầy trò HLV Tony Popovic còn có thêm lợi thế sân nhà. Ở trận đấu hôm nay, chắc chắn đại diện từ châu Đại dương sẽ hướng tới một chiến thắng để củng cố vị trí nhì bảng.
Còn với Indonesia, việc những ngôi sao nhập tịch có ít thời gian tập luyện cùng nhau cũng là một khó khăn khá lớn. Thầy trò HLV Kluivert đang đặt mục tiêu giành 1 điểm nhưng đây cũng là nhiệm vụ không hề dễ dàng.
Khi dự đoán về kết quả trận đấu, trang Sports Mole đưa ra tỷ số 2-0 cho đội chủ nhà. Trong khi đó, Sport Star hay Sports Keeda cũng cho rằng Indonesia sẽ rất khó gây bất ngờ để có thể giành điểm.
Nếu thất bại, tuyển Indonesia khả năng cao sẽ bị tụt xuống trên BXH, rất thất thế ở chặng đường còn lại.
Tuyển Trung Quốc dễ bại trận, ngụp lặn ở cuối BXH
Hiện tuyển Trung Quốc đang bất lợi về chỉ số phụ, chỉ đứng cuối bảng C. Rạng sáng 21/3, họ sẽ phải làm khách trên sân của Saudi Arabia và thầy trò HLV Branko Ivankovic đang bị đánh giá thấp ở khả năng giành điểm.
Ở những lượt đấu vừa qua, tuyển Trung Quốc thường xuyên bộc lộ hạn chế ở khả năng phòng ngự. Trận thua 0-7 trước Nhật Bản hay 1-2 trên sân nhà trước Saudi Arabia ở lượt đi chính là những minh chứng rõ ràng.
Phong độ của tuyển Trung Quốc cũng tương đối phập phù. Tính trong 8 trận gần nhất, họ chỉ thắng 3, hòa 1 nhưng thua tới 4.
Tại trận đấu rạng sáng mai, tuyển Trung Quốc dự kiến không có sự phục vụ của tiền đạo chủ lực Wu Lei do chấn thương. Khả năng Zhang Yuning và Shihao Wei sẽ cùng sát cánh trên hàng công, trong khi cầu thủ nhập tịch Serginho dự kiến sẽ có trận ra mắt quốc tế trong màu áo tuyển Trung Quốc.
Tuyển Trung Quốc bị đánh giá yếu hơn Saudi Arabia, lại phải đá sân khách.
Với Saudi Arabia, phong độ của họ trong thời gian qua cũng không thật sự ấn tượng. Tuy nhiên, yếu tố sân nhà cùng dàn lực lượng khá đồng đều vẫn là lợi thế để họ hướng tới 3 điểm trước tuyển Trung Quốc. Nếu giành chiến thắng, khả năng cao Saudi Arabia sẽ cải thiện thứ hạng ở bảng C, nắm lợi thế trước khi bước vào 3 lượt trận cuối cùng ở vòng loại 3 World Cup 2026.
Khi nhận định về cặp đấu này, nhiều trang quốc tế cùng nghiêng về chiến thắng cho Saudi Arabia. Sports Mole dự đoán Saudi Arabia sẽ hạ Trung Quốc với tỷ số 2-0, trong khi Khel Now đưa ra tỷ số 2-1 cho đội chủ nhà. Tương tự, Sports Keeda cũng dự đoán tuyển Trung Quốc sẽ trắng tay và tiếp tục đứng cuối BXH.
Cục diện bảng C sau 6 lượt trận.