Trạm Cứu Hộ Trái Tim tập cuối nhận bão gạch đá: Cứ thần kinh là hết tội, kẻ xứng đáng bị quả báo thì sống thảnh thơi

ĐƯỢC ĐƯỢC |

Cái kết của Trạm Cứu Hộ Trái Tim đang trở thành đề tài được đông đảo khán giả tranh luận.

Trạm Cứu Hộ Trái Tim đã chính thức khép lại sau tập 51 lên sóng tôi 3/7. Ở cuối phim, mọi ân oán giữa các nhân vật gần như đã được giải quyết hết. Ngân Hà và Vũ thành đôi, tiếp tục tập trung phát triển chương trình radio và các dự án từ thiện. Mỹ Đình và Nam đón 3 em bé mới chào đời trong hạnh phúc.

Nghĩa tặng lại hết số tiền bán công ty Lan Hạ cho gia đình Ngân Hà, coi như lời chuộc lỗi và món quà cho con gái Kitty của anh. Trong khi đó, An Nhiên qua cơn nguy kịch nhưng tâm trí không còn ổn định, chỉ còn nhớ những chuyện tươi đẹp trước khi thực hiện kế hoạch báo thù. Nghĩa cũng tha thứ, thường xuyên đến chăm sóc cô trong viện tâm thần.

Trạm Cứu Hộ Trái Tim tập cuối nhận bão gạch đá: Cứ thần kinh là hết tội, kẻ xứng đáng bị quả báo thì sống thảnh thơi- Ảnh 1.

Trạm Cứu Hộ Trái Tim tập cuối nhận bão gạch đá: Cứ thần kinh là hết tội, kẻ xứng đáng bị quả báo thì sống thảnh thơi- Ảnh 2.

Hầu hết nhân vật trong Trạm Cứu Hộ Trái Tim có cái kết viên mãn.

Ngay sau khi tập cuối kết thúc, đông đảo netizen đã tranh luận về số phận của các nhân vật trong phim. Trong đó, An Nhiên là trường hợp thu hút nhiều tranh cãi nhất, khi nhiều ý kiến cho rằng ekip đang cố gắng "tẩy trắng" cho vai tiểu tam này sau hàng loạt hành động ác độc của cô. Ngược lại, một số khán giả đồng tình với việc cho An Nhiên và Nghĩa một cái kết có hậu, dựa trên tinh thần "chỉ đánh kẻ chạy đi, không đánh người chạy lại".

Trạm Cứu Hộ Trái Tim tập cuối nhận bão gạch đá: Cứ thần kinh là hết tội, kẻ xứng đáng bị quả báo thì sống thảnh thơi- Ảnh 3.

Trạm Cứu Hộ Trái Tim tập cuối nhận bão gạch đá: Cứ thần kinh là hết tội, kẻ xứng đáng bị quả báo thì sống thảnh thơi- Ảnh 4.

Tình tiết về nhân vật An Nhiên thu hút nhiều tranh luận từ khán giả.

Trong khi đó, đông đảo khán giả cũng cho rằng ekip thiếu sót khi bé Gôn vẫn chưa có cái kết có hậu. Mẹ cậu bé bị tâm thần không thể chăm sóc con. Cha ruột thì chối bỏ trách nhiệm. Đồng thời, nhiều người cũng cho rằng nhân vật Việt cũng nên trả giá vì những hành động anh ta đã gây ra.

Trạm Cứu Hộ Trái Tim tập cuối nhận bão gạch đá: Cứ thần kinh là hết tội, kẻ xứng đáng bị quả báo thì sống thảnh thơi- Ảnh 5.

Nhiều khán giả bức xúc vì Việt vẫn nhởn nhơ sau tất cả những chuyện mình gây ra.

Một số bình luận của khán giả về số phận của An Nhiên trong phim:

- Kết lãng xẹt. Giữa phim thì đấu đá rùm beng lên.

- Cái kết nhạt như nước ốc ao bèo. Mất công theo dõi đến hết.

- Cứ thần kinh là hết tội nhỉ? Anh Nhiên bị khùng nên khỏi đi tù luôn.

- Mình nghĩ An Nhiên sẽ tỉnh táo lại để làm lại cuộc đời, kết thế là ổn.

- Xem cảnh Nghĩa và An Nhiên thấy thương ghê. Cái kết cũng xứng đáng cho tất cả rồi.

- Lẽ ra, Việt mới là người bị trả giá thay cho An Nhiên. Cho dù An Nhiên có như thế nào cũng chỉ vì quá yêu Nghĩa.

- Đoạn kết thiếu bé Gôn rồi, thương thằng bé!

- Nghĩa đi nuôi con người khác còn con mình thì không được nhận để người khác nuôi.

- Thiết nghĩ đạo diễn bộ phim này nên ra 1 bộ này thôi và nghĩ hưu luôn được không ạ?


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại