Thức trắng đêm truy lùng kẻ cướp, cảnh sát tái mặt với đoạn camera thu được: Nạn nhân “tẽn tò” khai sự thật

Tiểu Lam |

Sự thật sau khi được hé lộ khiến cảnh sát dở khóc dở cười, không biết xử lý trường hợp này thế nào mới phải.

Theo đó, một vụ án diễn ra tại thành phố Thuận Đức, thuộc tỉnh Quảng Đông từng khiến dư luận Trung Quốc một phen dở khóc dở cười. Được biết, vụ việc sau khi được làm sáng tỏ khiến cảnh sát vô cùng bối rối vì không biết phải giải quyết trường hợp này như thế nào.

Truy tìm kẻ cướp cả đêm, cảnh sát kiểm tra camera mới phát hiện chi tiết lạ

"Tôi bị một người đàn ông cao lớn dùng dao đe dọa rồi cướp mất xe máy", anh Tôn khẩn thiết trình báo tình huống mình gặp phải với cảnh sát. Người đàn ông thành thật khai báo và hy vọng phía cảnh sát sẽ tìm ra hung thủ và lấy lại chiếc xe cho mình.

Thức trắng đêm truy lùng kẻ cướp, cảnh sát tái mặt với đoạn camera thu được: Nạn nhân “tẽn tò” khai sự thật- Ảnh 1.Tại đồn, anh Tôn cho biết vì hoàn cảnh gia đình khó khăn nên ngoài giờ làm anh thường nhận thêm vài cuốc vận chuyển hàng hoặc làm lái xe ôm đón chở khách ở ga Thuận Đức. Hôm đó, sau khi nhận chở một vị khách là nam giới, lúc đi qua quãng đường vắng tại thuộc thôn Cao Tán thì anh bất ngờ bị người này tấn công và cướp mất xe máy. 

Phía cảnh sát sau khi tiếp nhận thông tin thì ngay lập tức tiến hành điều tra. Sau nhiều đêm thức trắng truy tìm tung tích hung thủ và chiếc xe bị mất cắp, cuối cùng cảnh sát cùng tìm thấy chiếc xe của anh Tôn nằm chỏng chơ ở một con ngõ nhỏ thuộc khu vực Hạnh Đàm.

Đoạn camera thu lại sau đó càng khiến cảnh sát ngỡ ngàng khi biết anh Tôn chính là người tự mình đỗ xe tại đây cách đây mấy ngày.

Phía cảnh sát lập tức liên hệ với anh Tôn lên xác nhận, lúc bấy giờ toàn bộ sự thật mới được làm sáng tỏ.

Thức trắng đêm truy lùng kẻ cướp, cảnh sát tái mặt với đoạn camera thu được: Nạn nhân “tẽn tò” khai sự thật- Ảnh 2.

Anh Tôn xác nhận đây là chiếc xe "bị cướp" của mình. Ảnh: Baijia hao

Hóa ra chẳng có vụ cướp nào ở đây cả, tất cả là do anh Tôn tự mình bịa ra. Khi cảnh sát chất vấn, anh Tôn mới tẽn tò nói sự thật rằng: "Thưa đồng chí cảnh sát, thực ra tôi đã nói dối mọi người. Tôi đưa khách đến khu vực đó rồi vào nghỉ ngơi, lúc sau quay lại thì không nhớ mình để xe ở chỗ nào. Tôi chạy đi tìm cả buổi mà không thấy, đã vậy vợ tôi còn rất hung dữ, tôi sợ vợ mắng vì làm mất xe nên mới nói dối là bị cướp".

Anh Tôn thành thật khai nhận sau khi đưa khách từ ga Thuận Đức xuống khu vực Hạnh Đàm vì không quen đường nên sau khi đỗ xe kiếm chỗ nghỉ ngơi quay lại thì anh bị lạc đường. Dù làm mọi cách anh cũng không thể nào tìm được vị trí trước đó đã đỗ xe nên mới nghĩ ra cách này.

Sự thật được làm sáng tỏ khiến cảnh sát Thuận Đức không khỏi dở khóc dở cười. Nhìn thái độ ăn năn thành khẩn của anh Tôn, phía cảnh sát nhất thời không biết xử lý trường hợp này thế nào mới ổn thỏa. Sau thời gian bàn bạc cuối cùng phía cảnh sát đã tiến hành phạt cảnh cáo anh Tôn về hành vi khai báo sai sự thật làm lãng phí thời gian và nguồn nhân lực của cảnh sát. Đồng thời nghiêm khắc nhắc nhở anh Tôn không được tái phạm nếu không sẽ nghiêm trị. 

Câu chuyện hy hữu của anh Tôn sau khi được đăng tải đã khiến cộng đồng mạng Trung Quốc một phen dở khóc dở cười. Không ít người để lại bình luận rằng:

"Vợ tôi mang xe ra quán gội đầu xong đi bộ về rồi cũng la toáng lên là mất xe".

"Trí nhớ tôi cũng ngắn hạn lắm, có những hôm đi xe đi làm xong tối bắt taxi về cơ".

"Sáng vừa đỗ xe vào bãi mà lúc sau không tài nào nhớ được mình đỗ xe chỗ nào để lấy về, tôi chạy đi tìm mà tí thì khóc vì tưởng mất xe".

"Hóa ra tôi không cô đơn, việc đi tìm chiếc xe do chính tay mình đỗ đôi khi còn khó hơn cả đường đi thỉnh kinh nữa".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại