Trút được "áp lực ngàn cân", đoàn quân của bầu Hiển sẽ khiến CLB Trung Quốc ôm hận ở cúp châu Á?

Linh Đan |

Khi không còn bị đè nặng bởi mục tiêu phải tiến sâu tại AFC Champions League, biết đâu điều đó lại giúp các cầu thủ CLB Hà Nội chứng tỏ được nhiều hơn.

0 điểm sau 3 trận, cơ hội đi tiếp của CLB Hà Nội gần như không còn. Ngôi đầu bảng đã xa tầm tay, trong khi nếu thắng cả 3 trận còn lại và may mắn có được vị trí thứ hai, khả năng lọt vào nhóm 3/5 đội nhì bảng xuất sắc nhất cũng không dễ xảy ra.

Nhìn chung, những cuộc đọ sức sắp tới sẽ mang nhiều ý nghĩa về tinh thần với CLB Hà Nội, thay vì áp lực phải thắng để nuôi tham vọng làm nên chuyện tại AFC Champions League như mục tiêu ban đầu đề ra. Và trước mắt, cuộc đón tiếp CLB Vũ Hán Tam Trấn vào tối nay (8/11) sẽ là cơ hội để đại diện của Việt Nam tìm kiếm điểm số đầu tiên.

Trút được áp lực ngàn cân, quân đoàn của bầu Hiển sẽ khiến CLB Trung Quốc ôm hận ở cúp châu Á? - Ảnh 1.

CLB Hà Nội liệu có thể tái lập thành tích giành 4 điểm ở AFC Champions League như HAGL làm được vào năm 2022? (Ảnh: ST)

Còn nhớ trước khi mùa giải khởi tranh, CLB Hà Nội đã chi không tiếc tiền để đưa về hàng loạt tân binh mới. Việc đăng ký tới 6 ngoại binh thể hiện rõ tham vọng của đội bóng này trong lần đầu dự vòng bảng AFC Champions League. Nhưng rồi, chính tham vọng đó lại khiến CLB Hà Nội dần rơi vào khủng hoảng.

Chỉ sau ít ngày tập luyện, các tân binh đã được HLV Bandovic xếp đá chính ở trận ra quân gặp Pohang Steelers. Với đội hình xuất phát gồm 6 ngoại binh, CLB Hà Nội nhập cuộc hừng hực khí thế, liên tục tấn công và suýt chút nữa đã mở được tỉ số.

Tuy nhiên sau đó, sự già dơ của đội bóng giàu kinh nghiệm thi đấu ở cúp châu lục đã giúp đại diện của Hàn Quốc ghi 3 bàn thắng trong 9 phút và thắng chung cuộc 4-2. Sau trận đấu, Văn Quyết đã thẳng thắn lên tiếng về lựa chọn nhân sự của HLV trưởng, đồng thời nhấn mạnh cầu thủ nội có đủ khả năng để gánh vác nhiệm vụ.

Mọi chuyện càng trở nên bi đát hơn với CLB Hà Nội khi họ thua liên tiếp 4 trận tiếp theo, HLV Bandovic bị sa thải, trợ lý Lê Đức Tuấn được đôn lên rồi sau đó đến lượt HLV Đinh Thế Nam được bổ nhiệm vào "ghế nóng".

Trút được áp lực ngàn cân, quân đoàn của bầu Hiển sẽ khiến CLB Trung Quốc ôm hận ở cúp châu Á? - Ảnh 2.

Thành Chung nhấn mạnh CLB Hà Nội hướng tới mục tiêu 3 điểm trước Vũ Hán Tam Trấn. (Ảnh: TX)

Ở tình cảnh hiện tại, CLB Hà Nội thực sự cần một chiến thắng. 3 điểm có được vừa giúp họ chấm dứt chuỗi 5 trận toàn thua, đồng thời sẽ xốc dậy tinh thần cả đội trước quãng nghĩ nhường chỗ cho vòng loại World Cup.

Và trên thực tế, tâm thế ở cuộc đấu với CLB Vũ Hán Tam Trấn tới đây sẽ rất khác so với 3 trận đấu trước. Trong bối cảnh áp lực giành vé đi tiếp đã không còn, những đôi chân của các cầu thủ CLB Hà Nội biết đâu lại trở nên thanh thoát hơn.

Còn nhớ ở lượt đi, dẫu phải chơi với 10 người chỉ sau 3 phút, tuy nhiên CLB Hà Nội vẫn khiến đối thủ gặp phải nhiều vất vả và chỉ chịu thua 1-2 chung cuộc. Giờ đây, dù khó khăn bủa vây khi vắng Tagueu, Đào Văn Nam (treo giò), Duy Mạnh, Marcao (chấn thương), nhưng đó cũng là cơ hội để ban huấn luyện đặt niềm tin vào những nhân tố khác, với khát khao thể hiện và chứng tỏ bản thân mình.

"Tôi gắn bó với đội 8-9 năm rồi. Khoảng thời gian này không phải quá tồi tệ. Chúng tôi từng gặp thời điểm khó khăn hơn. Chúng tôi sẽ cùng nhau siết tay để giành chiến thắng. Trên sân nhà, chúng tôi cố gắng giành điểm, tuyệt vời nhất là 3 điểm", Thành Chung phát biểu đầy tự tin trước thềm trận đấu.

Giành 4 điểm sau 3 trận, CLB Vũ Hán Tam Trấn rất cần một chiến thắng để nuôi hi vọng đi tiếp. Tuy nhiên với quyết tâm của CLB Hà Nội, không loại trừ khả năng đại diện của Trung Quốc sẽ khó lòng rời Mỹ Đình một cách êm ả.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại