Trung Ruồi: “Nhà nghèo, tôi phải đợi đến chiều 30 Tết mới đi mua cành đào”

Thảo Nguyên |

"Ngày ấy, nhà nghèo lắm, có năm 2 mẹ con tôi phải đợi đến chiều 30 Tết mới đi mua cành đào vì lúc đó giá đào rẻ, mới mua được", Trung Ruồi chia sẻ.

Là 1 trong những diễn viên hài trẻ tuổi nhưng thành công nhất nhì làng hài phía Bắc, Trung Ruồi luôn nhận được nhiều thiện cảm từ khán giả và đồng nghiệp.

Sinh ra và lớn lên trong 1 gia đình không mấy dư giả, Trung Ruồi phải trải qua 1 tuổi thơ khá vất vả. Tuy vậy, nam diễn viên vẫn luôn giữ tinh thần lạc quan, hài hước:

Anh chia sẻ: "Tôi có 1 anh bạn người Mỹ, anh ấy bảo rằng tiếng cười, sự hài hước được sinh ra từ những bi kịch trong cuộc sống. Tôi chiêm nghiệm và thấy điều đó thực sự rất đúng. Cứ để ý mà xem, những nghệ sĩ hài nổi tiếng đều có quá khứ không mấy thoải mái, suôn sẻ.

Ví dụ như anh Trường Giang, vì nhà nghèo, vì ngoại hình không quá bắt mắt nên đã gặp nhiều khó khăn khi học trong trường. Anh Trấn Thành cũng từng bị đuổi học vì nợ môn, nợ học phí…

Trung Ruồi: Nhà nghèo, tôi từng phải đợi đến chiều 30 Tết mới đi mua cành đào (bài Tết) - Ảnh 1.

"Những nghệ sĩ hài nổi tiếng đều có quá khứ không mấy thoải mái, suôn sẻ".

Bản thân tôi không dám so sánh với các đàn anh, nhưng quả thực cũng có tuổi thơ không mấy dễ dàng. Nhưng có lẽ vì sống trong hoàn cảnh khó khăn nên tôi mới có thể thành công như hiện tại".

Trung Ruồi kể, trong ký ức của anh suốt những năm tháng tuổi thơ, Tết luôn là dịp khiến anh chạnh lòng, mặc cảm vì sự thiếu thốn:

"Gia đình tôi khó khăn đến mức tôi còn nhớ trong nhà có những món đồ ngang với tuổi của tôi nhưng bố mẹ vẫn giữ gìn năm này qua năm khác để dùng vì không có tiền mua mới.

Trước khi làm diễn viên, cứ mỗi khi đến Tết là tôi cảm thấy chạnh lòng. Vì bố mẹ lớn tuổi, gia đình lại nghèo nên tôi luôn thấy mình không được đủ đầy như các bạn cùng trang lứa.

Nhà người ta sắm sửa bánh kẹo ngon, cây quất cây đào luôn thật to và hoành tráng nhưng nhà tôi thì ngược lại hoàn toàn. Cây quất nhà tôi luôn bé hơn rất nhiều so với cây của các nhà khác. Có những năm, 2 mẹ con tôi đợi đến chiều 30 Tết mới đi mua đào vì khi đó người ta hạ giá rẻ nhất.

Trung Ruồi: Nhà nghèo, tôi từng phải đợi đến chiều 30 Tết mới đi mua cành đào (bài Tết) - Ảnh 3.

"Ngày ấy tôi rất ngại mời bạn bè về nhà mình".

Hai mẹ con cứ ra khu nghĩa trang Mai Dịch chọn 1 cành rẻ nhất, gọi là "cho có" thôi. Cũng vì cái Tết nhà mình sơ sài như vậy, bánh kẹo nhà mình không được ngon, nên ngày ấy tôi rất ngại mời bạn bè về nhà mình".

Sau khi làm diễn viên và ghi được dấu ấn nhất định với khán giả, Trung Ruồi có cuộc sống thoải mái hơn hẳn. Cũng vì thế mà mỗi dịp Tết đến, tâm trạng của anh cũng thay đổi rất nhiều:

"Khi tôi đi làm diễn viên và có được thu nhập khá hơn, tôi luôn muốn bù đắp tất cả những gì thiếu thốn ngày xưa cho bố mẹ, cho gia đình. Nhưng vì mẹ tôi vẫn giữ nếp sống cũ nên mỗi khi muốn mua gì đó về nhà, tôi thường phải nói dối mẹ về giá của những thứ đó.

Ngày Tết cũng là dịp tôi cảm nhận rõ nhất niềm vui, sự hạnh phúc của 1 người diễn viên khi được khán giả yêu mến. Những năm gần đây, Tết đến có khi tôi chả cần sắm sửa gì vì người thì cho cành đào, người tặng chai rượu, bánh trái… Mỗi người cho 1 thứ thành ra dù tôi không có thời gian đi chợ nhưng trong nhà vẫn đầy đủ".

Trung Ruồi: Nhà nghèo, tôi từng phải đợi đến chiều 30 Tết mới đi mua cành đào (bài Tết) - Ảnh 4.

Năm nay thay vì tất bật chạy show, Trung Ruồi sẽ cùng vợ đón Tết với gia đình 2 bên.

Cũng vì nhận được nhiều thiện cảm từ khán giả nên càng nổi tiếng, Trung Ruồi càng hăng say đi diễn và cống hiến. Với anh, kể từ khi làm diễn viên, những ngày lễ Tết chính là những ngày anh bận rộn nhất:

"Mấy năm gần đây, nghĩ đến Tết là tôi nghĩ đến lịch chạy show. Thường thì vào những ngày đầu năm mà chạy show tỉnh, tôi sẽ đưa theo mẹ và cả nhà.

Chúng tôi sẽ đến sớm hơn một chút, xem xung quanh đó có hội làng hoặc danh lam thắng cảnh nào thì cả nhà sẽ tới đó thăm thú coi như đi du xuân luôn, sau đó về diễn.

Năm nay khác hơn một chút, tôi dành trọn vẹn những ngày nghỉ Tết để cùng vợ đón Tết với gia đình hai bên. Sau Tết, chúng tôi sẽ có chuyến du lịch và đây chính là tuần trăng mật của chúng tôi".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại