"Tiết lộ" sự thật đằng sau vẻ hào nhoáng của tiếp viên hàng không

Mã Nhân |

Những chia sẻ của một chàng trai có người yêu là nữ tiếp viên hàng không về mặt khác của công việc hào nhoáng này đang thu hút được sự chú ý của người đọc.

Nói đến tiếp viên hàng không, đa phần mọi người thường nghĩ hình ảnh những chàng trai, cô gái với vẻ ngoài lung linh, toát lên sự thanh lịch, với cuộc sống hào nhoáng, sung sướng. 

Thế nhưng ít ai biết rằng, để có thể đứng vững với nghề, nhiều bạn trẻ đã phải rất vất vả, đánh đổi cả mồ hôi và nước mắt.

Mới đây, một chàng trai đã có những dòng chia sẻ về góc phía sau sự hào nhoáng, thanh lịch của tiếp viên hàng không. Dòng chia sẻ của chàng trai này nhanh chóng thu hút sự chú ý của cư dân mạng.

Tiết lộ sự thật đằng sau vẻ hào nhoáng của tiếp viên hàng không - Ảnh 1.

Nghề tiếp viên hàng không chẳng sung sướng như mọi người vẫn nghĩ. (Ảnh: internet)

Chàng trai này từng được một người quen cảnh báo "sau này có yêu ai, em chừa ra, đừng có yêu tiếp viên hàng không", thế nhưng cuối cùng duyên phận đưa đẩy thế nào, anh ta lại yêu một nữ tiếp viên hàng không. 

Và yêu nhau rồi mới ngộ ra cái sự vất vả của công việc đáng mơ ước này.

Theo đó, với những chuyến bay đầu tiên trong ngày, tiếp viên hàng không phải có mặt tại sân bay lúc 3 giờ sáng để làm các thủ tục cần thiết. 

Hay những chuyến nào về trễ, đến 12 giờ đêm, 1 giờ sáng mới hạ cánh thì các tiếp viên cũng phải về muộn hơn những hành khách trên chuyến bay đó. 

Với những chuyến bay đêm, các hành khách lên máy bay là được chợp mắt nghỉ ngơi còn tiếp viên thì không, hầu hết tranh thủ thay nhau nghỉ ngơi rồi đi "chăm sóc" các hành khách.

"Đồ ăn trên máy bay có sao thì các bạn ấy ăn vậy. Mình cũng từng đi hạng C, đồ ăn hạng C nói thật vẫn chỉ là đồ ăn sẵn, theo tiêu chuẩn hạng C của hàng không thôi. 

Nhớ hồi đầu đi công tác mình còn ăn, sau này nhìn đi nhìn lại vẫn chỉ mấy món như thế, lên máy bay chỉ muốn ngủ. 

Còn tiếp viên, họ phải ăn như vậy quanh năm suốt tháng, muốn thay đổi cũng không được. Nếu là các bạn khác, các bạn có ăn riết được một vài món triền miên ngày này qua ngày khác không?"

Chàng trai này cũng nhấn mạnh, làm tiếp viên hàng không giống như làm dâu trăm họ. Khách đi máy bay mà có ý kiến gì, khiếu nại gì, phàn nàn gì về chất lượng phục vụ thì mọi tội vạ đều đổ lên đầu tổ tiếp viên bay chuyến đó. 

Thậm chí có những sự cố khách quan thuộc về phần kỹ thuật của máy bay nhưng ảnh hưởng đến chuyện gì đó của hành khách, tổ tiếp viên cũng là những người đầu tiên đứng mũi chịu sào, vì họ là người trực tiếp thực hiện dịch vụ của chuyến bay ấy.

Tiếp viên còn phải bao quát hết hơn trăm hành khách, hay nói chính xác, khi lên trời, máy bay là một thế giới riêng mà ở đó, họ như bảo mẫu, như một nhà quản lý, như một bác sỹ, như một nhà tâm lý… 

Họ phải kiêm rất nhiều nghề trên cùng một chuyến bay trong khi vốn dĩ, họ chỉ được đào tạo duy nhất nghiệp vụ trở thành tiếp viên hàng không chứ không phải trở thành một "siêu anh hùng" như vậy.

"Ai đó từng nói với mình rằng tiếp viên hàng không được đi nhiều, có điều kiện mua sắm nhiều thứ đồ mà trong nước không mua được. 

Vâng, hầu hết các bạn mới vào nghề đều háo hức là được đi nhiều, còn những ai đi làm lâu rồi thì đi đường trung - đường dài đều tranh thủ ngủ cho lại sức rồi sau đó, họ tranh thủ đi mua sắm. 

Vâng, nghe từ "mua sắm" nó rất là sung sướng, nhưng kỳ thực họ đi chợ, họ mua đồ hộ người này người kia để kiếm thêm tiền ship, họ mua các loại hàng nhu yếu phẩm về bán để kiếm thêm thu nhập…"

Tiết lộ sự thật đằng sau vẻ hào nhoáng của tiếp viên hàng không - Ảnh 2.

Có người yêu là tiếp viên, chàng trai này đã có những trải lòng rất thật sau ánh hào quang của công việc này. (Ảnh Internet)

Là người yêu của nữ tiếp viên hàng không, chàng trai này còn đưa ra những bằng chứng chứng minh, yêu tiếp viên hàng không không sung sướng như mọi người vẫn nghĩ. 

Ngay khi anh ta thông báo cho vài người bạn, vài anh chị quen thân thì hầu hết mọi người đều cản, thậm chí còn gạt đi. Có vài người còn nói "yêu tiếp viên hàng không khổ một, làm chồng tiếp viên hàng không khổ trăm lần".

Như ví dụ mà chàng trai dẫn chứng về cặp vợ chồng nọ cũng khiến dân mạng đồng cảm. 28 Tết, cô vợ xách vali đi làm, anh chồng nghe xong im lặng không nói câu nào hết, ức chế vì đã hẹn với bố mẹ là hai vợ chồng về ăn cơm cuối năm, giờ vợ lại đi làm. 

Mùng 2, vợ đi làm về sau một chuyến bay đường dài, gọi điện cho chồng đến đón, chồng dỗi không nghe máy, cũng không đi đón, ca hai im lặng luôn.

"Tết xa nhà, những ngày lễ mà đáng lẽ các đôi được hẹn hò đi chơi với nhau thì lại phải xa nhau, đi làm về tranh thủ gặp nhau, đi ăn đi uống, rồi lại để cô ấy về nghỉ ngơi. 

Nhiều hôm biết cô ấy mệt, nhưng vẫn tranh thủ chạy sang, ôm một cái rồi đi về. Cái nắm tay thật chặt, cái ôm thật chặt những lúc mệt mỏi, áp lực… quả thật giúp cho cô ấy rất nhiều để vực tinh thần lên chuẩn bị tốt cho một chuyến bay dài".

Tuy nhiên, chàng trai này vẫn khẳng định: "Chỉ cần cô ấy đi làm có thể cười tự tin và rạng ngời thì hy sinh như vậy hay như nào nữa có đáng gì. 

Cô ấy là hình ảnh của một đất nước, tại sao lại không đáng chứ? Cô ấy xứng đáng nhận được hạnh phúc và sự bình yên. Mình tự hào khi có bạn gái là một nữ tiếp viên hàng không."

Theo facebook Nghia Takeshi

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại