Trịnh Sảng: Cô gái vàng của làng đào mỏ khiến Trương Hàn khóc nghẹn, Hồ Ngạn Bân bóng gió, không tha cho cả fan

Nhã An |

Thời điểm yêu Trịnh Sảng, dàn tình cũ của nữ diễn viên gồm Trương Hàn, Hồ Ngạn Bân đều khổ sở vì cô.

Drama của Trịnh Sảng càng kéo dài, những tình tiết không ai ngờ của vụ việc càng khiến cho netizen ngộp thở. Từ một mỹ nhân mang vẻ đẹp thanh thuần, Trịnh Sảng sụp đổ hình tượng hoàn toàn. Không chỉ netizen, truyền thông, các cơ quan ngôn luận đều lên án nữ diễn viên là kẻ mất nhân tính, không còn tình người khi đang tâm ruồng rẫy, vứt bỏ hai đứa con ngay từ lúc còn trong bụng người mang thai hộ.

Ở một diễn biến khác, netizen đã chỉ ra Trịnh Sảng chính là "cô gái vàng trong làng đào mỏ". Những người tình cũ của nữ diễn viên đều khổ sở với sự vòi vĩnh quá quắt.

Trương Hàn

Trang QQ đưa tin, năm 2013 khi Trương Hàn và Trịnh Sảng chia tay nhau trong ồn ào và thị phi, nam diễn viên từng cố gắng níu kéo mối tình bằng việc đưa Trịnh Sảng sang Hong Kong du lịch. Điều đáng nói, chỉ trong một buổi shopping, Trương Hằng đã phải chi số tiền 30 ngàn tệ (106 triệu đồng) để chiều lòng người đẹp. Vậy nhưng sau khi trở về, cô từ chối cho Trương Hàn tới thăm cô tại phim trường. Sau đó, cô cố tình chặn số điện thoại không cho liên lạc, Trương Hàn như nổi điên lên.

Vì cuộc tình này, Trương Hàn vô cùng đau khổ, không thiết tha ăn uống, thậm chí còn khóc nghẹn, gào thét. Ngày nào bố mẹ anh và quản lý cũng phải thúc ép nam diễn viên chuyện nghỉ ngơi, bồi bổ sức khoẻ. Không ngờ mấy tháng sau, Trịnh Sảng tìm tới Trương Hàn để đòi điều kiện quay lại, đó chính là một căn biệt thự Bắc Kinh. 

Mẹ của Trương Hàn ngay lập tức từ chối điều kiện này, thậm chí còn ra tuyên bố với anh: "Có cô ta thì không có mẹ". Nguồn tin cho biết thêm, mẹ của Trương Hàn không hề thích Trịnh Sảng, bà cho rằng nữ diễn viên là người không biết lễ nghĩa.

Tuy nhiên, nguồn tin cho biết thêm, dù không lấy được căn nhà nhưng Trịnh Sảng cũng đã lấy được của Trương Hàn một chiếc xe ô tô.

Hồ Ngạn Bân

Blogger "Ba Ge" cho biết, thời điểm Trịnh Sảng yêu Trương Hàn, hai người có nuôi một chú chó có tên Tiểu Kỳ. Sau đó, khi yêu Hồ Ngạn Bân, cả hai cũng có nuôi một chú chó nhỏ khác. Nam ca sĩ từng nhiều lần bày tỏ, các ca khúc của mình sáng tác đều lấy cảm hứng từ cuộc sống.

Trong show truyền hình Sáng Tạo Doanh 2019, Địch Lệ Nhiệt Ba từng hỏi Hồ Ngạn Bân về quá trình sáng tác ca khúc Take What You Want, anh chỉ cười và nói rằng: "Câu chuyện này hơi phức tạp, đây cũng là ca khúc tôi viết dành cho một người bạn gái cũ. Điều đáng nói, lời của bài hát này có câu: "Em cứ lấy tất cả và mang đi, để lại cho anh những gì còn sót lại, giữ cả chú chó của chúng ta nữa. Anh sợ rằng sau này chẳng còn ai yêu thương nó".

Trịnh Sảng: Cô gái vàng của làng đào mỏ khiến Trương Hàn khóc nghẹn, Hồ Ngạn Bân bóng gió, không tha cho cả fan - Ảnh 1.

Điều này khiến cho netizen cho rằng, Trịnh Sảng tiếp tục lấy tất cả mọi thứ mang tính vật chất, khiến Hồ Ngạn Bân uất ức và bóng gió viết trong lời bài hát.

Trương Hằng

Khi bản hợp đồng 15 điều khoản quá quắt của Trịnh Sảng được tung ra với những chi tiết đòi tiền phi lý, "cắt cổ", netizen đều tỏ ra xót xa cho Trương Hằng. Một blogger nhận xét, bản hợp đồng này chỉ có toàn "tiền tiền tiền". 

Ngoài số tiền 36 triệu tệ (128 tỷ đồng) mà Trương Hằng trả cho Trịnh Sảng, anh còn phải bồi thường thêm 1 triệu tệ (3,5 tỷ đồng) coi như phí tổn thất tinh thần. Bên cạnh đó, Trương Hằng cũng sẽ phải trả phí mang thai hộ tại Mỹ, chi phí về nước để xin giấy tờ, kèm theo đó là chi phí bay, ăn ở để đón hai con trở về sang Trung Quốc, số tiền ước tính là khoảng 3 triệu tệ (10,7 tỷ đồng).

Trịnh Sảng: Cô gái vàng của làng đào mỏ khiến Trương Hàn khóc nghẹn, Hồ Ngạn Bân bóng gió, không tha cho cả fan - Ảnh 2.

Trong tin nhắn Trương Hằng gửi bạn gái cũ, anh đau đớn và xót xa nói: "Anh yêu em. Em muốn lấy bao nhiêu, anh sẽ cố gắng trong khả năng của anh. Anh sẽ đưa em hết tất cả mọi thứ". Điều mà Trương Hằng mong mỏi chính là hy vọng Trịnh Sảng sẽ tha cho anh, tha cho hai đứa con thơ dại.

Ngang nhiên đòi tiền của fan

Một bài viết tổng hợp những lần Trịnh Sảng đòi tiền fan của trang Sina bất ngờ được lật lại. Sina nhận xét, Trịnh Sảng ngông cuồng lên MXH đòi fan gửi phong bao lì xì điện tử. Trên tài khoản Weibo, vào một buổi đêm, nữ diễn viên từng chia sẻ một bài viết, tự nhận mình là "Tôi là kẻ nghèo kiết xác", sau đó bình luận phía dưới: "Mỗi người cho tôi 1 tệ là tôi có hơn 700.000 tệ (2,4 tỷ đồng) rồi. Mỗi người cho tôi 100 tệ (357.000 đồng) là ngày mai tôi mua được nhà ngay". Kết quả, rất nhiều phong bao lì xì đã chuyển thẳng tới tài khoản của nữ diễn viên.

Trịnh Sảng: Cô gái vàng của làng đào mỏ khiến Trương Hàn khóc nghẹn, Hồ Ngạn Bân bóng gió, không tha cho cả fan - Ảnh 3.

Trịnh Sảng ngang nhiên đòi tiền fan

Trịnh Sảng: Cô gái vàng của làng đào mỏ khiến Trương Hàn khóc nghẹn, Hồ Ngạn Bân bóng gió, không tha cho cả fan - Ảnh 4.

Sau đó, nữ diễn viên bị chụp được ảnh thật sự đi tìm mua nhà mới

Không chỉ vậy, Trịnh Sảng từng lập "Hỏi đáp Weibo", tuy nhiên giá của câu hỏi rất đắt. Có câu vài trăm tệ (từ 350.000 đến hàng triệu đồng), có câu vài nghìn tệ (từ 3,5 triệu đến 10 triệu đồng), thậm chí có câu lên tới 10.000 tệ - 35 triệu đồng.

Nguồn: Weibo, Sina, Baidu

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại