Tiết lộ bất ngờ về thân thế của người hùng Eder

Thu Chang |

Eder là người hùng của đất nước Bồ Đào Nha và đang có tương lai tươi sáng phía trước. Nhưng ai ngờ, anh có quá khứ vô cùng bi thảm.

Mới đây, trong một cuộc phỏng vấn, vị cứu tinh Eder của ĐT Bồ Đào Nha đã có những tiết lộ gây bất ngờ. Theo đó, cha đẻ của anh hiện đang ở tù vì tội giết vợ, chính là mẹ kế Eder.

"Cha tôi đang ở trong tù. Vụ việc xảy ra kể từ khi tôi 12 tuổi. Mẹ tôi qua đời và ông bị buộc tội giết bà ấy. Mức án là 16 năm, tôi nghĩ vậy".

Tiết lộ bất ngờ về thân thế của người hùng Eder - Ảnh 1.

Eder trong cuộc phỏng vấn mới nhất.

Eder bắt đầu theo đuổi bóng đá chuyên nghiệp từ năm 2008 với CLB Academica ở thành phố Coimbra.

"Từ thời điểm đến Academica và bắt đầu kiếm được tiền, thỉnh thoảng tôi tới Anh thăm nom ông ấy trong tù. Hiện tại, mỗi lần vào kì nghỉ, tôi lại đến với cha" - Tiền đạo BĐN tiết lộ.

Eder, tên đầy đủ là Ederzito Antonio Macedo Lopes, đã trở thành người hùng của cả BĐN khi ghi bàn thắng quyết định ở phút 109 trận chung kết Euro 2016, giúp Brazil châu Âu lần đầu đăng quang giải đấu.

Tiết lộ bất ngờ về thân thế của người hùng Eder - Ảnh 2.

Eder có một gia đình không như mong muốn.

Tiền đạo 28 tuổi đã giữ bí mật về cha mình trong suốt thời gian khoác áo Swansea. Sau này, khi sang Lille, Eder cũng chỉ tiết lộ các chi tiết cần thiết về cuộc sống riêng, rằng 8 tuổi chuyển từ nhà đến một trường học nội trú.

Ở cuộc phỏng vấn vào tháng 12/2015, anh tự gọi mình là "người quốc tế" vì nền văn hóa đa dạng.

"Tôi có một người em gái học tập ở Wolverhampton và bà chị gái sống ở Anh một thời gian. Anh trai thì ở Bồ Đào Nha".

Khi được hỏi về việc tại sao xa nhà từ sớm, anh cho hay: "Tôi thực sự không lớn lên với gia đình. Tôi lớn lên trong một trường đại học. Nó cũng ổn thôi, thật đấy. Việc đó giúp tôi trưởng thành và có ảnh hưởng nhiều đến sự nghiệp chơi bóng.

Đương nhiên, thời điểm đó, mọi chuyện khó khăn. Nhưng tôi có nhiều bạn bè, nó là một trong những trải nghiệm khó quên trong cuộc sống".

Tiết lộ bất ngờ về thân thế của người hùng Eder - Ảnh 3.

Đây là anh hùng ghi bàn quyết định tại trận chung kết Euro 2016.

Hiện tại, đây là lần đầu tiên Eder tiết lộ về người cha đang ở tù của mình. Trước đó, trong cuộc phỏng vấn với người dẫn chương trình nổi tiếng Cristina Ferreira, chuyện này cũng không được tiết lộ.

Anh nói về chuyện cha mình cực kì nhẹ nhõm, nhưng không nói rõ hơn một chi tiết nào xung quanh vụ giết mẹ. Cuộc phỏng vấn được bắt đầu khi Eder cười đùa và nhớ lại chiến thắng quá đỗi ngọt ngào hôm Chủ Nhật.

Tuy nhiên, mọi chuyện ảm đạm hơn khi chuyển qua tiết lộ về thời gian ăn học trong trường nội trú. Eder cảm thấy không có ai thật sự tốt đẹp ở đó và bị bố mẹ bỏ rơi trước khi vượt qua được nó, kiếm niềm vui cho bản thân.

Benni McCarthy ăn mừng bàn thắng của Eder.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại