Tỏ lòng ngày Tết thời 4.0, gửi yêu thương từ xa nhờ ứng dụng công nghệ

ĐS |

Dù không kịp trở về nhà để đón một cái Tết đủ đầy, những người con vẫn có cách tỏ lòng cùng người thân từ xa nhờ sự trợ giúp của công nghệ.

Tết tưởng gần mà hoá xa…

Với đa số người Việt, Tết là thời gian được sum họp với gia đình và tận hưởng cảm giác quây quần sau một năm dài "tha hương cầu thực". Tuy nhiên, cũng có nhiều người không thể về nhà chuẩn bị đón Tết vì công việc cuối năm bộn bề, công ty cho nghỉ Tết trễ, không mua được vé về quê, điều kiện kinh tế không cho phép,...

Tỏ lòng ngày Tết thời 4.0, gửi yêu thương từ xa nhờ ứng dụng công nghệ - Ảnh 1.

Hoàng Thu Trang (23 tuổi, quê ở Đà Nẵng) từ một cô sinh viên chân ướt chân ráo mới lên TP.HCM học năm nào, giờ đã thành tân cử nhân và chính thức có được công việc đầu tiên của mình. Tối ngày "sấp mặt" với công việc chất chồng như núi, cô dường như không còn thời gian gọi về cho gia đình.

"Mình phải ở lại công ty trực đến mùng 2 Tết mới được về nhà nên mình thấy buồn lắm. Nhớ hồi còn ở nhà, năm nào mình cũng cùng mẹ đi chợ Tết sắm sửa đủ thứ. Giờ xa quê, mình nhớ lắm cái không khí tất bật, rộn ràng những ngày cận Tết khi còn ở bên ba mẹ", Thu Trang bộc bạch.

10 năm làm việc xa nhà thì 5 cái Tết đón tại TP.HCM, dù đã quen với những ngày Tết không được quây quần đông đủ gia đình, chị Nguyễn Thị Thu (35 tuổi, quê ở  Cần Thơ) vẫn không khỏi chạnh lòng khi thêm một mùa đoàn viên nữa không được về nhà.

Nhớ lại những dịp Tết được trở về nhà, chị Thu ngậm ngùi: "Tết này chỉ thương nhất là mẹ mình ở quê. Mẹ mình lớn tuổi rồi, không biết gặp được nhau bao lâu nữa. Trước đây, Tết năm nào mình cũng đi lựa quà và tận tay biếu ba mẹ. Tết này chưa thể sắp xếp công việc nên mình chỉ biết gọi điện hỏi thăm, rồi gửi quà bánh về nhà. Mình lo gửi đường xa quà bánh dễ hư hỏng, lại bị móp méo".

Lại một cái Tết xa quê, lại một cuộc gọi vội vã thông báo "Mẹ ơi, Tết này con không về"  và lại một lần nữa không thể sum họp cùng gia đình. Đã bao lần thất hẹn với mẹ cha, tự ôm nỗi niềm nhớ nhà khôn xiết nơi "đất khách quê người", những người con luôn mong được về nhà để tận tay biếu ông bà, ba mẹ những món quà ý nghĩa nhất.

Tỏ lòng ngày Tết thời 4.0, gửi yêu thương từ xa nhờ ứng dụng công nghệ - Ảnh 2.

Tết "trọn vẹn" nhờ sự trợ giúp của công nghệ

Thấu hiểu mong muốn trao yêu thương bằng những món quà Tết của người con xa quê, Grab đã ra mắt tính năng "Tặng quà và đặt món cho người thân ở khác thành phố", cho phép người dùng đặt những giỏ quà Tết, đặc sản,... trên GrabMart và gửi cho người thân từ xa. Đối tác tài xế Grab tại địa phương nhận hàng sẽ trao đến tận tay người nhận trong vòng 30-60 phút. Tính năng này chỉ áp dụng với hình thức thanh toán qua thẻ ngân hàng hoặc ví điện tử Moca trên ứng dụng Grab.

Tỏ lòng ngày Tết thời 4.0, gửi yêu thương từ xa nhờ ứng dụng công nghệ - Ảnh 3.

Thời đại khác nhau, tình cảm cũng được bày tỏ theo một cách khác. Nhờ công nghệ mà mọi khoảng cách địa lý được xóa nhòa, giúp bạn dễ dàng tỏ lòng, đưa yêu thương đến mọi miền dù có cách xa nhau đến hàng trăm cây số.

Tỏ lòng ngày Tết thời 4.0, gửi yêu thương từ xa nhờ ứng dụng công nghệ - Ảnh 4.

Từ nay đến ngày 20/1/2023, người dùng còn được giảm đến 100.000đ cho đơn từ 399.000đ và giảm thêm 23.000đ cho đơn từ 499.000đ, áp dụng cho khu vực TP.HCM, Hà Nội, Đà Nẵng. Ngoài ra, GrabMart tặng bạn mới trên toàn quốc ưu đãi lên tới 75.000đ cho đơn hàng từ 250.000đ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại