Trịnh Kim Chi: Số người thật sự không thích huy chương ít lắm!

Cao Thanh Hương |

"Huy chương đâu có ăn được, đâu có sống được nhưng đó là vinh dự khi làm nghề. Họ bảo không thích nhưng số người thật sự không thích huy chương ít lắm", Trịnh Kim Chi chia sẻ.

Góp mặt trong Liên hoan Sân khấu kịch nói chuyên nghiệp toàn quốc 2018 vừa qua có khá nhiều đoàn chọn dựng về đề tài chiến tranh. Trong đó có sân khấu kịch Trịnh Kim Chi với vở "Rặng trâm bầu".

Quyết định chọn đề tài chiến tranh để tham dự, Trịnh Kim Chi chia sẻ: "Tôi biết vở diễn kén khán giả, dự liên hoan xong, khả năng phải xếp vở vào một góc rất cao. 

Nhưng tôi hy vọng các cơ quan ban ngành như Sở Văn hóa, thành ủy, ban tuyên giáo sẽ hỗ trợ cho tôi đưa vở diễn đi phục vụ khắp các quận huyện. 

Trịnh Kim Chi: Số người thật sự không thích huy chương ít lắm! - Ảnh 1.

Vai Tám Hiệp trong "Rặng trâm bầu" đã mang về cho Trịnh Kim Chi Huy chương vàng thứ 6.

Khi dựng vở này, tôi đầu tư rất hoành tráng từ cảnh trí, phục trang, đạo cụ tới lực lượng diễn viên gần 50 con người. Để ra được tác phẩm, chúng tôi đã tập ngày tập đêm suốt gần 2 tháng trời".

Nghệ sĩ Trịnh Kim Chi cũng cho biết thêm, sau buổi bế mạc liên hoan, chị có nghe nhiều người nói ra nói vào chuyện các đơn vị chọn dựng đề tài chiến tranh để dễ đoạt huy chương". Chị chia sẻ quan điểm: 

"Họ bảo, có huy chương mà không được khán giả công nhận thì huy chương và danh hiệu để làm gì. Tôi cho là đúng nhưng chúng ta cần thực tế. 

Huy chương đâu có ăn được, đâu có sống được nhưng đó là vinh dự. Mình làm nghề mà có huy chương thì càng thêm vui. Mọi người bảo không thích nhưng số người thật sự không thích huy chương ít lắm.

Ai được huy chương không bằng khả năng của mình, họ tự biết. Còn những người được huy chương một cách xứng đáng thì họ có quyền hãnh diện. 

Trước đây, chả cần liên hoan tôi vẫn dựng "Một thời để nhớ", đề tài về thanh niên xung phong đấy thôi. Người ta có sản phẩm và được công nhận thì người ta được quyền vui mừng.

Tại sao lại phải đi nói này nói kia làm gì cho mệt! Mỗi người có một suy nghĩ, ý tưởng khác nhau. Còn tôi, tôi đã thích là làm.

Khi tham gia liên hoan, tôi không đặt mục đích phải có huy chương nhưng dĩ nhiên tôi được hy vọng chứ. Tôi cũng hy vọng, vai của mình sẽ có huy chương vàng. Ai tham gia liên hoan cũng mong thế hết.

Còn về vở, tôi không đặt tiêu chí huy chương nhưng khi đạt giải thì mình vui. Ai được tôi cũng mừng cho họ. Đừng nhìn người ta làm rồi lên án! Hãy nhìn những gì họ làm và có khi cần phải học hỏi vì nghệ thuật là vô tận, không tốt với người này nhưng lại hay với người kia".

Trịnh Kim Chi: Số người thật sự không thích huy chương ít lắm! - Ảnh 3.

Một phân đoạn xúc động trong Rặng trâm bầu.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại