TP.HCM ngày đầu cho hàng quán bán mang về: Chủ quán chưa kịp chuẩn bị, khách hàng đặt 3 lần không có shipper nhận

Ngọc Ngân |

Sáng 9/9, các hàng quán tại TP.HCM được phép hoạt động với hình thức bán mang về sau gần 2 tháng dừng hoạt động. Tuy nhiên, nhiều khách hàng chưa thể đặt được.

Các cửa hàng trên đường Nguyễn Tri Phương vẫn còn đóng cửa

Các cửa hàng trên đường Nguyễn Tri Phương vẫn còn đóng cửa

Anh Lê Quốc Sĩ (ngụ quận 11, TP.HCM) đã không khỏi vui mừng khi biết tin hàng quán đã được phép hoạt động trở lại với hình thức bán mang về.

"Mình đã dậy sớm để đặt thức ăn. Tuy nhiên, tại khu vực mình sống chỉ có khoảng 5 hàng quán có thể đặt được. Khi click vào quán bún bò, mình chỉ thấy hiện ra các mặt hàng về… rau củ. Có lẽ trong thời gian giãn cách xã hội, họ đã chuyển sang kinh doanh nhu yếu phẩm nhưng chưa kịp đổi lại. Ngoài ra, shipper cũng rất khó tìm, thậm chí là đối với mặt hàng nhu yếu phẩm", anh chia sẻ.

TP.HCM ngày đầu cho hàng quán bán mang về: Chủ quán chưa kịp chuẩn bị, khách hàng đặt 3 lần không có shipper nhận - Ảnh 1.

Sáng nay, một số chủ quán than khó tìm shipper.

Theo ghi nhận của P.V, đường Nguyễn Tri Phương (quận 5, TP.HCM) là con đường sầm uất các cửa hàng ăn uống. Tuy nhiên, vào sáng 9/9, các cửa hàng cà phê, bán thức ăn sáng… vẫn chưa mở. Tương tự, đường Hồng Bàng (quận 5), đường Tùng Thiện Vương (quận 8), đường Ngô Gia Tự (quận 10)… vẫn còn khá yên ắng, lực lượng shipper lưu thông trên đường không nhiều.

Chị Hoàng Lan (người kinh doanh) chia sẻ: "Nhà tôi bán hủ tiếu. Tối qua, tôi mới nhận được thông báo được phép buôn bán trở lại nên vẫn chưa kịp chuẩn bị gì.

Được mở bán trở lại, gia đình tôi ai cũng mừng, nhưng phải tìm được shipper, mối bán rau củ, thịt, xương ống như trước… Giá thành chắc sẽ cao hơn lúc trước vì chi phí vận chuyển".

TP.HCM ngày đầu cho hàng quán bán mang về: Chủ quán chưa kịp chuẩn bị, khách hàng đặt 3 lần không có shipper nhận - Ảnh 2.

Đồ nghề của một quán vỉa hè ở TP.HCM

Trên các ứng dụng Grab Food, Shopee Food, nhiều khách hàng cũng đã rơi vào tình trạng không có shipper. 

Chị Xuân Trần (ngụ quận 8, TP.HCM) đã nhấn đặt hàng 3 lần với cùng một mặt hàng nhưng vẫn không có shipper nào nhận. Ứng dụng liên tục trả về kết quả các tài xế đều đang bận. Thậm chí, các mặt hàng như rau củ, thịt cá… cũng rất khó để được "nhận đơn".

"Thời gian qua, tôi tham gia vào các nhóm mua bán thực phẩm trên địa bàn quận. Mình đặt thì họ giao nhưng giá ship mắc và lên xuống thất thường. Khi biết tin TP.HCM cho phép hoạt động quán ăn bán mang về, tôi cũng rất vui mừng nhưng không tìm được shipper. Có lẽ, nhu cầu người dân tăng cao nên họ đã bị quá tải", chị nói.

Bắt đầu từ ngày 9/9, TP.HCM cho phép hệ thống siêu thị, cửa hàng tiện lợi, cửa hàng thực phẩm; Đội ngũ giao nhận hàng hóa (shipper) trong phạm vi 1 quận, huyện, TP Thủ Đức; Cơ sở sản xuất, kinh doanh dược liệu, thuốc, trang thiết bị y tế, vật tư y tế được hoạt động từ 6h đến 21h hàng ngày để đảm bảo phục vụ nhu cầu hàng hóa, nhu yếu phẩm, thuốc chữa bệnh cho người dân.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại