Trót "ghiền" Đà Lạt, 9x Gia Lai quyết tâm khiến chàng trai Đà Lạt cầu hôn mình

Mộc Lâm |

12 năm trước, vì quá thích môi trường sống, thời tiết và cảnh đẹp của xứ sở ngàn hoa nhưng không biết cách nào để thuyết phục bố mẹ đồng ý cho chuyển lên Đà Lạt sống, thiếu nữ Gia Lai quyết tâm thuyết phục chàng trai Đà Lạt cầu hôn mình.

9x Gia Lai chia sẻ "bí kíp" chuyển lên Đà Lạt sống: Bén duyên với bạn cùng lớp

"12 năm trước, tôi thích lên Đà Lạt sống mà không biết làm cách nào thuyết phục ba mẹ. Cuối cùng tôi thuyết phục trai Đà Lạt cầu hôn mình. Không ngờ đến nay đã kỷ niệm 9 năm kể từ ngày ấy..." - Đó là lời chia sẻ hóm hỉnh của Lê Thảo (33 tuổi, đến từ Gia Lai).

Theo đó, từ thời sinh viên, Thảo cho hay trong một lần đi du lịch lên Đà Lạt cùng bạn bè chung lớp Đại học, Thảo đã trót "phải lòng" và nhung nhớ mảnh đất cao nguyên dù trước đó chưa từng đặt chân đến.

"Lúc còn là sinh viên, mình có đi chơi với các bạn cùng lớp Đại Học lên Đà Lạt. Mình rất thích bầu không khí trong lành, mát mẻ trên này. Mê luôn cả kiến trúc, phong cảnh của xứ sở ngàn hoa.  

Bởi mình là tuýp người khá lãng mạn, mà Đà Lạt thì nơi nào cũng thơ thơ nên mê ngay từ lần gặp đầu tiên. 

Hồi trước mình cũng thích nhạc sỹ Trịnh Công Sơn cùng mấy bản nhạc như "Có một dòng sông đã qua đời" ông viết tại Đà Lạt, rồi tập "Thư tình gởi một người" ông viết ở B'lao... cứ nghe đi nghe lại, thích lắm." - 9x Gia Lai kể.

Trót "ghiền" Đà Lạt, 9x Gia Lai quyết tâm khiến chàng trai Đà Lạt cầu hôn mình  - Ảnh 1.

Trót "ghiền" Đà Lạt, 9x Gia Lai quyết tâm khiến chàng trai Đà Lạt cầu hôn mình  - Ảnh 2.

Vốn là một cô gái mộng mơ, do đó Thảo Lê luôn mong muốn được sống ở Đà Lạt

"Ghiền" Đà Lạt là vậy, nhưng thời điểm đó vì đang đi học tại thành phố Hồ Chí Minh nên Thảo Lê đành gói ghém ước mơ gắn bó với mảnh đất cao nguyên lại.

Cho đến khi ra trường, Thảo Lê cũng làm việc cho một công ty tại Sài Gòn. Gia đình có hai cô con gái, bố mẹ Thảo chỉ muốn con sống ở Sài Gòn hoặc Pleiku (Gia Lai) để tiện đi lại thăm con.

Công việc khi đó đúng với đam mê, sở trường của Thảo, đồng thời mang đến thu nhập tốt cùng cơ hội phát triển. Tuy nhiên, trong suốt khoảng thời gian ấy, 9x Gia Lai vẫn không nguôi nỗi nhớ và tình yêu dành cho Đà Lạt.

Cho đến một ngày, tình yêu với chàng trai Đà Lạt bất ngờ đến, như định mệnh mà ông trời đã sắp đặt dành cho một cô gái trót "phải lòng" Đà Lạt.

Chàng trai đó vốn là bạn học cùng lớp đại học với Thảo Lê. Tuy nhiên, suốt 4 năm học chung, họ hiếm khi trò chuyện, giao lưu với nhau. Mãi cho đến khi tốt nghiệp đi làm, chuyện tình yêu mới bắt đầu nảy nở.

Thảo Lê nhớ lại: "Anh học cùng lớp nhưng lớn hơn mình 1 tuổi. Suốt 4 năm học chung hai đứa không giao lưu gì, cho đến khi tốt nghiệp ra trường thì anh mới bắt đầu sự nghiệp "cầm cưa".

Thời gian đó, tụi mình vẫn đang sống và làm việc tại Sài Gòn. Chuyện tình 2 đứa gói gọn trong cụm từ: "Đúng người, đúng thời điểm". 

Khoảng thời gian mới tốt nghiệp, mình tính về Gia Lai sống luôn, nhưng anh ấy đến đúng lúc mình đang chênh vênh giữa nhiều ngã rẽ và tiếp thêm động lực để mình có lý do cùng ở lại Sài Gòn.

Hồi theo đuổi mình, anh quyết liệt lắm luôn, dùng đủ các mối quan hệ để có thể kết nối được với mình sau khi ra trường, thậm chí là rủ cả bạn bè lên Gia Lai để có cớ đến thăm nhà mình.

Hồi ấy mình còn chông chênh, chưa ổn định công việc nên không quan tâm đến chuyện yêu đương nhiều. Mãi một thời gian, thấy anh chân thành và hết lòng yêu thương nên mình đã nhận lời yêu"

Trót "ghiền" Đà Lạt, 9x Gia Lai quyết tâm khiến chàng trai Đà Lạt cầu hôn mình  - Ảnh 3.
Trót "ghiền" Đà Lạt, 9x Gia Lai quyết tâm khiến chàng trai Đà Lạt cầu hôn mình  - Ảnh 4.

Trót "ghiền" Đà Lạt, 9x Gia Lai quyết tâm khiến chàng trai Đà Lạt cầu hôn mình  - Ảnh 5.

"Bí kíp" để lên Đà Lạt sống của Thảo Lê chính là... cưới luôn trai Đà Lạt

Họ có quãng thời gian yêu đương, hẹn hò lãng mạn giữa chốn Sài Gòn hoa lệ, cùng trưởng thành và nâng đỡ nhau trải qua thăng trầm của những năm tháng tuổi trẻ.

Sau một khoảng thời gian tìm hiểu, nhận thấy tình cảm với chàng trai Đà Lạt đã chín muồi, cộng với niềm đam mê mãnh liệt với xứ sở ngàn hoa, 9x Gia Lai gật đầu trước lời cầu hôn của anh và theo chàng chuyển lên Đà Lạt sinh sống, làm việc.

Cuộc sống luôn có được và mất, người biết đủ là người hạnh phúc

Đó là điều mà 9x Gia Lai đúc kết được sau gần 10 năm sống và làm việc xa quê hương. Dù Đà Lạt là miền đất hứa - Nơi mà Thảo Lê khao khát gắn bó, nhưng Thảo thừa nhận, cuộc sống luôn hiện hữu tính hai mặt của nó.

Không bao giờ có gì là tuyệt đối cả, được và mất luôn hiện diện trong cuộc đời mỗi người. Với Thảo Lê, khi chuyển lên Đà Lạt, cô chấp nhận sống xa gia đình, quê hương, không thể thường xuyên đi lại thăm nom bố mẹ.

Trót "ghiền" Đà Lạt, 9x Gia Lai quyết tâm khiến chàng trai Đà Lạt cầu hôn mình  - Ảnh 6.

Thảo Lê chưa bao giờ hối hận với quyết định của mình


"Ngày hay tin cô con gái đi theo tiếng gọi trái tim, dự định kết hôn rồi chuyển lên Đà Lạt sống, bố mẹ mình như "đứt từng khúc ruột". 

Tại cung đường Gia Lai - Đà Lạt đi lại khó khăn lắm, chỉ có thể đi xe khách, chạy 10 tiếng mới đến, mà nhà mình thì ai cũng say xe hết.

Chưa kể quyết định ấy khiến mình phải đánh đổi rất nhiều thứ: Công việc lúc đó tại Sài Gòn của mình rất tuyệt vời, có cơ hội phát triển sự nghiệp. Rồi phải xa gia đình, xây dựng lại toàn bộ các mối quan hệ, làm quen với nhịp sống mới..."

May mắn nhất với Thảo Lê là cô được chồng và gia đình chồng rất mực thương yêu. Hiện tại, sau gần 10 năm sinh sống ở Đà Lạt, cô cảm thấy mình đã hoàn toàn thuộc về xứ sở mù sương.

Trót "ghiền" Đà Lạt, 9x Gia Lai quyết tâm khiến chàng trai Đà Lạt cầu hôn mình  - Ảnh 7.

Trót "ghiền" Đà Lạt, 9x Gia Lai quyết tâm khiến chàng trai Đà Lạt cầu hôn mình  - Ảnh 8.

Gia đình nhỏ hiện đã có 4 thành viên

Ban đầu khi mới chuyển lên đây sống, Thảo và chồng kinh doanh homestay với nhiều trải nghiệm đáng nhớ. Sau dịch covid-19, cô chuyển hướng công việc.

Hiện Thảo đang làm quản lý tại cho công ty truyền thông tại Đà Lạt. Ngoài công việc ở công ty, cô trở về nhà chăm sóc gia đình và hai con nhỏ. 

Ngoài ra, 9x Gia Lai còn dành thời gian dành cho yoga, trồng hoa, chăm sóc cây cối. Cô đã quen với nhịp sống chậm rãi, bình yên nơi phố núi, mỗi ngày được tận hưởng bầu không khí trong lành, yên bình nơi đây.

Thảo Lê tâm sự, cô chưa bao giờ hối hận khi nghe theo quyết định của trái tim. Cô tâm niệm, thay vì quan tâm đến lợi ích và mất mát, tốt hơn hết là chấp nhận làm một người bình thường, không ngừng hoàn thiện bản thân và sống một cuộc sống giản đơn, ít ham muốn hơn. Bởi người biết đủ sẽ là người hạnh phúc.

Trót "ghiền" Đà Lạt, 9x Gia Lai quyết tâm khiến chàng trai Đà Lạt cầu hôn mình  - Ảnh 9.

Trót "ghiền" Đà Lạt, 9x Gia Lai quyết tâm khiến chàng trai Đà Lạt cầu hôn mình  - Ảnh 10.
Trót "ghiền" Đà Lạt, 9x Gia Lai quyết tâm khiến chàng trai Đà Lạt cầu hôn mình  - Ảnh 11.

Thảo Lê ngày ngày tận hưởng nhịp sống yên bình nơi phố núi

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại